buồn buồn post chơi... Đang hết tiền, chứng khoán giảm, hic.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sikite, 07/10/2010.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 350 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. sikite

    sikite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    4
    Những năm 60, khi một người Nhật, Hàn có 1000$ điều đầu tiên họ nghĩ đến là đi tìm những người bạn có 1000$ khác và bàn nhau sản xuất 1 cái gì đó.

    Người Trung Quốc cũng vậy, khi có vài ngàn đô là giắt lưng, họ lập tức nghĩ ngay đến việc sản xuất hàng hóa, nhẹ thì sản xuất cái cúc áo, cái đinh vít.... cao hơn thì gia công cơ khí và có thể sản xuất cả đồ nhái...Miễn là xuất khẩu để được hưởng quà tặng của chính phủ trên số ngoại tệ họ mang về.

    Còn chúng ta, khi có 1000$ một cặp vợ chồng sẽ nghĩ ngay đến chuyện đổi xe máy, có nhiều hơn thì phải đổi nhà và nhiều hơn nữa thì đánh quả nhà đất hoặc chứng khoán.

    Thử đặt dấu hỏi xem tại sao dự trữ ngoại hối của chúng ta ngày càng teo tóp ? Có ai thử so sánh xem mức dự trữ ngoại hối hiện nay bằng đúng thời điểm nào của thế kỷ trước ? Cứ cho rằng dầu thô không cáng đáng nổi cán cân vì chúng ta phải nhập xăng, vậy mỗi năm 2tỷ đô la bán sức lao động thì sao ? kiều hối nữa, đã chảy đi đâu hết vậy?

    Năm ngoái, để bình ổn được tỷ giá chúng ta đã phải "bơm ra" 8.8 tỷ đô, sang đến năm nay vẫn giữ không nổi vì phàm cái gì càng neo càng chống trên một đống bùn thì sớm muộn cũng sập cả chống lẫn neo.

    Năm 2008 ngay khi khủng hoảng, Hàn Quốc phá giá đồng WON khiến tỷ giá giữa đồng Việt nam ta và WON từ 19 vọt lên 27. Việc phá giá này làm cho mọi ý muốn rút ngoại tệ ra khỏi HQ bị chặn đứng, tiền ở lại, xuất khẩu mạnh lên và đồng tiền tự mạnh lên theo, ngày hôm nay tỷ giá lại là 21 (vì đồng VN vẫn đang neo cho mạnh)

    Chuyện tỷ giá là chuyện lớn, lại sang chuyện vốn trên thị trường chứng khoán: Nhà nhà tăng vốn, người người tăng vốn, kẻ không muốn tăng cũng buộc phải tăng đó là mấy anh ngân hàng.

    Phàm ở đời anh nào chả muốn cầm tiền, vì ở VN ta đâu có mấy nhà đầu tư, cứ lời thì chốt, lỗ thì cắt, quan tâm đến mấy ông Giám đốc làm gì, thành ra ban GĐ và HD quản trị thấy đội lái đến bàn tăng vốn thì như được gãi đúng chố ngứa. Tăng làm gì nhể:

    Tăng để đầu tư bất động sản, cứ lật lại mà xem, hàng trăm ngàn dự án, vẽ lên ngàn ngàn miếng đất, mình không có thì xem thằng bạn nào có rồi thì xía một tý vào miễn sao vẽ lên cái dự án mà tăng vốn, cùng lắm thì CƠ CẤU LẠI NGUỒN VỐN, vô thưởng vô phạt thế chẳng chết ai.

    Loay hoay mấy tuần thì được Ủy ban cấp cho cái giấy, rồi thì chốt và nộp tiền. Tiền ở đâu về mà nhiều thế, doanh nghiệp vốn đang 2 3 chục tỷ, đùng một cái thành vài trăm tỷ, nhiều đến mức cô kế toán ngân hàng phải nhờ bên phần mềm nới rộng cho cái cột trên sổ kế toán vì tiền gửi nó phèo hết cả ra ngoài. Trình độ đó, con người đó bỗng nhiên phải gánh cái tư liệu sản xuất cao quá đâm ra choáng thôi thì trước tiên ta trả hết nợ ngân hàng, trả bằng sạch cho đến lúc cô cán bộ tín dụng điện vào bảo: anh ơi, nợ mà về 0 thì hợp đồng hạn mức tự động giải tán !

    Trả hết nợ vẫn thừa tiền, trong lúc mấy cái dự án vẽ ra để cáo bạch phát hành thì chắc là đến mộng thất mới có, chưa nói đến việc chẳng bao giờ có.

    Tiền nhiều dư này, Làm gì bây giờ ? - Triệu tập họp ngay ban lãnh đạo bàn phương án tiêu tiền, ai có súng phát biểu súng, ai có dao trưng lên dao, ai không có súng có dao thì về mượn. Miễn làm sao phải tiêu cho hết tiền vì gửi ngân hàng được có 12%/năm, lại phải nộp thế TNDN thì lấy đâu ra mà chia cổ tức. Thế là cơ man nào chỗ đầu tư được vẽ ra :

    - Góp vốn vào mỏ nọ
    - Góp vốn vào sân gôn kia
    - Mua chứng khoán trên sàn (gọi là đầu tư tài chính cho oai)
    - Thậm chí đem đi mua cả trạm soát vé mới hay chứ lị

    Tiêu loạn hết cả, nhất là anh nào có thặng dư thì tiêu mới sướng, trong giấy chứng nhận chào bán có 1 câu là cứ 6 tháng anh phải báo cáo 1 lần xem tiền đem về đã dùng làm gì. Thử hỏi có ai báo không ? Dùng lung tung cả thì làm gì nhau hỡi ủy ban chứng khoán. Đơn cử đây có anh S99 tăng vốn để xây khu Ngọc Khánh với Vĩnh Hồ, 3 năm chẳng thấy xây - vậy ủy ban có biết không ?

    Nhà đầu tư đang đổ lỗi cho công ty niêm yết khi bảo rằng họ (công ty niêm yết) đã phát hành pha loãng quá nhiều. Thực tế khó mà trách họ được, do việc phát hành kiểu này "dễ ăn" quá. Từ trước đến giờ Luật Chứng khoán không bắt buộc cứ phải có dự án mới được phép phát hành, mà chỉ cần lấy lý do tái cấu trúc tài chính, tăng vốn lưu động, mua vài ba cái máy cày, máy xúc, mua đất, góp vốn cho công ty khác, hay đơn giản là tăng vốn điều lệ là cũng có thể được phát hành.
    Phát hành như vậy đâm ra quá tiện lợi, lấy được tiền của thiên hạ thì cứ lấy, đâu cần thu đủ tiền, được đồng nào hay đồng nấy đối với một số công ty cũng là thành công rồi.=D>=D>


    Công nhận là bên chứng IN TIỀN dễ thật...bi h e mới biết... Uỷ ban in tiền nhanh hơn cả bác Ngân hàng... chấp luôn cả tỉ lệ nhân tiền nhé... :)>-

    Mới nói không đâu mở công ty và phát hành cổ phiếu dễ như ở ta. Trước hết là mở một cty TNHH, sau 1 năm hoạt động đổi cha nó thành CP cho nó... hợp thời. Cái khó nhất là làm một quả IPO cho có lệ và đăng ký niêm yết (cứ lên HNX cho dễ)>:). Chỉ cần đặt được chân lên sàn thì mọi chuyện còn lại quá dễ >:)
    Trước muốn mở rộng làm ăn thì trầy trật vay vốn ngân hàng, lại phải lại quả cho bọn tín dụng. Nay thì dễ rồi, ta chỉ phải phát hành cổ phiếu rồi chào bán. Ôi khối thằng mua, có khi tranh nhau mua, giá CP lại tăng vùn vụt. Tiền tự nhiên rủ nhau về gấp 2-3 lần mà khỏi tốn công, chỉ phải chi chút ít cho cơ quan xxx. Dễ quá, dễ quá ^:)^


    "CHỈ CÓ TIỀN LÀ THIẾU, CÒN HÀNG THÌ VÔ BIÊN NHÉ"

    Dễ thế nên hở ra là tăng vốn, bạt mạng chí tử, có anh vừa tăng gấp 3 lại tiếp tục tăng gấp 6, tiền trên sàn cứ thế đi về chỗ sắc sắc không không, làm sao chẳng giảm.

    Đọc suy nghĩ thấy đúng Viêt Nam mình quá. Ai là con cháu của anh... thì in ra cho anh ấy đọc nhé, chứ để Bộ máy ngân hàng đang dùng có 1000 tỷ, đùng một cái lên 3000 tỷ thì làm sao an toàn được. [r24)]
  2. BigZero

    BigZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
  3. thang1972

    thang1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dzô.[r2)][r2)][r2)]..Dzô .[r2)][r2)][r2)]..cái nào...chúc mừng về nhận định quá chính xác của Anh
  4. mecghi2002us

    mecghi2002us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rùi!

Chia sẻ trang này