Bọn ham hố bắt đáy rồi sẽ chết, nhưng bọn đê tiện ghen ăn tức ở sẽ phải chết trước....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xfighting, 26/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 13:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6642 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Cách đây 15 năm, nhà văn Trang Thế Hy đã nói với mình rằng: "Ở đời, có khi con nợ bị chủ nợ đòi siết, bị dồn tới chân tường mà không có khả năng thanh toán, buộc nó phải giết chủ nợ. Còn mầy, mầy bị người ta thù ghét là vì mầy cứ bám theo đòi cái thứ mà người ta không có, đó là tự do dân chủ, là chén cơm manh áo và sự công bằng cho người nghèo, cẩn thận nghen mậy. Nguyễn Huy Thiệp đã nói một câu mà tao rất tâm đắc: Bọn đê tiện rồi sẽ chết, nhưng người tử tế thiếu thận trọng sẽ chết trước".
  2. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Trưa nay vừa đi giao cho khách mấy kg bơ sáp về, ghé vào quán cà phê làm ngụm nước cho đỡ khát, SG đã vào mùa nắng rồi. Vừa ngồi xuống ghế, lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt nghĩ kiếm đồng tiền mới cực khổ làm sao, chưa kịp gọi nước đã nghe loáng thoáng mấy ông khách bàn bên cạnh đang bàn chuyện rôm rả.... cái gì mà dự án một trăm tám mươi ngàn tỷ... ôi chu choa mẹ ôi, con tốt nghiệp ĐH rồi mà giờ chả biết cái con số ấy viết thế nào nữa, mấy chục số không phía sau ấy nhỉ.... mình liếc qua một cái, một cái liếc đầy rón rén của kẻ nằm kèo dưới, nếu ra sân chắc ông ấy phải chấp mình trái rưỡi hai trái phóng lai luôn....

    Không, mình nhầm rồi, nhầm thật rồi Chun ơi, cứ tưởng người ta bàn chuyện trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ, nói chuyên đại sự trên giời trên mây mình cứ nghĩ ông ấy phải là đại gia, siêu đại gia, cá mập, hay quan nhớn này nọ hóa ra không phải, anh ấy trẻ măng à, chắc tầm ba mấy bốn mươi, dáng thư sinh chứ không bụng phệ mắt híp đâu.... Anh ấy đang phất cánh tay lên vừa nói, vừa lên giọng cho mấy người còn lại trong bàn hiểu vấn đề anh ấy đang diễn giải.... cái gì mà năm trăm ngàn đô đô la, rồi .... trời ơi... một triệu đô la.... rồi cái gì mà báo chí đang làm ầm lên ngoài kia là sao.... cái gì mà hai va li nêm chặt cứng đầy đô la.... là sao?.... Mình nghe mà hoa chân mờ mắt choáng váng....

    Thôi con đi chết đây.

    Vào đây tính nghỉ mệt thư giãn nào ngờ.... càng stress thêm.
  3. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Thật ra mà nói thì: 5.000 mem Bụi Đời + 1.800.000 con nghiện các thể loại đang đánh bạc, đề đóm, banh bóng, ăn vạ vật vờ trên khắp cái đất nước này cũng đang góp phần đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh lên ......

    Qúa trình xây dựng CNXH ở nước ta còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.
  4. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Kinh tế vỉa hè, lãng phí nguồn lực đào tạo, nên khởi nghiệp sớm hơn, đừng để hôc xong cử nhân, thạc sĩ lại quay về kinh tế vỉa hè cạnh tranh với những người nghèo, học để vươn lên cạnh tranh với khu vực và quốc tế, góp phần phát triển đất nước.
  5. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Suy cho cùng thì KFC cũng chỉ bán gà rán.
    Suy cho cùng thì Starbucks cũng chỉ bán cà phê.
    Thế thôi !
    Nhưng là:
    Đỉnh cao của gà rán.
    Đỉnh cao của cà phê.
    Đỉnh cao của trí tuệ.
    Đỉnh cao của tinh hoa hội tụ.
  6. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Ngày xưa những thời khắc thị trường chịu tang như thế này, mình hay hỏi: AI MUA MÀ LẮM THẾ? CHẢ CÓ NHẼ MẤY THẰNG BỎ RA CẢ NGÀN TỶ ĐỂ MUA LÀ NGU À?

    Giờ thì mình hỏi ngược lại: Thằng nào bán mà lắm thế, cổ phiếu tốt mà phang sàn cả triệu cổ thế? Sao không giữ lại mà ăn?

    Không có ý mỉa mai hay gì với anh em cầm cổ cả, nhưng anh em nên tỉnh táo, đừng đặt vị thế của người cầm cổ mà nó mất đi tính khách quan trong nhận định. TT luôn luôn đúng.

    Trân trọng !
  7. Tai Khoan Moi

    Tai Khoan Moi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Đã được thích:
    633
    Thang nay noi nhieu qua
    xuanhai2501 thích bài này.
  8. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Qúy vị đang đứng trước 3 sự lựa chọn:

    1> Cơ hội làm giàu là đây, chưa bao giờ TT tốt như lúc này, các kênh đầu tư, đầu cơ như vàng, đất, đô đều bế tắc, tiền chảy vào chứng khoán chứ đâu nữa, chưa kể lãi suất tiền gửi 7-8% /năm thì chưa bằng 1 cây CE - BĐS có dấu hiệu phục hồi rồi, không thể giảm được nữa đâu. Chính phủ kỳ này, quyết tâm, huyết liệc lắm, huyết liệc nhá...từ trên xuống dưới đều huyết liệc.....Phải tranh thủ Full Margin thôi anh em, đời chơi chứng mấy khi có cơ hội nhớn như thế này.

    2> Anh mày thấy thị trường bắt đầu khó nhai rồi, 1-2 năm qua nhiều mã làm ăn tốt đã tăng 100-200% rồi, thậm chí 500-700% rồi, 4x-5x-6x cả rồi, hết vị rồi, vào giờ này chỉ tổ trâu chậm uống nước đục, không khéo nước đục đếch có mà uống lại phải đi đỏ vỏ cho chúng nó thôi, anh mày lạ gì mấy trò mèo này nữa....

    Nhưng vẫn còn vô số mã giá 3.000 - 5.000 mà, đồng tiền nó có mắt mày ạ, những con này lại nợ nần đầm đìa, sắp phá sản đến nơi cả rồi, chưa kể có nhiều thằng giờ không biết tìm Chủ tịch HĐQT, TGĐ ở đâu nữa... nghe nói trốn qua châu Phi rồi, khổ lắm... toàn thây ma vật vờ thôi, chớ có rớ vào....

    Nói thì nói thế thôi, chứ đánh bạc quen rồi, con bạc mà cầm tiền thấy chúng nó say sưa sát phạt mình chịu sao nổi, thôi thì tranh thủ lúc TT tranh sáng tranh tối vào hôi của kiếm chút cháo rồi ra thôi, tết nhất đến nơi rồi.. tranh thủ thôi, mình nghĩ nếu khéo chọn mã chắc cũng kiếm được tiền tiêu tết, không dám mạo hiểm oánh 100% TK đâu, chân trong chân ngoài, có biến là phắn ngay.

    3> ****** đếch tin cha con thằng nào cả, cứ mỗi khi cả làng say sưa chè chén là y như rằng bọn bịp bợm sắp đổ bô vào đầu nhỏ lẻ, 1.000 lần như thế rồi, cờ bạc mà tham là chết, cờ bạc mấy thằng khôn lỏi đứng dậy ăn non đi về không bao giờ chết. Thằng già này bị lừa quá nhiều rồi, đừng hòng phỉnh phờ thằng già này. 100% tiền, táy máy chân tay là mất tết ngay.
    hutasi thích bài này.
  9. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    BAN LÃNH ĐẠO ROOM BỤI ĐỜI CHỢ CHỨNG ****** LỊCH TRỰC ROOM (Kể cả các ngày lễ tết)

    SÁNG 4:00 - 8:30 - Chun- Trưởng ca - Lê Kế Thọ - Phó ca 8:30 - 12:00 : Năm Xu - Trưởng Ca - TÔ PHU - Phó ca

    CHIỀU 12:00 - 16:00: Đăng Kiên - Trưởng Ca - Cường Điên - Phó ca 16:00 - 20:00: Phan Lê Chiến - Trưởng ca - Zyang Yu - Phó ca 20:00 - 24:00: Yang De Bei - Trưởng Ca - Hung Pham - Phó ca 24:00 - 04:00: Năm Xu thầu một mình, vì thức cũng chẳng biết làm gì.

    PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CHI TIẾT CÁC MẢNG NỘI DUNG

    Chun: Tình hình Vĩ mô thế giới, những vấn đề ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại, đặc biệt xoáy sâu vào các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu và các giải pháp giải trừ vũ khí hạt nhân.

    5 Xu: Phân tích tình hình tâm lý của NĐT các thể loại gồm dài hạn, siêu dài hạn, trung hắn & ngắn hạn, đánh giá tác động tâm lý của các thể loại kẹp bi sẽ ảnh hưởng thế nào đến TTCK VN. Thỉnh thoảng làm vài câu triết lý quằn quại vào rồi lên mặt dạy đời, tổng sỉ vả chúng nó, à không, giáo huấn các nhà đầu tư.

    Thầy TÔ PHU Phụ trách các tiết mục tấu hài + ******** học. Hai mảng này thoạt nghe có vẻ không ăn nhập gì với nhau, nhưng, nếu phân tích thấu đáo nó là 2 mặt không thể tách rời đối với NĐT CK.

    Lê Kế Thọ: Spam, Spam nữa, Spam mãi, bao giờ lấy vợ thì thôi, nhai đi nhai lại tám ngàn lần 1 câu nói của ai đó từ năm một ngàn tám trăm hồi đó. Hãy làm phân tâm sự chú ý của công chúng khỏi các vấn đề xã hội thiết thực, hấp dẫn họ bằng những vấn đề không quan trọng thực sự. Tiếp tục làm họ bận rộn, bận rộn, bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ, và trở lại chuồng với các động vật khác. (Trích từ ”10 chiến lược thao túng đám đông" - Tác giả: Noam Chomsky, Dịch giả: Đào Trung Thành)

    Cường Điên: Em không phải làm gì cả, cũng như anh Thọ, em hãy nhai đi nhai lại như trâu bò cái câu: HÃY MUA HPG ITD TTF, tài khoản quý vị sẽ tăng tám ngàn lần, đừng phụ lòng tốt của em, em thương vợ con của các anh chị em mới có lời khuyên như thế.

    Thay mặt lãnh đạo Bụi Đời Chun Đã ký
  10. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Hãy xem những điều đã mất như một bài học kinh nghiệm cho cuộc sống để cố gắng đạt được những điều lớn hơn !

    Có thể tiến chậm, nhưng đừng bao giờ bước lùi.

    Trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại chúng ta, đến nỗi chúng ta có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Nhưng các bạn hãy cố gắng đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Thời gian là chiếc đũa thần nhiệm màu, nó dàn xếp êm thấm mọi chuyện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này