Bọn ham hố bắt đáy rồi sẽ chết, nhưng bọn đê tiện ghen ăn tức ở sẽ phải chết trước....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xfighting, 26/05/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1498 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6648 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Trên thị trường chứng khoán thì có rất, rất nhiều cái vô lý bác ạ, mình cứ đi tìm "cái lý" của nó nhiều khi nó đã tăng 100 - 200% rồi. 100% là rất nhiều đó bác, có khi là cả cuộc đời đi làm cũng không kiếm được một khoản tiền như vậy. Vậy mà có những người họ đã làm được tất cả chỉ nhờ sự điên rồ của thị trường trong một thời gian rất ngắn (có khi chỉ là 1-2 tuần).

    Nhìn vào BĐS hiện nay thì ta sẽ thấy sự phi lí đến rồ dại, nhưng thôi âu đó cũng là động lực thúc đẩy cả thị trường tiến bước theo. Bởi vì nói cho cùng ở cái đất nước này thì có cái gì là "có lí" đâu.

    Khi người ta say mình cũng phải say, thằng nào say rồi tỉnh trước thằng đó là kẻ chiến thắng, thằng nào không say thì xin mời chỉ đứng ngoài.

    Trên 2 sàn chỉ có SHN - Nó là cổ phiếu lởm, siêu lởm, tệ hại, vớ vẩn nhất mà em từng biết... Tại sao?

    Vì tính từ 5 năm trở lại đây chưa có 1 cổ phiếu nào TĂNG MỘT MẠCH 20 PHIÊN TRẦN LIÊN TIẾP KHÔNG NGỪNG NGHỈ - CP QUÁI VẬT NHẤT EM TỪNG BIẾT ! SÀN HNX MÀ 20 CÂY CE THÌ CŨNG ĐỦ TOẠC MỎ !

    Ăn 275% SHN vẫn không ra, vì sao không ra? lý do ngay từ đầu mình mua SHN là thử cảm giác 1 lần trong đời 800%, 300% thì chưa lên đỉnh, chưa lên đỉnh thì sao mà ra được?

    Tỷ lệ tâm thần của dân ta là 15%. Nếu tính riêng đối với dân buôn chứng thì tỷ lệ là 90%. Còn đối với cái bọn BĐCC thì ... 100%. Biểu hiện phổ biến nhất của chứng tâm thần là tự tưởng tượng thế giới của mình và bóp méo thế giới thực cho giống với thế giới tưởng tượng của mình.
  2. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Số em may thế không biết nắm 4 mã thì 3 mã CE, mã còn lại đang ngại ngùng e thẹn chuẩn bởi cởi nốt... chiếc lá cuối cùng !
  3. duypho83

    duypho83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2014
    Đã được thích:
    4.239
    chủ thớt thủ dâm tinh thần một mình
  4. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Trên thị trường chứng khoán thì có rất, rất nhiều cái vô lý bác ạ, mình cứ đi tìm "cái lý" của nó nhiều khi nó đã tăng 100 - 200% rồi. 100% là rất nhiều đó bác, có khi là cả cuộc đời đi làm cũng không kiếm được một khoản tiền như vậy. Vậy mà có những người họ đã làm được tất cả chỉ nhờ sự điên rồ của thị trường trong một thời gian rất ngắn (có khi chỉ là 1-2 tuần).
  5. ThanTuDo

    ThanTuDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    1.322
    có dấu hiệu .... tâm th ần
    EDS.COM thích bài này.
  6. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Nhìn các anh vét máng FLC mà.... em nao núng quá ....
  7. EDS.COM

    EDS.COM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Đã được thích:
    6.294

    Chưa biết trường phải của Chunjunxo rồi, ,..............:))
    ThanTuDo thích bài này.
  8. vnlover73

    vnlover73 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Đã được thích:
    4.893
    Không biết hôm nay bác chủ nhà tậm trang ra sao mà nói nhiều quá?
    ĐỊnh nói 1 lần hết luôn à?

    Nhiều câu đúc kết, kết luận, nhiều câu triết lý, lý sự.
    Viết nhiều quá không có thời gian đọc, đọc ko được là bao.
  9. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Đừng mơ mốc 508 nữa

    Khách quan nhìn nhận rằng phiên 15.05 khi đồn đoán chiến tranh và hàng loạt tin xấu dồn dập + nhiều MG đã rỉ tai nhau kêu khách hàng bán đổ - bán tháo - bán nhanh bán mạnh bằng lệnh MP nhưng thị trường không giảm nổi

    Giờ tình hình biển Đông không thể xấu hơn với tin đồn như 15.05, nhà đầu tư trơ dần tin xấu => vậy chúng ta cần suy luận thị trường trong thời gian tới như thế nào.

    Chứng khoán còn hay chỗ này nữa:

    Ông nào cũng lên sàn , ông thì cầm hàng hô tăng, ông bán rồi đứng ngoài cứ hô giảm mà thị trường không giảm

    tuy nhiên thị trường tăng ông cầm hàng hô lãi 10% - 20% thậm chí 30% - 50%

    ông cầm tiền xoắn và tức (Trâu cột ghét trâu ăn) nên suy nghĩ: đ.mịa nó có hơn gì mình mà còn ăn 10 - 20% có thằng ăn 30% - 50% ; chẳng lẽ mình thua nó = => Múc thôi

    - Ông nào múc sớm thì càng lợi thế, chỉ tội cho những ông nào chậm chạp đa nghi đến khi cứ nghe mấy ông kia ăn vài chục % chịu không nổi nhảy vô múc sau cùng

    và khi người tham lam cuối cùng vừa múc xong thì

    Đoạn cuối em không dám nói bà con vác gậy rượt em mất

    ==> Lo canh rung lắc điều chỉnh mua đi , chim lợn chả có ich gì, lại thấy mình giống GATO
  10. xfighting

    xfighting Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.296
    Thanh khoản vẫn hoành tráng, đặc trưng vốn có FLC, nhà đầu tư mua bán cực kỳ sôi động, đó chính là kết quả quan trọng và nổi bật nhất, phản ánh thực chất nhất , mua của người chán, bán cho người thèm.
    Khả năng vu hồi, gây ấn tượng đặc biệt mạnh, sốc tận óc đối với nhà đầu tư qua thanh khoản luôn trong top thị trường và biên độ dao động giá càn lướt vô cùng lớn.

    FLC thật đẳng cấp, quyến rũ, hấp dẫn lôi kéo mọi nhà đầu tư dài hạn, trung hạn,đầu cơ lướt sóng T+0,1,2,3.....
    Nền tảng tài chính tập đoàn vô cùng tốt cũng là 1 yếu tố đảm bảo cho 1 mã cổ phiếu siêu tăng trưởng tương lai.

    Tuy hiện tại chưa được trở lại như xưa nhưng rõ ràng FLC đang dần bước trên con đường hướng về thời xưa ấy.
    Thuở ấy, game phát hành thêm đầy quyến rũ mê hoặc biết bao trái tim mà cũng giày xéo nội tâm, làm tan vỡ biết bao niềm tin.
    Kỳ vọng cao thì ngã đau là vậy
    Âu cũng là bản chất của thị trường chứng khoán, tiền người này chảy vào túi người kia.

    Bây giờ, với những cơ hội mới, vận hội mới, đặt trong 1 bối cảnh chính trị , kinh tế mới, FLC phải vận động theo nhịp thị trường là điều tất yếu, thậm chí vận động đi xuống vượt mức rơi của thị trường cũng là điều dễ hiểu khi game phát hành đã tàn.
    Nhưng
    Không có nghĩa là lụi tàn cho 1 đẳng cấp đã được định danh !
    Mô hình phát triển tập đoàn đa ngành lấy trục chính là bất động sản và phối hợp hành động với các cổ đông trung thành để hướng chung về một mục đích lớn lao sau này sẽ được tiếp tục vận dụng. Nhất là FLC có một vị chủ tịch là luật sư trẻ tuổi , đầy tham vọng , ngoại giao siêu giỏi và cực kỳ mật thiết với chính quyền ! Đây chính là điều tiên quyết thành bại kinh doanh trên dải đất hình chữ S: ( lưu ý hình chữ S có 2 chấm quần đảo ) !
    Quy mô game này sẽ cực kỳ hoành tráng, hơn xa thuở trước, bởi vốn điều lệ rất khủng, bởi yếu tố ngoại đã xuất hiện, bởi tham vọng đưa tập đoàn ngày càng vững mạnh ý chí với niềm tin bền bỉ ngày một đi lên với kết quả kinh doanh đi kèm lợi nhuận luôn gấp đôi, gấp ba năm trước....
    Đặc biệt có ý nghĩa chính trị và tâm lý , đồng thời lợi ích kinh tế mang lại rất đáng kể hơn trước rất nhiều khi khởi công dự án tại Thanh Hoá với nhiều hecta đất, đảo, cồn nổi......

    Khi xưa, anh QUYẾT rất cần các nhà đầu tư để chung sức , vun tay xây dựng tập đoàn và bây giờ cũng vậy, vị chủ tịch sẽ không bao giờ quên các cổ đông, hãy nắm rõ anh ấy để ra vào chuẩn xác, nếu được như vậy, chúng ta chẳng đến nỗi không hài lòng với biên độ giá của FLC mấy phiên qua !
    Thêm nữa, hãy tự tin khi đã mua cổ phiếu FLC, một cổ phiếu bất động sản cơ bản đã vào vùng giá cực tốt, hãy đừng tự biến tài sản mình thành mong manh dễ vỡ, buồn lắm !
    Gan hãy bền , chí hãy vững , niềm tin hãy là tuyệt đối !
    Sự thật là vị chủ tịch đã lên tiếng trấn an :
    Tại CTCP Tập đoàn FLC, việc huy động vốn thành công, đưa vốn điều lệ lên mức trên 1.540 tỷ đồng đã đưa FLC trở thành một trong những DN quy mô lớn trên TTCK. Thời gian qua, Công ty hoạt động khá rầm rộ với hàng loạt dự án mới được công bố. Trong đó, có dự án bất động sản tại Hà Nội dù đến tháng 6 mới khởi công nhưng đã được nhiều đơn vị trung gian đến xin được làm nhà phân phối và khách hàng đến mua; kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận tăng đến 27 lần so với cùng kỳ năm trước…, nhưng giá vẫn giảm gần 30% kể từ đầu tháng 5 đến nay.

    “FLC tự tin hoàn thành kế hoạch, và mọi hoạt động kinh doanh đang tốt lên, thậm chí tốt hơn so với mặt bằng chung. Thế nhưng, diễn biến giá hiện tại do tâm lý thị trường quá hoảng sợ, nên NĐT chỉ nghĩ đến bán, mà quên mất yếu tố còn lại của định giá là hoạt động cơ bản. Chúng tôi chỉ có thể cập nhật thông tin thường xuyên bên cạnh nỗ lực kinh doanh tốt hơn để NĐT có thể bình tĩnh hơn khi ra quyết định mua bán”, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC cho biết.
    Chờ đợi những quyết định mang tính cách mạng được trình và phê duyệt trong ĐHCĐ sắp tới !
    FLCERS càng tự hào hơn nữa về bản sắc FLC khi tập đoàn FLC ủng hộ 1 tỷ đồng cảnh sát biển
    Chúc chúng ta cùng may mắn khi luôn đồng hành với FLC trên con đường mộng tím gai đỏ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này