Bọn ham hố bắt đáy rồi sẽ chết, nhưng bọn đê tiện ghen ăn tức ở sẽ phải chết trước....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xfighting, 26/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2631 người đang online, trong đó có 1052 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6641 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Muốn tồn tại trên TT Chứng khoán phải biết đi ngược đám đông vì chiến thắng chỉ dành cho số ít. Nhưng nếu đám đông quá đông & hung hãn thì... phải theo chúng nó thôi, không là chúng nó đè mất xác
  2. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Theo thông tin đăng trên Tạp Chí Khoa Học Đỉnh Cao Trí Tuệ thì:
    - 62,5% dân VN mình có các triệu chứng tâm thần, đại số số họ bị mà không biết mình bị.
    - 85% con nghiện chứng khoán (người VN) bị tâm thần (đủ thể loại)
    - 99.8% thành viên Bụi Đời Chợ Chứng xxx

    Vừa là người VN + Vừa chơi chứng khoán + vừa là thành viên Bụi Đời thì....

    Chắc nó trừ mình ra !
  3. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Em xoắn quá các bác ạ, thật sự rất xoắn ạ. Em phắn sạch sẽ hàng họ hôm thứ 5 tổng xả rồi, phắn xong sợ táy máy chân tay nên em quyết ra đảo ... để cai nghiện, vừa tắm biển, nghỉ ngơi thư giãn sau bao ngày dài mệt mỏi vì chứng....

    Bán xong tưởng mua lại rẻ hơn 10-20%, nào ngờ...giờ cầm 100% xèng, nhìn bảng điện mà cứ nhấp nha nhấp nhổm các bác à, mua thì sợ tương ngay đỉnh, không mua nhìn chúng nó ăn ngập mồm cũng thèm... giờ em phải làm sao.

    Ra đảo tưởng đâu được yên thân... không ngờ nó cứ nhấp nha nhấp nhổm các bác à ... Haiz...Ôi cái cuộc đời này.
  4. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    ĐẠI TIỆC..!!!!!!!!!!!!!!! Ai đã một lần dự "ĐẠI TIỆC" Đại tiệc được tổ chức rất công phu chu kỳ 4 -5 năm 1 lần.! Ban tổ chức lên chương trình rất kỹ lưỡng... Thực đơn được nhà bếp chuẩn bị cho đủ các loại khách từ dễ tính, khó tính đến khách VIP, khách đến trước, khách đến muộn. Tiệc thường kéo dài hàng tháng, thậm chí nửa năm... Do vậy ta phải biết phân biêt phân biệt đâu là tiệc chính, đâu là tiệc phụ hay đâu là rửa bát. Cũng là để ta chuẩn bị bụng dạ thưởng thức các món đặc sản ngon nhất mà ta quên, hay không biết đã chót ăn quá nhiều ở phần tiệc phụ, cũng như phải về sớm hơn tránh phải trả tiền, còn bị bắt rửa bát thậm trí còn bị đòn lên bờ xuống ruộng. ĐẠI TIỆC được chia làm các phần:

    Phần 1: Văn nghệ chào mừng đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu. Món khai vị và nghỉ giải lao.

    Phần 2: Tiệc chính (phần quan trọng nhất). Phần 3: Món tráng miệng và rửa bát. Cần phải lưu ý..! Thường sau mỗi phần tiệc các khách lại bị lôi ra ngoài đánh đòn, đòn nặng hay nhẹ phụ thuộc mỗi phần tiệc...Thường sau tiệc phụ là trận đòn nhừ tử, sau tiệc chính là trận thập tử nhất sinh. Nếu khách tham ăn mà không biết né các trận đòn thì cứ ăn bao nhiêu là nôn ra bấy nhiêu. Nhiều khách không quen tra tấn nôn mật xanh mật vàng.. Hễ cứ kéo nhau bỏ về thì lại chính là lúc Ban tổ chức chuyển sang phần ăn tiệc kế tiếp. Có khách ăn từ đầu đến cuối và cũng phải chịu đòn từ đầu đến cuối. Khổ nhất những khách kén ăn, bận việc đến muộn ko hiểu sao mình chưa ăn được gì mà đã bị lôi ra đánh tả tơi. Do vậy ta phải biết cách chọn chỗ sớm để được chỗ đẹp, chỗ có điều hòa mát mẻ, chỗ dành cho khách VIP, gần cửa ra vào đi lại thông thoáng dễ di chuyển để né mỗi khi có tín hiệu chuẩn bị lôi ra đánh đòn.

    MÓN KHAI VỊ: Rưu vang thượng hạng và các món ăn nhẹ được đầu bếp chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng như: Canh nhân sâm, súp Hải yến, Bào ngư, vi cá mập…được dùng trong phần đầu của bữa tiệc trong không khí hân hoan, hết sức cởi mở và thân thiện.

    TIỆC CHÍNH: Phần ninh đình nhất cũng kéo dài nhất.. có các vũ nữ tiếp rựu cùng nhạc công nhảy múa ca hát. Các món ăn thượng hạng sơn hào hải vị quý hiếm đủ loại được nhà bếp chuẩn bị rất lâu và cầu kỳ. Tiệc này ban đầu thường chỉ dành cho ban tổ chức và thượng khách... Thoải mái thời gian, bình tĩnh nhâm nhi và tận hưởng cảm giác lần đầu tiên trong đời đó là công việc của các thượng khách... Hết lại được bưng ra phục vụ tận tình chu đáo, ngày nọ qua ngày kia và cứ như vậy say sưa, đủ để thượng khách quên hết trần tục. Khách từ mọi nẻo đổ về càng lúc càng đông mọi người kháo nhau, người người nhà nhà cùng kéo đến chen lấn xô đẩy tranh nhau để có một vé dự tiệc. Đang lúc cao trào thì bỗng đâu có rất nhiều khách ko mời kéo đến gây rối phá đám.. Đó cũng là dấu hiệu của tiệc sắp tàn, nên món tráng miệng sẽ được phục vụ chuyển ra dùng rất nhanh. Lúc này ta có thể ko cần dùng tráng miệng mà khẩn trương ra về, vì chỉ lát nữa cánh cửa sẽ mau chóng được khép lại, thảm họa sẽ là điều được nhắc đến. Không biết ai thanh toán bữa tiệc trở lên hỗn loạn, mọi người dẫm đạp lên nhau mạnh ai lấy chạy nhưng đã quá muộn để ai đó muốn về nhà. Trái với không khí nồng hậu ban đầu, là những trận đòn tra tấn cực hình.. Mọi đội cứu hộ được điều đến, nhưng cũng chỉ biết làm công việc thay vật tế thần. Nhiều người bị bắt giam sau bao năm may mắn thót khỏi trở về nhà thân tàn ma dại, nhiều người đã nằm lại và ra đi mãi ko về.. Tất cả đều trở nên vô vọng cho những ai còn ở đó.! Theo như quan sát, giờ với xong phần kiểm tra tư cách đại biểu... Ta có thể yên tâm ổn định chỗ ngồi..!! Chúc mọi người có một vị trí lý tưởng cùng thưởng thức món khai vị!
    hg.n.thon thích bài này.
  5. lamborghiniviet

    lamborghiniviet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.733
    Ở đâu có Chun, ở đó cờ bạc nổi sóng! :))
    xfighting thích bài này.
  6. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Osin HuyDuc Cướp ấn Đền Trần cũng như việc xây đình chùa, đúc tượng "hoành tráng" là quá trình chuyển động kiểu con lắc trong đời sống tâm linh của người Việt dưới thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ phỉ báng thần linh, đập phá chùa chiền một cách cực đoan, giờ đây người ta cúng vái thần linh cũng rất cực đoan. Về bản chất, theo tôi, văn hóa hối lộ trong đời sống chính trị đã di căn sang đời sống tâm linh. Ngoài đời họ dùng tiền mua quan bán chức được thì nghĩ cũng có thể dùng tiền mua Trời, Phật được. Thay vì lỡ gây nhiều tội lỗi thì phải biết tu sửa, làm sao cho quốc thái, dân an, lắm kẻ lại đổ tiền để hối lộ các thánh. Đó là lý do tại sao các quan đi chùa nhiều, cúng dường nhiều mà khi hành xử quyền lực thì vẫn "ngựa quen đường cũ".
  7. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement) thống kê các dòng tiền của doanh nghiệp, là một trong 3 báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Báo cáo này được sử dụng để xác định mức độ bền vững trong ngắn hạn của doanh nghiệp. Nếu lượng tiền mặt tăng (dòng tiền hoạt động dương) thì nó sẽ làm tăng tính thanh khoản cho công ty, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu về tiền mặt. Thông tin này chỉ có trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ mà không xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh (Income statement) và bảng cân đối kế toán (balance sheet).

    Nhiều nhà đầu tư không mấy tin tưởng vào các con số công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh, thích sử dụng biện pháp phân tích dòng tiền để thay thế, vì các con số thì có thể được nhào nặn ra chứ dòng tiền thì không.
  8. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Cách đây 8 năm có lẻ chính xác là tháng 11/2006 em chập chững bước vào TT CK...Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ món này chỉ là chỗ em kiếm thêm thôi...đại khái em xác định là chơi cho vui thôi....Không ngờ đến giờ thì bị nghiện này môn này rồi....

    Nhiều lúc em nghĩ chứng khoán nó lấy của em nhiều thứ quá...thời gian, tiền bạc, ước mơ, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, người quen, bao nhiêu mối quan hệ ngoài xã hội...và bao nhiêu thứ đáng để hưởng thụ ngoài chứng khoán......cuộc sống ngoài kia bao la rộng lớn mà suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, ngồi đồng từ sáng đến tối, hết bảng điện...HA....HO...upcom..úp kéc.... Rồi lên F319.... .....*********.....gào thét, xxx loạn xạ........FA....TA..., chác chiếc, Kháng cự với chả hỗ trợ....Fibonacci,...MFI, RSI, CCI, UO....loạn cào cào....Rồi ngồi đồng canh ĐAO GIÔN, NÁT ĐÁT, NIC CÂY, HANG SENG, VÀNG, ĐÔ, DẦU...LẠM PHÁT, TỶ LỆ THẤT NGHIỆP CỦA TUẦN, THÁNG Ở TẬN ĐẨU TẬN ĐÂU BÊN MẼO, BÊN BỒ ĐÀO NHA...NỢ CÔNG TÂY BAN NHA, Ý, HY LẠP ,HUNGARY...kệ mày, doanh số bán nhà, bán sỉ , bán lẻ,,,,kệ mày chứ..liên quan gì đến tao...rồi CTCK A oánh CTCK B, đội A múc, gom, đẩy, xả...con A, con B.... M.ị.a kiếp...nhức hết cả đầu...rồi củ xả, củ riềng...đổ vỏ....éo anh mày chỉ khoái thịt lá mơ thôi...KIÊNG CỦ XẢ, VỎ ỐC nhé...
  9. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Có người nói năm 2013 là cái đáy của khủng hoảng và 2014 mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Nhưng tôi vẫn cho đó là sự lạc quan quá đà với những gì chúng ta đang có và đang chứng kiến trong thời điểm này, với rất nhiều vấn đề ta đang phải đối mặt. Tôi không sợ những cái đáy tự nhiên. Tôi sợ hơn cả là những cái đáy do chính chúng ta tạo thành. Và sẽ còn những cái đáy sâu hơn cái đáy này gấp nhiều lần nếu chúng ta không dừng lại. Đó mới là cái đáy khủng khiếp nhất. ( Lê Kiên Thành )
  10. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    • Topic này của tôi, trước hết phải nói rằng không dành cho những nhà đầu cơ, lướt sóng, và trường phái đánh theo dòng tiền. Tôi xin nhắc lại, tôi là một nhà đầu tư nhút nhát, mặc dù đã chinh chiến trên cái thị trường này hơn 10 năm có lẻ, nhưng mỗi sáng, mỗi tối, tôi vẫn chưa vượt qua được bản thân, và cảm thấy sự sợ hãi mỗi khi thị trường điều chỉnh lấn át lý trí, cứng đờ mất đôi tay để đặt lệnh.

      Tôi cũng vẫn còn rất tham lam, mỗi sáng nhìn HPG lên trần là lại cảm thấy giày vò lương tâm, khi tự tay chốt lời ở vùng giá 40.5, và ngồi rung đùi vì chắc đây là đỉnh trung hạn của HPG, thế mà trong có 2 tuần HPG tăng 14 giá, tương ứng thành tựu cả năm qua tôi kỳ cạch theo dõi từ 20 lên 38-40.

      Nhưng chút kinh nghiệm còi của tôi, có thể giúp ích cho ai đó, vì mỗi ngày tôi đều nhận được nhiều cú điện thoại, hỏi việc nên mua mã này hay bán mã kia, và tại sao nước ngoài mua nhiều thế mà danh mục của mình nó không lên ??? Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều giám đốc các quỹ đầu tư, trong nước có, ngoài nước có. Tôi cũng đã gọi điện, chat với nhiều Fund Manager để trả lời câu hỏi, liệu 1 cá nhân nhỏ lẻ, kiến thức và thông tin đều ít ỏi như tôi, lại có thể tồn tại và chiến thắng được thị trường hay không ? và liệu tôi có lợi thế gì trước những quỹ ĐTNN đang giải ngân mỗi ngày vài trăm tỷ ? và tôi đã tìm ra được một phần câu trả lời.

      Họ, ở đây tôi muốn nhắc đến các quỹ ETFs, quỹ tương hỗ và các quỹ mở nội địa, họ phải gánh chịu:

      1. Với hàng trăm tỷ dưới quyền quản lý, họ phải hướng danh mục đầu tư về những chứng khoán lớn nhất. Như VNM, MSN, BVH, VIC.... những cổ phiếu duy nhất mà họ có thể mua theo khối lượng trăm tỷ mà họ cần để làm lấp đầy danh mục đầu tư của mình. Do vậy, khi nhìn vào danh mục, rốt cuộc, các quỹ này đang sở hữu những cổ phiếu khổng lồ với giá cực cao so với giá trị.

      2. Các nhà đầu tư nước ngoài, mà cụ thể là tại Mỹ, cũng giống như dân Việt da vàng, thường thích đổ tiền vào các quỹ có chỉ số đi lên, và đi lên. ( Tôi cũng thế !!! ), vì vậy, các nhà quản lý quỹ lại dùng tiền mới huy động được để mua thêm những cổ phiếu mà họ đã sở hữu, đẩy giá lên 1 mức nguy hiểm hơn nữa, như họ đang làm với BVH VIC MSN...... 3 hôm nay.

      3. Thế nhưng, một khi các nhà đầu tư vào quỹ đòi lại tiền khi thị trường giảm, hoặc một khi FED có động thái kết thúc QE3, QE4 hay QExyz, hoặc 1 thằng Taliban nào đó lại nhòm ngó nước Mỹ, thì các nhà quản lý buộc phải bán chứng khoán để trả tiền cho họ. Vậy là các quỹ trở thành những con robot, mua quá cao khi thị trường đi lên ( mua PVX giá 25-30, OGC giá 2x, SJS giá 250 )......và bị ép bán khi chứng khoán trở nên rẻ hơn, thậm chí là rất rẻ ( bán PVX giá 2.3-2.5, bán SJS, bán PVF.......)

      4. Tôi có "ông anh", đang quản lý 1 quỹ đầu tư 150 tr đô, năm nay được thưởng lớn, chắc cũng triệu đô , vì danh mục đã thắng thị trường tới 3 lần, có nói, họ bị ám ảnh với việc đo mức sinh lợi của mình theo thang điểm chuẩn của chỉ số ( S&P500, Vnindex ).... Nếu 1 cty như PVT được đưa vào 1 chỉ số, hàng trăm quỹ sẽ mua nó theo bản năng ( bởi nếu họ không mua, và cp đó hoạt động tốt, thì nhà quản lý là những thằng ngốc, ngược lại, nếu nó hoạt động kém, thì chả ai trách được họ )

      Vậy nên tôi thấy rằng, chả có lý do gì tôi không thể làm tốt hơn họ được, mặc dù tôi là 1 nhà đầu tư nhỏ lẻ, luôn tham lam và sợ hãi. Nhưng tôi chỉ có 1 con đường duy nhất là ĐẦU TƯ, và từ bỏ thói quen đầu cơ, lướt sóng T+3.

      và tôi có thể kiểm soát được những gì có thể kiểm soát, tôi phải vượt ra ngoài cái bóng của thị trường, phải bước đi độc lập với Mr Market, bằng cách đó, ít nhất, tôi đã có thể:

      - Tiết kiệm được chi phí môi giới, lướt sóng của mình, bằng cách kinh doanh ít, một cách bình tĩnh và rẻ tiền. Các bạn đừng cười tôi, vì tôi đã thấy những khách hàng lướt sóng có mức vốn 5 tỷ nhưng tổng chi phí gồm phí môi giới, phí ứng trước, thuế lên tới 80 triệu/tháng, và 1 năm không dưới 600 triệu, chiếm 12-15% chi phí đầu tư, và nếu thua lỗ thì mức chi phí trên là chi phí kép.

      - Tôi tự mình quản lý 1 danh mục đầu tư của mình, tôi không tin bất kỳ quỹ tương hỗ nào, mà gần đây là được mời chào như Quỹ mở VCB, MBBcapital hay SSI, Prudential. Bởi kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính hơn 10 năm và ngồi ở nhiều vị trí khác nhau, tôi hiểu cơ chế vận hành của nó.

      - Những kỳ vọng của mình, bằng cách tính toán thực tế, chứ không phải ảo tưởng, tôi có thể dự báo tỷ suất lợi nhuận của mình, đều đặn hàng năm.

      cuối cùng, là hành vi của bản thân.

      Xét cho cùng, thì mục đích chính của đầu tư không phải là kiếm nhiều tiền hơn trung bình, mà là kiếm đủ tiền để phục vụ nhu cầu của mình, cách tốt nhất để đo sự thành công không phải là xem tôi có thắng thị trường hay không, mà là tôi đã thực hiện một kế hoạch tài chính và kỷ luật hành vi ra sao.

    • Kỳ 2: Xây dựng danh mục đầu tư, khó nhưng không thể không làm ( được ) ?

      Nói thì dễ, làm thực sự mới khó, bởi muốn xây dựng và tìm kiếm một danh mục ( 2-3 cổ phiếu ) để nắm giữ trọn sóng, quả thực không dễ chút nào. Bởi muốn làm được điều đó, trước hết bạn phải có 1 niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng phải có 1 sự bén nhạy, một linh cảm đặc biệt mà phải nhiều năm lăn lộn, bám sàn chứng khoán mới có thể thành công được. Tựu chung lại, thì muốn thành công, theo tôi, bạn phải thực hiện 5 yếu tố đúng:

      1. Mua đúng xu hướng. Nghĩa là xu hướng chung của thị trường, mà tôi muốn nói ở Việt Nam, thì xu hướng chung có thể kéo dài 6-9 tháng, hoặc 2-3 năm, là Tăng. Xu hướng này thường đi kèm với các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là Lạm phát, thể hiện qua CPI năm, và tăng trưởng tín dụng. Điều này theo tôi rất quan trọng.

      Tôi gia nhập thị trường năm 2003, lúc đó gần như chứng khoán không được đề cập nhiều, chỉ thực sự bắt đầu trở lại khi IPO cổ phiếu Vinamilk, và nhộn nhịp từ đầu 2005 khi các ngân hàng bước vào thời kỳ hoàng kim. Tại thời điểm đó, CPI chỉ ở mức 6-8%/năm, và tăng trưởng tín dụng khoảng 12-15%/năm, nhiều ngân hàng như VPbank, Hàng Hải... thoát khỏi kiểm soát đặc biệt, với mức giá rất bèo.

      Lạm phát thấp, giúp cho chi phí vốn của chúng ta trở nên rẻ hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc các cty cổ phần tiếp nhận được 1 luồng vốn rẻ hơn, từ ngân hàng. Lạm phát thấp, ổn định giúp ngoại tệ đổ vào thị trường nhanh hơn, bởi nhà ĐTNN yên tâm tiền đồng không bị mất giá, và tài sản rủi ro như cổ phiếu, hoặc trái phiếu chính phủ được quan tâm hơn. Đó là điều kiện cần, để các tay chơi lớn nhập cuộc.

      Nhìn lại, những đợt tăng dài nhất từ 2005-2007, tháng 3/2009 - tháng 10/2009, và từ cuối 2012 đến nay và 2015 ( dự báo của tôi ) đều bắt nguồn thì lạm phát thấp, tín dụng tăng trưởng. Khi lạm phát cao trở lại, cũng đồng nghĩa với giá cổ phiếu đạt đỉnh và tụt dốc. Đó là đặc thù của kinh tế VN, và thị trường VN.

      Nhật bản hay Mỹ, cũng đều tuân theo quy luật này. Trong kinh tế học có câu: lạm phát tăng, là liều thuốc độc cho thị trường chứng khoán. Tôi sẽ quay trở lại chủ đề này vào một dịp khác.

      2. Mua đúng cổ phiếu với giá thật rẻ hơn giá trị của chúng, không mua cổ phiếu cơ bản tốt với mức giá quá cao: Điều này quan trọng không kém việc mua đúng xu hướng, nhin chung, thi trong 1 xu hướng tăng, mua gì cũng thắng, xác suất thắng là 90%, chắc ăn. Nhưng tỷ lệ sinh lời lại hoàn toàn khác nhau. Để lựa chọn 1 cổ phiếu đúng, phải nắm bắt được tâm lý nhà đầu tư trên thị trường, nói đơn giản, là mode. Tôi nói ra điều này sau khi đã ghi chép kha khá các số liệu, và kinh nghiệm từ bản thân.

      Trong hơn 10 năm qua, tôi đã mua vào khá nhiều cổ phiếu, VNM FPT SJS NTP SDT TDH VNA PVD PPC BBC VSH CSM SSI DPM RAL........ , đa phần là các bluechip, trong giai đoạn 2003-2007, tôi chủ yếu là đầu tư mua vào dưới dạng cổ phiếu chưa nieem yết ( OTC ) , tham gia vài cuộc IPO như PPC, DPM.....và từ 2012 - nay chủ yếu là niêm yết ( listed), trong số đó, thì tôi nghiệm ra rằng, tất cả các cổ phiếu tôi mua đều tăng giá, thậm chí hàng chục lần sau khi tôi đã bán ra, có cổ phiếu tôi chỉ mua và giữ trong 3 ngày, nhưng những khoản đầu tư lâu dài nhất mới thực sự đem đến kết quả tốt nhất cho tôi,

      Năm 2006, chắc nhiều bạn còn nhớ, SJS tôi đã mua giá 30.000 đồng và bán sau khi lên sàn 3 tháng với giá 160-170.000 đồng, nhưng chỉ vài tháng sau, SJS sau chia tách thậm chí còn tăng thêm 4 lần nữa. Gần đây, sau hơn 10 tháng mua HPG, vùng mua 21 vùng bán 40, tôi mới có đc kết quả khả quan hơn, nhưng ngay sau đó 3 tuần, HPG tăng tiếp 20% nữa, lên vùng giá 54, mặc dù đã điều chỉnh nhưng giá vẫn đagn cao hơn giá tôi bán.

      Nhưng có những cp, nếu tôi mua và giữ, thì nó không tăng, và thực sự sẽ không tăng mà chỉ có giảm, nếu không cutloss kịp thời. Như VCB, VCG, .. hoặc thậm chí ngay cả SJS, VNA....

      Vậy thì bài học của nhỏ lẻ chúng ta là: phải mua đúng cổ phiếu với mức giá thật rẻ, rẻ hơn giá trị của chúng. Chứ đừng mua cổ phiếu cơ bản tốt như các chuyên gia vẫn nói, với mức giá quá cao.

      Mua cổ phiếu tại các vùng giá kim cương, giá vàng, giá bạc, thì tỷ lệ sinh lời sẽ cao, ngược lại, cổ phiếu mua vào tôi gọi với giá bùn, giá đỉnh, thì mức điều chỉnh sẽ rất lớn, và nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta khó có thể chịu được mức thua lỗ trên 20%, cá nhân tôi cũng vậy.

      Tôi từng chứng kiến nhiều tổ chức lớn, nước ngoài, mua vào BVH PVFC với giá 70.000 đồng, hay DQC giá 250.000 đồng, SJS được Vinacap bỏ tới 235.000 đồng, và rất nhiều ví dụ khác, đó đều là các cp tốt tại thời điểm đó, nhưng mức giá ko hề rẻ chút nào, và sự chịu đựng khi cp giảm giá sẽ là vô cùng lớn.

      Câu hỏi đến đây đặt ra là, làm sao 1 cổ phiếu tôi chọn lại coi là cổ phiếu RẺ so với giá trị của chúng ?

      Đến đây thì nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta phải bỏ công tìm hiểu, và câu nói không có bữa trưa nào miễn phí sẽ rất đúng, cũng như ko có mô hình kỹ thuật nào có thể nói cổ phiếu của tôi là rẻ hay đắt, mua vào tỷ lệ sinh lợi là bao nhiêu? ở đây, phải áp dụng hoàn toàn cơ bản, mà tôi hay dùng là định giá theo sự tăng trưởng EPS, và quan tâm tới dòng tiền thực, cũng như doanh thu thực mà công ty đạt được, hoặc sẽ đạt được. Đề tài này tôi sẽ nói vào 1 dịp khác, nhưng tôi lưu ý nhiều bạn rằng, lạm dụng kỹ thuật sẽ ko thể nắm bắt đc cơ hội mua cp rẻ.

      năm 2004-2007, tôi toàn đầu tư dưới dạng OTC, nên làm gì có kỹ thuật để mà soi xem đồ thị nó đang ở sóng nào? hì hì,

      3. Mua đúng tỷ trọng: Cái này là quan trọng,, thậm chí với tôi, nó đặc biệt quan trọng. nhưng muộn quá rồi, tôi đi ngủ, mai sẽ nói tiếp.

      EM COPY
    hungbg, tepbicoiandroit thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này