Cá không ăn muối cá ươn, vua không nghiêm quân sỹ khinh nhờn, lý do thanh khoản thị trường kém trong

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 04/12/2009.

2376 người đang online, trong đó có 950 thành viên. 14:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5018 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Nếu ai đó nhận định rằng tiền trong dân và tiền của khối ngoại đang cạn kiệt thì hoàn toàn nhầm. Hai nguồn tiền này đang dồi dào và ứ đọng hơn bao giờ hết, chỉ đang phân vân, nhìn vào động thái của Chính phủ Việt Nam có thực sự kiên quyết hay không mà thôi. Một việc làm được thì trăm việc sẽ xong, đầu xuôi đuôi lọt mà. Hơn nữa, việc dễ trăm lần không dân cũng chịu, việc khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thiểu số phải biết hy sinh lợi ích lúc này là cần thiết. Mà lợi ích của thiểu số đó thực chất cũng là tiền của dân, phải trả cho dân mà thôi, đắn đo gì nữa. Đừng tiếc công đắp đập để đứng nhìn con lũ về cuốn trôi đi tất cả.
  2. aitymo

    aitymo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Đã được thích:
    35
    Em xin sửa lai tý hơn tám tỷ ạ
    CG 2009: Cam kết ODA đạt mức kỷ lục 8,063 tỷ USD

    Con số cam kết của năm 2009 này đã vượt xa mọi kỷ lục trước đó.

    Nhật Bản, ADB sẽ viện trợ 3,6 tỷ USD cho Việt Nam
    Giải ngân vốn ODA đã vượt 5% kế hoạch cả năm
  3. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    Gớm, Chị hàng hiệu chắc Ăn lương chính phủ nên nói hay cho Chính phủ.

    Em thì thấy chỉ phân tích một chiều, luôn tô màu hồng.

    Em trình bày thía này nhé:
    - Dạ, khi các Tập đoàn bán đô cho Chính phủ, vậy lúc đô lên em hạch toán lỗ (chênh lệch tỷ giá TK413), lại cắt chức em, mà Anh hai của em lúc đã về hưu hoặc chuyển công tác rồi, em làm sao đỡ được khi thầy mới lên.
    - Tiếp nữa: Chuyện nói là một chuyện,còn làm là việc kác. Vừa rồi đảo nợ nước ngoài không biết có được không? Chứ không đảo nợ được, mà bán đô ra làm tăng giá đồng nội tệ, thía có mà trả nợ mờ mắt.

    Em chỉ ấn tượng là khi VN nâng lãi suất cơ bản lên 8% . Khoai Tây vỗ tay rầm rầm - Chắc nó vỗ tay không phải vì thấy dân Việt nam ấm no hạnh phúc lên.

    Hãy thành thật với lòng mình, với gia đình, ANh em, bạn bè, với nhân dân, với đất nước => đó là cái gốc của sự phồn thịnh


    ở đời không gì nguy hiểm bằng thèng rốt mà làm thầy. Vì như thế sẽ đào tạo ra một thế hệ học sinh ngu
  4. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9

    Hic, hoá ra hôm đó Tỷ đứng núp ngoài cửa nhà em nghe lén....
    Nhưng mà mới nghe tới đó Tỷ đã vội chạy về VÁY để đi với.....ai.
    Chứ chị mà nghe tiếp đoạn sau và nhiều đoạn nữa thì chị mới hiểu được nỗi buồn của em.
    Sau khi chị đi rồi, Ba em buồn bã nói với mẹ:
    - Bà dạo này càng ngày càng KÉM. Gia đình ta là một thể thống nhất, nếu như 6,7 đứa con đứa nào cũng làm ăn khấm khá, kiếm tiền đều đều, vợ chồng con cái đều mạnh khoẻ......thì đại gia đình ta mới vững vàng được.
    Nhưng tôi thấy bà đối xử "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Đứa thì bà cho nó tiền để đi ôm bất động sản mua đi bán lại ăn chênh lệch. Không chịu làm ăn gì, cả ngày đi lừa đảo hết người này người kia mua lại CC, đất nền, dự án, thậm chí cả ruộng đang cấy của người ta nó cũng ra nó chỉ vào chỗ con bò đang ị rồi dám bảo người ta ở đó có cả dự án nghìn tỷ để lừa người ta mấy trăm tỷ đồng.
    Đứa thì bà cho vay tiền ôm vàng, ôm đô la, rồi đầu tư công ty này kia mua sắm vô tội vạ. Chúng nó lại để cho đám nhân viên đi mua sắm kê kênh giá ăn chênh lệch hàng trăm tỷ đồng, thất thoát nhiều vô kể.
    Chưa kể đầu tư toàn mấy cái dự án chẳng đem lại kết quả gì, giờ đang nằm đắp chiếu, tiền đi đằng tiền, vốn đi đằng vốn....
    Mà nào có phải tiền của bà. Tiền bà toàn đi vay hộ chúng nó.
    Chúng nó làm hiệu quả thì nó hoàn cả vốn lẫn lãi cho bà đi trả người ta, đẹp mặt bà.
    Chúng nó ra đê ở thì bà lấy cái gì trả người ta, bà bảo tôi đi khất nợ hộ bà tôi nhục lắm.
    Mà cái thằng nó cho bà vay nó không muốn lấy tiền, nó chỉ muốn lấy cái nhà mặt tiền bà và tôi đang ở thôi, nên bà càng vay nhiều nó càng mừng đó bà biết không???
    Các cháu chắt nhà mình nó còn bé, chờ đến bao giờ chúng nó lớn để nó cày cuốc trả nợ bộ bố mẹ nó và hộ bà đây????
    Giờ chúng nó làm ăn thua lỗ, gia đình chúng nó lục đục, mấy đứa đang đứng trên bờ vực phá sản.....bà lại còn hứa hươu hứa vượn, ngăn cái này, cấm cái kia.......làm cho chúng nó cũng lao đao khốn khổ chẳng biết làm thế nào cho đúng.
    Tôi buồn bà lắm, tôi thất vọng vì bà cứ tham lam chỉ muốn "đốt cháy giai đoạn", cứ muốn "không làm mà cũng có ăn".
    Bà dung túng cho đứa này làm bậy.
    Bà lại bắt đứa kia nai lưng ra bù đắp cho cái đứa phá phách....hỏi bà có công bằng chưa????
    Các con có giàu thì gia đình ta mới mạnh.
    Thôi bà đã biết sai thì cố gắng sửa đi nhé.
    Tôi với bà dù gì cũng già rồi, thôi thì hãy tin ở các con, hãy biết dựa vào sức con, trân trọng công sức chúng nó, tôn trọng đóng góp của chúng nó, rồi thì khốn khó cũng sẽ qua, con nào nỡ bỏ cha mẹ.
    Nhưng bà cứ cậy thế là cha mẹ mà làm càn là con nó cũng ......bỏ mặc đấy. Đừng có dồn nó vào chân tường nữa.
    Bà mà làm bậy rồi tui không chịu được tui cũng bỏ bà, tui kiếm bà Hai về thay bà chăm các con đấy, rồi bà đừng có khóc lóc van xin tui.....



    HIc. Em nghe Ba em nói xong mà ứa nước mắt vì thương ba, thương các em, thương cả mẹ nữa......


    Tỷ đọc "Currency War yếu lược" đến chương nào rồi???????
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    À, thế ra VN-OTC là đại diện tiếng nói cho Tập đoàn hả? được, thế khi Tập đoàn có nguồn thu USD về, hạch toán trên tài khoản, bán ra ngoài ăn chênh lệch thì cậu hạch toán chênh lệch thía nào? nói cái coi.
    Lại còn vụ tiền gửi USD cực lớn trên tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhưng vẫn lập phương án kinh doanh là thiếu vốn lưu động (mà tiền gửi ngân hàng là nằm trong vốn lưu động đó nhé), xin vay VNĐ hỗ trợ lãi suất ở ngân hàng thì cậu giải trình sao giỏi thế?

    Còn nữa, cái mục vàng vàng tôi đọc của cậu mà thấy hình như cậu đang nói ngược thì phải? giải thích thêm chút đi.
  6. sicmem

    sicmem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Phân tích phân teo gì ?
    Tóm lại vẫn kẹp hàng hả
  7. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    hị hị tiền nhiều câu này ai cũng nói vậy tuy nhiên chị gái toàn đưa ra những lời sáo rỗng
  8. sicmem

    sicmem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Sáo rỗng thì thử phản biện đê
    Dốt thì ngồi dựa cột , không thì ra đứng dựa cột đê
  9. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Tặng chị cái bảng "Trung thần liệt nữ". He he
  10. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724

    Ấy chết, Pà chị lại biểu em nói ngược. Hông biết pà chị cố tình hay giờ vờ không hiểu.
    Những khoản vay cũ của IMF, WB, Nhật, Pháp....... Đang đến hồi phải trả. Mà Ngoại tệ ta đang thiếu do xuất khẩu suy giảm vì vậy ta phải khất nợ, mà khất nợ phải đi kèm có điều kiện, một trong các điều kiện đó là nâng giá đồng Nội Tệ.


    Mà em chả dám nói xâu xa nữa đâu, không Ảnh ở Bển An Ninh lại biểu em là ........................

Chia sẻ trang này