Bọn ham hố bắt đáy rồi sẽ chết, nhưng bọn đê tiện ghen ăn tức ở sẽ phải chết trước....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xfighting, 26/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6642 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Ai cũng hô hào ra tết TT tăng mạnh, bùng nổ nhưng bụng bảo dạ: Tranh thủ ra tết thị trường hưng phấn, chúng nó ủn lên vài phiên mình phắn sạch, đứng ngoài nghỉ ngơi vài tháng. Nhiều cụ phân tích bẩu TT sẽ tăng vài tuần thậm chí 1-2 tháng rồi mới chết nhưng bụng bảo dạ: Mình nói thì nói vậy thôi chứ mình nghĩ nó ủn lên vài phiên là ra hàng ngay, đó là suy nghĩ của mình trước kỳ nghỉ tết, chứ giờ TTCK thế giới tắm máu, đổ đèo không phanh kiểu này không biết chúng nó có dám ủn lên vài phiên nữa không chứ đừng nói là 1-2 tháng.

    Hê hê hiểu nhau quá mà, người VN chuyên nói một đàng làm một nẻo mà.

    PS 1: Một số "con cáo" đã nhận ra mối nguy hiểm cận kề từ chứng khoán thế giới và những vấn đề nổi cộm trong nước nhưng vẫn cố phân tích theo chiều hướng lạc quan, họ đang ủ mưu... rồi đây khi họ đã thoát sạch hàng họ sẽ trở mặt đến nỗi anh em sẽ không nhận ra họ luôn.

    Lịch sử 14 năm TTCK VN kể từ khi ra đời, chưa bao giờ xảy ra chuyện: TTCK thế giới đổ đèo mà VN bình an vô sự, chỉ là độ trễ bao lâu mà thôi, nhưng không bao giờ quá 4 tuần ! Chưa bao giờ.

    PS2: Cừu non, số này không ít vẫn nghĩ VNI lên 580 - 600 thậm chí 700-800 trong năm 2014 này

    PS3: Các chuyên gia, siêu chuyên gia, các tổ chức, truyền thông...xxx họ đang tung hứng, bơm vá nhau lên mây, họ tô vẽ về một viễn cảnh tươi đẹp phía trước... Họ thật ác ôn, nhưng suy cho cùng đó là nghề của họ, là miếng cơm manh áo của họ... Chỉ thương những con cừu non.

    PS4: 1.000.000 NĐT, Nhà đầu cơ đang ôm hàng sẽ chửi tôi không ra gì khi viết những dòng này ngay phiên giao dịch đầu năm mới, nhưng "chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì không đến sẽ không đến. Chẳng có gì mới mẻ dưới gầm trời này. Bởi bản chất của con người là không thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy chờ, nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ứng nghiệm ngay trong tháng 3 này.
  2. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    • Đầu tư cũng giống như hút thuốc lá vậy_bạn phải biết được rằng điếu thuốc này là mới châm lửa hay chỉ còn rít được vài hơi nữa là tới đầu lọc...!


    • Điều em lo sợ: - Tây không mua ròng nữa Nhưng sẽ là ác mộng khi nó chẳng những không mua ròng mà còn quay qua bán ròng. Khi Tây mua ròng miệt mài, thì em bắt đầu nghĩ đến ngày họ không mua ròng nữa TT sẽ thế nào? & khi họ quay qua bán ròng thì chuyện gì xảy ra?

      Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau.
  3. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Cái gì làm ta sướng xong cũng đều làm ta mệt
  4. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Này, này, nói cái này nghe này, thằng Chun điên làm cái gì mà lồng lộn lên thế: A> Chắc là ghen ăn tức ở. B> Trâu buộc ghét trâu ăn chứ còn gì nữa C> Thôi, thôi, cái lũ bần tiện, tiểu nhân bỉ ổi ấy đừng nhắc đến làm gì... D> Thôi, thằng khùng ấy nó la hét cả ...9 năm nay chứ có riêng gì hôm nay đâu E> Chắc là nó lo cho túi tiền của anh em mình, lương tâm buộc nó phải lên tiếng. H> Nó oánh chứng ảo nhưng lại thích dạy đời. G> Ôi, chấp gì cái loại thùng rỗng kêu to ấy làm gì. H> Hay là trước đây nó bị té giếng? hay đụng xe vào gốc cây?... ? I> ... K> ...
  5. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Thế giới đầy những con người tài năng nhưng nghèo khổ. Và rất thường, họ nghèo phải đấu tranh tài chính hay chỉ có thể kiếm được ít hơn thực lực của mình không phải vì những gì họ biết mà chính vì những điều họ không biết. Họ tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng để làm một chiếc bánh hamburger ngon hơn là kỹ năng bán và phân phối chiếc bánh hamburger đó. Có thể Mcdonald's không làm nên chiếc bánh ngon nhất, nhưng họ có thể bán và phân phối những chiếc bánh trung bình tốt nhất.
  6. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Chun ơi, hãy nhớ lấy điều này:

    Đừng bao giờ chống lại nhà cái Macao. Đừng bao giờ chống lại Hạm đội 7 Thái Bình Dương.

    Coi chừng mất xác. Đã biết thế nào là sức mạnh của đồng bạc xanh chưa? Đã từng nghe bầy thú điện tử chưa?

    Phận con kiến thì tốt nhất gió chiều nào theo chiều đó, hiểu chửa?
  7. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Cái Facebook làm cho con người ta ngày càng lý sự, triết lý, lảm nhảm, nói nhiều, nói dai hóa ra thành dại. Nói dại mà cứ tưởng mình nói hay. Nó làm cho con người ta thành ra tự kỷ nhiều cấp độ, cái căn bệnh này nó ăn mòn và phá hủy dần từng tế bào cảm xúc của ta, mà không dễ gì ta phát hiện ra nó trong ngày một ngày hai. Rất nguy hiểm.
  8. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi."

    "Và cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi.Bạn cứ tìm đến khi bao giờ thấy, đừng dừng lại."

    (Steven Jobs)
  9. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Bốn ngàn năm ta lại là ta Từ trong hang đá chui ra Vươn vai một cái rồi ta chui vào (không rõ tác giả)

    Dân bao nhiêu triệu không người lớn Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con.

    "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ta sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng, to đẹp hơn gấp 10 lần."

    Qúa trình xây dựng CNXH ở nước ta còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.
  10. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm con gà trống sống đời tự do
    Ban ngày thì ngáy o o
    Quanh năm đạp mái không lo mất tiền X
    ong rồi về với tổ tiên. T
    ắm qua một cái rồi lên bàn thờ
    Lạc vào tiên cảnh nên thơ
    Khỏa thân làm dáng cho vừa sức giai
    Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
    Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà Ă
    n no ngủ kĩ lang thang sới làng K
    iếp gà thật cũng vẻ vang
    "ẤY " xong vỗ đít gáy vang đất trời
    Kiếp sau xin chớ làm người.
    Thương con gà trống ô tô
    Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu
    Bạc đầu có nghĩa gì đâu
    Nếu không đạp mái sống lâu làm gì.​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này