Box Nhạc Phú Quang

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi mikoxinh, 18/09/2010.

1428 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 19:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27321 lượt đọc và 584 bài trả lời
  1. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Có những chiều biển yêu trăng nhiều lắm....
  2. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48

    Chiều thì lấy đâu ra trăng hả ku em;));));))>:D:D:D<:-*:-*:-*:-*
  3. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
  4. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
  5. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    [-)[-)[-)
    A mới sang Thái "chỉnh sửa" về thì ok ;));));))
    Vào top này tự dưng nhớ người xưa, lòng buồn da diết........
  6. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48
    Chỉnh rồi thì chú mới gọi bằng anh đấy[:D][:D][:D][:D]
    Nhớ người xưa?
    Tặng chú và những ai đã từng có mối tình đẹp thời sinh viên ở HN mà đến bây giờ vẫn còn hoài niệm, nuối tiếc về một quãng thời gian đẹp nhất đã qua...


  7. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    =((=((=((
    Thời gian không bao giờ trở lại......buồn nhưng k nuối tiếc a ạ.....

  8. C_O_L_D

    C_O_L_D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    48

    Sống đơn giản thì sẽ thanh thản. Chú đã có một gia đình hạnh phúc với vợ và con rồi. Buộc hồn lại đi ku ơi:x>:D<
  9. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    0
    "Ngoài hiên nắng lên đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm?
    Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
    Tình sắp bên anh một giấc mơ nhẹ.
    Ngày mai khát khao hay hờn ghen mãi ? đôi môi em nụ hôn nào như cành phong non chiều xưa em nép vào anh
    Chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ.
    Từ tháng năm đó chìm dấu con sóng
    Lang thang chi mùa thu tội tình niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy, thấm sâu vào đêm giờ khuất xa lắm
    Vườn đã yên giấc em đi đâu mùa hoa bỏ lại?
    Về thăm núi đồi hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa
    Rồi sẽ qua hết đời cuốn trôi mãi tha thứ cho mùa thu bé dại
    Ngoài trời đến muộn loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuya.
    Thời gian vẫn trôi canh phòng thao thức hôm nao em đợi em chờ
    Nhưng ngày mai tôi còn trông tôi nữa
    Thời gian về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ."

  10. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Những khoảnh khắc.... Những giây phút riêng tư....
    Vào nghe lại những bài hát ngày xưa vẫn thì thầm cho nhau nghe, làm sao mà không nhớ khoảng thời gian tình yêu đẹp đẽ nhất được...
    Nếu Thời gian có quay trở lại...............chắc......làm con hổ đói vồ mồi :)):)):))


Chia sẻ trang này