Bước chân vào TTCK là mất đi giấc ngủ yên lành??????Mọi người xin cho ý kiến...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trananh6868, 25/12/2007.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2408 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    Bước chân vào TTCK là mất đi giấc ngủ yên lành????Mọi người xin cho ý kiến...

    Bước chân vào TTCK là mất đi giấc ngủ yên lành? "
    ( Tin trên:
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=8212 )
    Kể từ khi bước chân vào thị trường chứng khoán là chúng tôi đã mất đi giấc ngủ yên lành?" (Ảnh minh họa: ĐTCK)
    Tôi là một đầu tư mới chân ướt chân ráo tham gia thị trường được hơn nửa năm, sau khi tham gia một khoá học về đàu tư chứng khoán ngắn hạn. Phải nói rằng tâm trạng tôi và các bạn học cùng lớp rất là phấn khích khi chứng kiến bảng điện luôn hiện một màu xanh chủ đạo và với câu khẩu hiệu ?ocứ mua là thắng?.
    Sau khi gom góp được một số tiền, tôi và các bạn đồng môn háo hức mua vào những cổ phiếu mình yêu thích, hoặc theo lời khuyên của thầy: nên đầu tư vào những cổ phiếu Bluechip với viễn cảnh là chỉ trong một tháng thôi số tiền của mình sẽ trở thành gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhưng than ôi, khi chúng tôi tham gia thi trường lại đúng vào khi thị trường bắt đầu vào chu kỳ điều chỉnh (cuối tháng ba), nên hằng ngày chúng tôi phải đau xót chứng kiến tài sản của mình mỗi ngày một bị mất đi một phần. Chỉ trong vòng hơn mười ngày số tiền tôi bỏ ra dầu tư đã bị mất đi một phần ba.
    Tâm trạng hoảng sợ đã bắt đầu len lỏi trong tâm trí của tôi ngay cả trong giấc ngủ. Hỏi thăm các bạn cùng lớp thì cũng không khá hơn. Nhưng chúng tôi cũng tự an ủi nhau cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa vì các chuyên gia cũng thường xuyên phân tích rằng: thị trường phải có lên có xuống mới bền vững. Và giờ đây chúng tôi đã nhận ra rằng kể từ khi bước chân vào thị trường chứng khoán là chúng tôi đã mất đi giấc ngủ yên lành?
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Thị trường xuống chẳng biết làm gì...Post bài báo lên cho các bác đọc cho vui , xem ai có thấy đúng với mình không???Đừng mắng NB......đưa tin nhảm...
    NB đọc bài trên thấy đúng quá các bác ạ...Xung quanh tôi có nhiều người cứ suốt ngày rầu rĩ...vì CK...Nhắc đến CK lúc này mặt cứ tái mét...
    Lý do :
    + Buồn vì thua lỗ nặng nề...
    + Sợ nhìn bảng điện tử với mầu đỏ rực...Đến đồ mua cũng chẳng dám sử dụng mầu đỏ chỉ thích mầu tím với mầu xanh...
    + Thị trường lên thì sung suớng, xuống thì chẳng biết làm gì để chống đỡ...Đành ngồi chờ và hy vọng...lúc nào đó lại xanh...Suốt ngày chỉ nhăm nhe mua bán...

    Các bác '''' trúng chứng'''' nhiều cho mọi người khuyên đi...
    Phải làm gì đây???
    + Quên nó đi, mặc kệ thua lỗ...
    + Không chơi chứng chiếc gì hết
    + Thua keo này ta bầy keo khác...
    + Học cách đầu tư hiệu quả...
    + Ý kiến khác...???


  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Đúng quá
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Khi nào mà nhà nhà kêu chán CK , người người kêu chán chứng khoán, là lúc đấy viết lệnh mua ngay nhé.

    Em vẫn chưa chán CK, bao nhiêu lãi 2006 em lại tái đầu tư 2007 hết roài, và lãi 2007 nếu có lại tái đầu tư 2008....
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    Làm ăn mà đòi ngủ với nghỉ, tiền đến từ trong mơ có tiêu được đâu
  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Hehe, tôi vào đúng đỉnh hồi tháng 3/2007, bị kẹp bẹp dí.
    Kẹp thì kẹp, bơm thêm tiền vào tập tành lướt lát, bình quân giá...mất ăn mất ngủ hơn 1 tháng. Chán quá vứt cha nó vào tủ...ngủ một giấc đến tận hồi cuối tháng 10 mới nhớ ra mình có cổ cánh.
    Lại lướt lát, bơm thêm ít tiền...và lại mất ăn mất ngủ
    Ngoảnh đi ngoảnh lại bị kẹp gần 1 năm, trong TK bây giờ toàn cổ, số cổ bây giờ gấp 4 lần hồi đầu mình mua
    Được cái danh mục giờ còn lỗ có gần 10%
    Hứa hẹn đợt tới up không phụ công mình bị kẹp, lợi nhuận nhắm đạt 20-30%, không thua kém gì mục tiêu của bác Wall@
    Chúc cả nhà ra Tết mất ngủ vì Uptrend!
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    e công nhận
    ngày thì ngắm sàn, vô room
    tối thì CK thế giới, sàn giao dịch vàng ....
  7. huhu122001

    huhu122001 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Đã được thích:
    970
    Mất giấc ngủ thì vấn đề gì đâu
    Tôi còn bị yếu sinh lý cơ ---> cái này mới quan trọng đó
    Ngày trước cứ 60 đến 90 phút
    Bây giờ có 35 đến 50 phút thôi
    khổ quá
    có bác nào có thuốc gia truyên ko ?
    Uống cái rượu Amakông mà cũng lên thêm được 1 chút
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Bác đi đầu tư nhà đất hèn gì tháng nay mới thấy bác
  9. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Thị trường như thế này thì khoai tây mới, quỹ tự doanh, khoai lang đều chết cả chứ riêng gì ai ... Số người còn lại chưa lỗ là do lấy lãi trước bù lỗ sau thôi ... Có mấy bác siêu sao thì may ra ... Thì chú Manulife đấy ... NAV còn có 9.4 ... hơn gì anh em mình đâu.

    Cứ quên đi ... không quá 6 tháng thì mọi thứ lại ok cả thôi.

  10. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá, tất cả là do lòng tham mà ra cả.

Chia sẻ trang này