Buồn tàn Thu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tuy_Quyen, 18/11/2016.

2136 người đang online, trong đó có 854 thành viên. 09:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7503 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    không có thuốc gì cả bác, dọn hồ thì vét rong và cặn bã đắp vào gốc thôi, quan trọng là tưới và đủ nắng là cây tốt.
    --- Gộp bài viết, 19/11/2016, Bài cũ: 19/11/2016 ---
    Lính Gác vườn nghe nhạc đấy có mà buông súng ngủ gật còn rì :))
    góc độ thưởng thức ca nhạc mà bị ảnh hưởng từ ý thức chính trị lấn át thì khó hợp.
    Last edited: 19/11/2016
    Binh YenTuy_Quyen thích bài này.
  2. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Tks bác!
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Quả là giọng ca TT rất đặc biệt , nó réo rắt đầy chất liêu trai , ma mị , khi cao vút tận trời xanh , khi lại sâu hun hút ... nhưng có lẽ chính vì lẽ đó , lại làm cho người ta rất dễ " nhâp hồn " và " thăng " theo lời ca , bác Jeep hén ?:))

    SANG NGANG và NỬA HỒN THHƯƠNG ĐAU do TT ca , phải nói là đã đạt được đỉnh cao của sự truyền thụ nỗi niềm tha nhân, nỗi đau trần thế
    . Đúng là " em hát cho vàng tan đá nát , em hát cho ta biết ngậm ngùi " :))
    Nhưng khi nghe TT ca , em thấy đặc biệt ở chỗ tuy có vàng tan đá nát thật , thậm chí tim cũng ...nhói đau luôn , nhưng đâu đó vẫn còn có chút gì đó như sự hy vọng và giúp con người ta cần phải mạnh mẽ để vươn lên ...từ địa ngục :))
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Ặc , người ta thích nghe nhạc thiếu nhi và cảm thụ được những tinh tuý của nó cũng là điều rất tuyệt rùi , chứ liên quan gì tới chính trị mà bác nói vậy ? Em đôi khi cũng thích nghe nhạc thiếu nhi lắm đấy . Nó trong sáng , hồn nhiên thơ ngây như hương đồng nội buổi sớm ban mai .
    --- Gộp bài viết, 19/11/2016 ---
    Uhm , Ngọc Hạ ca hay nhưng khi nghe cs TT ca , chị thấy phiêu và thấm đến ...từng lỗ chân lông :))

    Mà âm nhạc cũng tuỳ theo sự cảm thụ của mỗi người thui em , hi hi ...
    dat0039 thích bài này.
  5. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    Bởi tôi bắt đc tâm trạng của người sắp "thăng" nên mới @...:))
    Tuy_Quyen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hè hè ... Không phải tâm trạng của người sắp "thăng " , mà gọi là sự cảm thông và dễ dàng đồng cảm nên mới dễ " thăng " bác ạ . Nhưng mà chuyện nào ra chuyện ấy , dễ thăng được thì cũng rất dễ trở về với sự tỉnh thức trong hiện tại .

    Mà cái hình chụp sân nhà bác đó hén ? Thích nhỉ , thật yên bình và tĩnh lặng vời . Em thít :))

    Oh , nghe nói bác Tuý ở Hà Nội mà cũng có cây mai nữa hở bác ?
    Tuy_Quyen thích bài này.
  7. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    Đêm Đông.
    Ca sĩ Thái Thanh hát ca khúc này theo điệu tango, thực hiện trước năm 1975 tại Sài Gòn.
    nền nhạc dẫu sôi động, nhưng âm hưởng lời ca vẫn bồn man mác gợi nhớ tâm trạng cô đơn
    như trời HN cuối thu vào đông, mời các bạn thưởng thức.




    Last edited: 19/11/2016
    hungtri, Binh YenTuy_Quyen thích bài này.
  8. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.627
    mình thích tĩnh lặng mà.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited: 19/11/2016
    Binh YenTuy_Quyen thích bài này.
  9. Tuy_Quyen

    Tuy_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2015
    Đã được thích:
    1.424
    Quê HN nhưng mình ở Nam, xa HN từ bé rồi :D
    Binh Yen thích bài này.
  10. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.543
    hỏi thật bác đã phải gác bao giờ chưa và bác đã từng nghe các tác phẩm cổ điển cũng có những giai điệu buồn ... ??? chẳng lẽ nó cũng mang ý thức chính trị, có lẽ bác bị lệch lạc trong cảm nhận âm nhạc rùi !!!
    Tuy_QuyenBinh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này