Bong bóng BDS tại VN sẽ vỡ.....????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieucophieu, 02/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1301 người đang online, trong đó có 520 thành viên. 18:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 67885 lượt đọc và 1397 bài trả lời
  1. sieucophieu

    sieucophieu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    1
    [:D]
  2. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sau tết Âm ... tất cả sẽ ... vỡ mộng!

    Mấy thằng bạn làm bên TH bảo, bọn em toàn lấy CD ra để làm tin tốt cho Vxx... theo chỉ đạo, chứ rét thế này éo ai đi làm phóng sự... nếu có làm thì làm những chỗ đang phất còn có phong bì tiêu tết chứ Vxx tiền công nhân còn éo có trả... ăn gì???
  3. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    Có nhiều tiền vậy mà tính gửi bank thì ngu lém .Thật đấy =))
  4. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    Nó đầu lợn nhưng nó hơn ông ^:)^^:)^^:)^ .Chửi thì cũng phải đúng logic 1 tí :((:((:((
  5. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    2010 là chứng khoán...

    2011 sẽ là Bất động sản...

    Sắp đến Tết Nguyên đán, nhưng Hằng – môi giới của một công ty chứng khoán vẫn nợ đầm đìa, gần 80% lương hằng tháng bị giữ lại để trả nợ...
    >
    Thu nhập 200 triệu mỗi tháng vẫn nghèo

    Nửa đầu năm 2010, chị vẫn đang “lên mây” với những cơn sóng dữ dội của cổ phiếu nhỏ, các khoản đầu tư lãi gấp 3-5 lần, chỉ trong hơn 1 tháng nhờ dùng đòn bẩy tài chính, và tiền vay mượn từ bạn bè, người thân.
    Thế nhưng, nửa năm sau đó là những ngày tháng trầm uất của Hằng với việc giá các cổ phiếu nhỏ trong đó có 2 mã mà chị đầu tư liên tục tụt dốc. Thắng lớn thì cũng thua lớn, chị Hằng không những mất toàn bộ tiền của mình và số đi vay nợ, mà còn “âm” cả tài khoản. Do là nhân viên chị không bị bán cổ phiếu siết nợ mà vẫn được “du di” một thời gian để chờ thị trường phục hồi.
    [​IMG]Sát Tết Nguyên đán, nhân viên chứng khoán vẫn méo mặt vì trả nợ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
    Gần cuối năm, công ty phải bán giải chấp cổ phiếu chị đầu tư để thu hồi vốn và cũng để kiểm soát rủi ro. Do dùng đòn bẩy quá lớn, số tiền bán cổ phiếu cũng không đủ trả nợ công ty.
    Mỗitháng, Hằng chỉ nhận được 20% lương cơ bản và có nguy cơ bị siết nợ thêm cả phần thưởng kinh doanh hằng tháng. Lý do là công ty có một số người nghỉ việc “đem theo” khoản nợ nên chị bị xếp vào diện phải trả nợ nhanh, tránh tình trạng xù nợ như những nhân viên đã ra đi.
    Ở một công ty chứng khoán khác tại Hà Nội, hàng loạt nhân viên cũng lâm vào cảnh bị trừ lương để thu hồi nợ do dùng đòn bẩy tài chính quá đà. Hùng - nhân viên phòng kế toán tâm sự: “Gần Tết rồi mà chẳng biết là sẽ biếu ông bà cái gì bởi lương bị trừ gần hết, ăn còn chẳng đủ nói gì đến việc khác”.
    Do thị trường chứng khoán năm 2010 diễn biến không thuận lợi vào cuối năm, tiền thưởng Tết tại các công ty chứng khoán đều ở mức khiêm tốn. Hầu hết các công ty chỉ cố gắng thưởng cho nhân viên tháng lương thứ 13 cho dịp Tết Nguyên đán chứ không có chuyện thưởng đến 6 tháng thu nhập như năm trước. Tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn ở Hà Nội tâm sự: “Tình hình thị trường thế này, lợi nhuận không đạt kế hoạch, thưởng Tết lớn, cổ đông họ ‘cuốc’ vào mặt mình”.
    Tại một công ty cỡ vừa ở Hà Nội, nhân viên cứ lan truyền nhau một câu chuyện bi hài về nghề chứng khoán dịp trước Tết Dương lịch. Trong một buổi học về nghề nghiệp tại trường, khi được hỏi bố mẹ làm gì, con gái của một nhân viên môi giới chứng khoán cho biết là cả bố và mẹ đều làm chứng khoán. Cả lớp ồ lên vì thời điểm đó hàng loạt bài báo nói về sự bi đát của nghề môi giới chứng khoán. Cô giáo gõ bàn cạch cạch và nói: “Các em không được cười, phải cảm thông với những người nghèo…”.
    Hà – chuyên viên môi giới của công ty này than thở: “Cả 2 vợ chồng mà thu nhập hằng tháng để tiêu giờ chẳng được 3 triệu đồng thì làm thế nào bây giờ? Mà Tết thì sắp đến rồi”.
  6. leanhvn

    leanhvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    VNPT toàn thằng làm kỹ thuật thôi , toàn loại vớ vẩn. Chuyên ăn vặt. Giỏi nó đi hết rồi. Nghành Viễn thông giờ toàn thằng ngu ở đó thôi
  7. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    [QUOTE
    VNPT toàn thằng làm kỹ thuật thôi , toàn loại vớ vẩn. Chuyên ăn vặt. Giỏi nó đi hết rồi. Nghành Viễn thông giờ toàn thằng ngu ở đó thôi[/QUOTE]

    ^:)^^:)^^:)^
  8. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    @Có nhiều tiền vậy mà tính gửi bank thì ngu lém .Thật đấy =))

    Vâng, ngu lắm!

    Ngu nên mới CC khắp HN

    Đất khắp HN

    Về tận quê mua 8 mảnh mặt đường

    Còn thừa chục tỏi éo biết làm gì...
  9. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30

    =))=))=)) Hài quá .Tụi đại gia như bầu Đức , Vượng Vincom còn la khổ khi huy động vốn làm ăn .Mỗi bác là vốn chẳng biết làm gì :)):)):)) .Em nể nhất bác ^:)^^:)^^:)^
  10. pie118

    pie118 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) Hài quá .Tụi đại gia như bầu Đức , Vượng Vincom còn la khổ khi huy động vốn làm ăn .Mỗi bác là vốn chẳng biết làm gì :)):)):)) .Em nể nhất bác ^:)^^:)^^:)^

    Chúng nó cưỡi trên lưng cọp roai... muốn xuống cũng khó!

    Nhìn gương anh Nam Cường đi...

    Anh Tiền còi nữa... cũng đi NN chữa bệnh như đi chợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này