Broker hãy đọc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi moondore, 30/03/2010.

4663 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7226 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
    Cái quan trọng là nhà MMs ấy, muốn có khách thì phải làm sao cho TT nó khỏe mạnh và KH có niềm tin.
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48

    Bác nói thế nào í chứ, làm gì có ai cũng thắng, thị trường khoẻ mạnh là lúc đang nuôi gà chờ giết thịt đó ợ, quá trình nuôi càng lâu thì lúc thịt lại càng lắm máu tươi ^:)^

    Còn broker cũng là một nghề, muốn gắn bó thì cũng phải đam mê với nó và làm việc có tâm 1 chút. Nhớ hồi 2007 các bác khệnh bỏ xừ, sau cái năm 2008 đói kém thì mới trân trọng KH tí. [:p]
  3. Darkness_Room

    Darkness_Room Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    269
    Nói tóm 1 câu là cái trò chứng khoán này thì bạc với cả brocker và players, kể cả ai đang thắng thì cũng chẳng dám chắc là mình sẽ không thua. Thị trường giảm thì cutloss, thị trường tăng thì bị úp sọt. Hổ báo ăn thịt nhau, ăn thịt cả gà con gà to, gà già gà trẻ,... CTCK thì cũng rủi ro không kém.
    Nói chung đã xác định tham gia trò này thì phải lên Bắc cực vài chuyến cho máu nó lạnh bớt đi đã.
  4. hungph

    hungph Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Trung bình lương môi giới không quá 5 củ các bác nhé. Thế thôi - 1 cty vài chục thằng môi giới, mỗi thằng lương tháng vài chục triệu - mỗi năm riêng trả lương bọn này cả chục tỉ à - đào đâu ra lắm phí thế - xem lại doanh thu môi giới nhé.

    Tự doanh thì không biết.
  5. tungtran09

    tungtran09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Theo những diễn biến mới nhất trên thị truờng thì, các bác bên tự doanh Kimlongsc có lẽ đang lo sợ vì bán hết rồi mà VNI chỉ mới nhú chạm 500 điểm.
    Nghe đâu khoảng hơn 700 tỷ đã được bán ra từ ngày 18 đến 29/3,hôm nay 30/3 hết hàng roài, kỳ vọng VNI sẽ có đợt tháo chạy xuống 450 điểm để hốt cú đúp cho lợi nhuận quý 2,quý 1 chắc tiêu roài.
    [​IMG]
    Còn các cty CK khác án binh bất động,giống hổ rình mồi ấy[/QUOTE]
    Không phải 700 tỉ mà hơn 1000 tỉ đã bán sạch. Giờ cầm tiền. BVS cũng cầm tiền, SHS cũng có một đống tiền về và nhiều tổ chức cầm tiền. Áp lực giải ngân của lượng tiền này đang rất lớn [:D][:D][:D][/QUOTE]


    INdex 650-700 quả này
  6. Hieusecret1

    Hieusecret1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Lương tự doanh chắc cao hơn bác nhở
  7. truongbank99

    truongbank99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    47
    Kìa, nhà ai có anh rể quý…

    (ĐTCK-online) Ở chốn bạc tiền như TTCK, nếu trót gửi tài khoản vào tay mấy anh rể quý "cầm tinh con mèo" hay bở hơi tai đuổi theo các loại cổ phiếu sắp "có tin mật", thì cũng là "giao… tài khoản cho ác" cả thôi…
    Làng cười chứng khoán có câu chuyện rằng: "Hai bà thăm hỏi nhau về chàng rể mới. Chàng rể mới của bà thế nào?, một bà hỏi.
    - Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết chơi chứng khoán.
    - Nhưng đó là ưu điểm đấy chứ?
    -Khốn nỗi nó không biết gì nhưng cứ đâm đầu vào chơi".

    Không biết gì về chứng khoán mà cứ lao vào mong hớt váng thị trường thì tán gia bại sản là cái chắc rồi. Thế nhưng, có ông rể quý đã là cáo già trên thị trường mà vẫn cứ khiến tài khoản của mẹ vợ không cánh mà bay thì mới buồn. Cũng may mà chuyện này mới xảy ra lần đầu tiên. Và hy vọng là duy nhất!
    Trước khi vào chuyện, xin được lan man tí chút, xưa nay, người ta hay xoi mói, xét nét chuyện nàng dâu, mẹ chồng, chứ ít ai để ý đến chuyện con rể, mẹ vợ. Cũng phải thôi! Có được chàng rể tốt bảo bọc con gái, các cụ quý như vàng. Trên TTCK Việt Nam ngày trước, có ông con rể, em rể còn đem tặng mẹ vợ, chị vợ cả triệu cổ phiếu. Tấm gương ấy soi vào mà vẫn thẹn mãi, vì mình chẳng bao giờ… tốt được đến thế!
    Nhưng nay thì đã có đối chọi rồi. Chẳng là vừa rồi, người ta đã có kết luận điều tra về một ông rể nhận gửi gắm tài khoản hơn 3 tỷ đồng của mẹ vợ với lời hứa một vốn bốn lời… Sau hơn năm, mẹ đến rút tiền, tài khoản còn đâu hơn… 9 triệu bạc!
    "Bố vợ phải đấm" là câu chuyện dân gian kể về một ông bố vợ bị chàng rể chơi khăm nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vì làm to chuyện thì chỉ khổ con gái mình. Thế nhưng, vài quả đấm còn nhịn được, cả gia tài dăm ba tỷ bạc thì khó thể… "đóng cửa bảo nhau".
    Trên thị trường cũng trăm người, mười ý. Người thì bảo, chắc anh này chơi chứng khoán thua lỗ ở tài khoản khác nên lấy tài khoản này san sẻ. Cũng là con cái trong nhà. Cái lý thì đáng trách nhưng cái tình kể cũng đáng thương. Đem nhau ra "đáo tụng đình" có phần hơi bất nhẫn? Người lại nói, cái kẻ đang tâm lừa tiền của người đẻ ra vợ mình thì "nhập kho" là đáng lắm!
    Chỉ có điều, nếu trách chàng rể 10 phần thì cũng phải trách bà mẹ 8, trách mấy vị ở CTCK kia 5 phần vì làm ăn tắc trách.
    Các cụ xưa đã bảo mỡ treo miệng mèo. Đem cả đống của ngon như cục mỡ đông nhờ "mèo" trông hộ rồi lấy đạo nghĩa ra giảng giải thì năm ăn năm thua lắm… Gặp anh tử tế thì chẳng nói làm gì… Chứ đây đúng là "tin bợm mất bò", vì anh này đã rắp tâm chôm chỉa của mẹ vợ từ khi tiền còn đang trên đường về tài khoản. Nói có sách, mách có chứng. Kết luận điều tra đã ghi rõ, "anh rể quý" mạo danh mẹ vợ rút tiền từ tài khoản 19 lần, từ ngày 25/1/2007 đến ngày 30/1/2008. Nghĩa là lần rút tiền đầu tiên chỉ cách ngày bà mẹ vợ mở tài khoản và nộp tiền (23/1/2007) có 48 tiếng đồng hồ. Vậy nên không thể đổ cho… "hoàn cảnh xô đẩy" được!
    Còn ở CTCK kia, xét trong hồ sơ giao dịch, tên người một đằng, người rút tiền một nẻo mà vẫn cứ cho rút ngon ơ. Mà nào phải một vài lần trong một vài ngày. Cái sự "hớ hênh" kia kéo dài cả năm trời với cả chục cái giấy rút tiền mà cả một đội ngũ kiểm soát không phát hiện ra thì bất ổn thật… Kể cả họ không tư lợi gì (chắc là thế), thì cái sự tắc trách cũng đáng giận hơn là đáng thương. Và đáng nói hơn, công ty quản lý cả chục ngàn tài khoản, trong đó có cả trăm tài khoản ủy quyền. Người ta lo là phải.
    Nói lại chuyện chàng rể quý. Chuyện này rõ là chuyện phi pháp. Ra tòa, nhập kho là phải. Nhưng TTCK vừa qua có thêm một chuyện mà nhà đầu tư tôm tép như mình giờ vẫn cảm thấy đắng lòng. Chuyện liên quan đến một cổ phiếu ngành khoáng sản.
    Số là bà "nội tướng" của vị tổng giám đốc một DN khoáng sản, chẳng biết là có "buông rèm chấp chính" hay không mà có thông tin công ty này sắp được cấp phép… đào vàng. Bà nhỏ to cho đàn em, đàn anh gì đó. Các vị này "cầm vàng chẳng để vàng rơi", mua như chưa bao giờ được mua và… lãi như chưa bao giờ lời lãi dễ đến thế.
    Chỉ trong vài tháng, cổ phiếu ấy từ hơn 1 chấm lến đến gần 10 chấm. Kỷ lục 19 phiên kịch trần liên tiếp có lẽ bây giờ vẫn khiến nhiều người phải "ngước nhìn". Chỉ buồn cho nhà đầu tư đứng ngoài nhìn giá tăng vùn vụt mà không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Và lại còn buồn hơn cho vị nào nhảy vào ôm đúng "đỉnh"…
    Xét ra, đống lợi nhuận bất chính kia có khi còn to hơn cả cái tài khoản tiền tỷ của bà mẹ vợ cả tin. Phát hiện ra được vụ giao dịch rỉ tai này rõ là các bác quản lý thị trường nhà mình tài thật. Thế nhưng, mình vẫn cứ nghĩ, cái khoản phạt nhỏ hơn trăm triệu bạc này nó cứ như "muỗi đốt cối đá" với khoản lợi kia. Chẳng bõ bèn gì (sẽ có vài người chép miệng và vài người thở phào!).
    Còn nhớ năm ngoái, ở nước Mỹ cũng có chuyện về các nhà đầu tư tài ba kiểu ấy. Ông này là Raj Rajaratnam - người thành lập ra Quỹ đầu tư Galleon, từng mệnh danh là thương gia có "trực giác tuyệt vời", người có khả năng "tiên đoán" được hầu như tất cả những chuyển động của thị trường. Forbes từng cho biết, ông này đứng thứ 236 trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ. Cuối cùng, "cháy nhà ra mặt chuột", cái trực giác tuyệt vời của vị tỷ phú này hóa ra chỉ là khả năng làm xiếc trên một đường dây nội gián khổng lồ. Tất nhiên, nếu không "nhất thân, nhì quen" thì cũng phải là hạng quyền biến, cáo già hàng đầu mới được "chọn mặt gửi vàng", rỉ tai chừng ấy thông tin nội bộ… Chỉ có điều, vị "nguyên tỷ phú" này nghe đâu sắp lĩnh… 200 năm tù thì phải!
    Mà nhân nói đến chuyện "…gửi vàng". Ở chốn bạc tiền như TTCK, nếu trót gửi tài khoản vào tay mấy anh rể quý "cầm tinh con mèo" hay bở hơi tai đuổi theo các loại cổ phiếu sắp "có tin mật", thì cũng là "giao… tài khoản cho ác" cả thôi…
    Ngày cuối tuần, thảnh thơi ngồi ngẫm ngợi câu chuyện nhân tình thế thái chốn chứng trường. Hoá ra, sàn và đời chẳng mấy khác nhau. Đồng tiền nhiều khi cũng… bạc thật!
  8. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Tháng 9 - 10/2009 thì một số người được như thế. Chứ giờ thì khó đấy.
  9. pham_minh_nguyet

    pham_minh_nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0


    Có broker HSC đây , anh cho mọi người biết 1 số ít thông tin trong nghề thì tốt quá [r2)]

    Lương thưởng trung bình của anh em môi giới HSC là thế nào vậy bác ?


    Em thấy các chú ấy toàn đi xe xịn , điện thoại sành điệu , rất là tự tin , chỉ phải tội toàn khuyên em mua HCM [:D].
  10. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bố láo, lương dell đâu ra trăm trẹo tháng, may ra trúng mánh thì khách bo cho chút ít, sập thì nhục như con trùng chục , dell dám nhìn mặt khách.

Chia sẻ trang này