Bọn ********* phá hoại nền kinh tế, chống phá nhà nước XHCN đang hô hào USD tăng giá. Anh em cảnh gi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi aliaka, 01/06/2008.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1755 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    USD gom ở VN và vẫn nằm ở VN đấy ! Chỉ chờ xả thôi
  2. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9

    Có vẻ như bọn này chưa nhận thức được vấn đề.
    Còn nhớ vụ bán độ của ĐTVN ở Seagame, tội nghiệp bọn nó cứ nghĩ dàn xếp kiếm chút tiền vậy thôi chứ có gì đâu. Chúng đâu biết rằng hành động đó đối với pháp luật, đối với người hâm mộ, với nhân dân là tội lỗi đáng khinh bỉ.
    Đừng ham món lợi vài chục đồng/USD mà đi làm chó cho giặc!
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    kkkk

    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 01/06/2008
  4. ktpro

    ktpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Aliaka. Luận điệu của bọn đầu cơ, ********* nhìn thấy là rõ rồi. Vì vậy mọi người hãy cẩn trọng. Một số người tối ngày lấy các tin nước ngoài rồi dịch sang tiếng Việt, đôi khi hiểu nhầm một cách vớ vẩn đi cổ súy cho bọn *********. Đằng sau những bài báo đó, không phải không có động cơ chính trị đâu. Một số khác lại được thông tin từ bọn VK các nước về tương lai của VN, mà mấy thằng đó chả có hiểu được thực tế đất nước như thế nào. Chuyện hô hào CK giảm giá là quá rõ còn chuyện hô USD lên để đầu cơ là khác hoàn toàn. Thực tế thị trưòng tự do đang giảm lại ầm ầm kia kìa. Em còn 1000 vừa bán hôm 17.600 xong, hôm sau nó xuống còn có 16.800 thôi. Giờ vẫn cứ quay quanh ngưỡng đó mà bán ào ào ko ai mua.
  5. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Bác này là người hiểu chuyện.
    Em nghĩ dần dần mọi người cũng sẽ hiểu ra, bọn ********* sẽ hết đường lợi dụng.
  6. baxacuatui

    baxacuatui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng hẳn là ********* đâu bác , đây chẳng qua chung quy là đầu cơ thôi , nói là ********* thì hơi quá
  7. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Thông tin 4 chiều .
    Tin ai ?
    Ai tin ?
    Tin cái j ?
    Cái j nên tin ?
  8. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    Phía sau những người đầu cơ nữa bác ạ.
    Đầu cơ không xấu nhưng Đầu cơ tiền lúc này để trục lợi là tiếp tay cho kẻ xấu. Không nên!
  9. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    một chuyến tàu vượt biển , một ngày kia bị một cơn bão thuyền bị đánh dạt vào một hòn đảo hoang vu, trên thuyền đa số mọi người đều chết vì lạnh và đói , còn sống chỉ duy nhất một người đàn ông và 6 phụ nữ,

    vì là đảo hoang , không có người nên , chẳng có một phương tiện nào để giải trí , và tất cả 6 người đàn bà phải dựa vào người đàn ông duy nhất có trên đảo,

    dần dần vì là người đàn ông duy nhất cho nên dĩ nhiên 6người phụ nữ phải phục tùng người đàn ông ấy và đượ chia như sau , sáu ngày trong tuần , mỗi một ngày từ thứ 2 đến thứ bảy, người đàn ông ấy sẽ phải ngủ với một người đàn bà , ngày chủ nhật được nghỉ
    Vì buồn và không có trò gì để giải trí nên các bà chỉ lo xxx thôi, mới đầu anh chàng đàn ông rất sung làm việc không biết nghỉ , đêm bảy ngày ba , vào ra hỏng kể , nhưng cái gì quá độ thì cũng phải chán thôi vài tháng đầu tiên còn sung nhưng đến những tháng kế tiếp anh ta lại đâm ra sợ chỉ nghĩ đến thôi là anh đã muốn khóc rồi, nhưng các mẹ nào có tha , thấy anh rảnh phút nào là bắt anh phải trả bài phút ấy anh ta chẳng có thời gian nghỉ ngơi mới đầu từ một người đàn ông lự lưỡng chỉ sau vài tháng anh ta chỉ còn da bọc xương, chân tay rã rời , đầu gối long ên sòng sọc chỉ muốn bò chứ chẳng muốn đi

    một ngày chủ nhật được nghỉ xả hơi anh buồn quá ra bãi biển ngồi chơi , đang nghĩ về số phận hẩm hiu của mình , bỗng ngó ra biển xa anh thấy một chiếc bè trên ấy có một người đang chèo vào , anh mừng rỡ vẫy rối rít, trong bụng thầm nghĩ :" thế là ta có người để chia sớt rùi ''

    nhưng bè gần đến bờ ngó kỹ lại trên bè lại là người đàn bà nữa , buông tay sụi lơ, anh sợ quá đổ gục xuống miệng lảm nhảm:

    _ ....chúa lòng lành tha tội....tiêu mịa ngày chủ nhật của con rùi......
  10. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    hêê

Chia sẻ trang này