---Buồn-------Xin phép các A mod đẹp trai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ngoisaoleloi, 09/10/2010.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 926 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. Ngoisaoleloi

    Ngoisaoleloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7.....Bơ Vơ !!!!



    Gió thu thổi trời chiều lạnh lẻo
    Lạnh tâm hồn lạnh cả niềm riêng
    Đời cô đơn cuộc sống gập ghềnh
    Đôi chân nhỏ bước hoài không đến...



    Đời tôi như con thuyền lạc bến

    Bơ vơ trên biển lớn mênh mông
    Trôi lạc loài vào chốn xa xăm
    Mong tìm gặp bến bờ...hạnh phúc



    Chiều hôm nay...gió thu lất phất

    Thứ bảy buồn quán vắng quạnh hiu
    Gió se lạnh...trống vắng cô liêu
    Cafe đắng...từng giọt nâu...môi đắng



    Nỗi u sầu vương trên khoé mắt

    Ngước nhìn đời giấu nỗi cô đơn
    Chiều hôm nay...thứ bảy đẹp hơn
    Nhưng mưa gió...lạnh trong tôi mãi...


  2. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188

    Chào người đẹp [};- ! hình như font chữ bị lỗi sao ấy, đọc không được
  3. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một đống tiền
    Chết đống tiền có con khác sơi
  4. duyhungvnn

    duyhungvnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bị khoá rồi. Mod xinh gái thế mà bảo anh zai đẹp trai.
  5. Ngoisaoleloi

    Ngoisaoleloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu như..........??????
    Thì bây giờ................??


    Nếu như...Đừng gặp nhau hôm ấy...
    Thì bây giờ...Đâu có những luyến lưu

    Nếu như...Đừng hờn giận ưu-tư
    Thì bây giờ...Đâu có lời trách móc

    Nếu như...Đừng bao giờ em khóc
    Thì bây giờ...Đâu có những vần thơ

    Nếu như...Em đừng nghĩ vu-vơ
    Thì bây giờ...Em đâu buồn da diết

    Nếu như...Anh đừng cười mải miết
    Thì bây giờ...Em đâu phải chờ mong

    Nếu như...Anh đừng nói xa-xăm
    Thì bây giờ...Đâu lạc loài đường vắng

    Nếu như...Vì nỗi sầu trống vắng
    Thì xin anh ...Đừng gieo mãi bâng khuâng.
  6. Chimlon-78

    Chimlon-78 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu như...Đời đừng thiếu
    Thì...đâu có thở than
    Đời sống thật gian nan
    Cố lên mà vững bước

    Nếu như...được điều ước
    Ta sẽ ước những gì..?
    Hạnh phúc đừng tự ti
    Bao nỗi buồn tan biến...

    Chúc ngày cuối tuần vui vẻ nhé bạn!
  7. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    MOd girl thì ẹp giề hở bác.
  8. HiepGa

    HiepGa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Mod.. đẹp trai =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Nịnh mod quá..nhưng mod toàn nữ thôi
  9. quangtuyen007vn

    quangtuyen007vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lo tìm đại gia đi, ngồi đấy thơ thẩn biết bao giời hoàn thành nhiệm vụ. ,Vào mấy nhà hàng ăn uống cao cấp mà ăn uống, vào mấy sân tennit mà chơi tìm thì gặp đại gia thôi. Hay xin làm nhân viên bán hàng cho showrom xe hơi, hay xe ga, điện thoại di động cao cấp, bán hàng đồng hồ cao cấp bên vincom... cũng gặp đại gia.
    khu nào đại gia hay đến thì đến đó em sẽ gặp.
    sau này trở thành phu nhân của đại gia nào đó thì nhớ cảm ơn quân sư nhé.
  10. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    188
    [​IMG]


    [r32)][r32)][r32)]

    Mới xin con dấu của Bác maker

Chia sẻ trang này