Cà phê sáng CN: Đừng bao giờ đối xử tốt với bọn đàn bà!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ArchEnemy, Oct 9, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 06:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. trender

    trender Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 31, 2010
    Likes Received:
    329
  2. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841
    Nhật ký oshin thời @

    Ngày... tháng... năm...

    Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.

    Ngày... tháng... năm...

    Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

    Ngày... tháng... năm...

    Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
  3. alibabavn2

    alibabavn2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 22, 2010
    Likes Received:
    0
    công nhận thằng nào thật thà sẽ bị gái dắt mũi,
    Thằg em vợ mình làm FPT lương 20 tr/ đẹp trai, Trai Hà nội, nhà to ở 1 mình nhưng chả biết gì về gái nên đang bị con nặc nô cơm ko biết nấu, quần áo người yêu éo thèm giặt, nó bỏ bùa chết như trong phim , con hàng lởm ai cũng can ngan mà thằng em lao vào như thiêu thân. Mình thì biết trước cưới về đầu ông em mọc sừng tua tủa như lông nhím mà mở mồm can thì nó xua ngay nên éo nói được.

    Thằng nào lạnh bặng , thái độ bất cần gái thì mỗi tuần 1 cô, thằng đó đầy con xin chết.
    bác ngộ ra chân lý lập píc là bác đã bước một chân vào thế giới dong zoang rồi đấy.
  4. ttvntss

    ttvntss Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2010
    Likes Received:
    3
    Trong đám cưới vàng, chồng hỏi vợ: "Em yêu, mình đã chung sống với nhau ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ em cho anh xem cái gì ở trong chiếc hộp kia?".

    Được vợ đồng ý, ông ta mở hộp ra. Trong đó có 3 quả trứng và 10.000 đôla.

    - Cái gì thế này?

    - Mỗi lần ngoại tình em để vào hộp một quả trứng!

    - Như vậy là sau từng ấy năm em chỉ ngoại tình có ba lần thôi sao? Thôi cũng được, anh tha lỗi cho em. Thế còn tiền?

    - Thì cứ khi nào được chục quả, em lại mang ra chợ bán!
  5. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841
    Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên: "Giờ tôi là chồng bà hay con bà?"

    - Tôi không cần biết, đứa nào bú tôi là con tôi.

    Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:

    - Vụ này mẹ nói đúng đó.

    - Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao - ông bố quát.

    - Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước đứa đó là anh.
  6. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841
    "tôi lấy vợ là vơ lấy tội"

    sự tích tên cái... ấy

    1 hôm, Ngọc hoàng gọi các quan thiên đình đến và bảo:

    - Hôm nay chúng ta sẽ đặt tên cho "cái đấy" của phụ nữ. Vì nó là biểu trưng của tình yêu ( LOVE ) nên nó sẽ bắt đầu bằng chữ L. Còn vần gì thì các khanh bàn tiếp đi.

    Các văn võ bá quan đồng ý, liền bàn bạc sôi nổi lắm. Mỗi người một ...ý, về sau thành ra cãi nhau loạn cả lên. Ngọc Hoàng thấy cãi nhau ầm ỹ, k nghĩ đc gì, tức quá liền quát:

    - ỒN!

    Các quan thiên đình vỗ tay hoan hô:

    - Hay quá! Từ nay chúng ta sẽ gọi cái đấy là cái ... !

    k phải là bậy ... Trời đặt ra như thế cơ mà
  7. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841
    Hỏi xoáy đáp xoay



    MC:
    Thưa giáo sư tại sao con gái yêu đương lăng nhăng cặp bồ lòng thòng gọi là con gái hư hỏng,mà con trai được gọi là hào hoa.

    Giáo sư:
    Chẹp... Thì con trai là cái chìa khoá.
    Con gái là cái ổ khoá,cái chìa khoá mà ổ nào cũng mở được thì đấy là cái chì khoá vạn năng,
    còn cái ổ khoá mà chìa khoá nào cũng mở được thì cái ổ khoá đấy cũng chỉ vứt đi thôi.

    MC:
    ổ khoá tốt là ổ chỉ mở đc bằng 1 chìa,
    còn chìa khoá tốt là chìa mở đc tất cả các ổ khoá
  8. nhatnamarch

    nhatnamarch Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 14, 2010
    Likes Received:
    0

    Pak hay phết!!! :-bd
    Chuẩn chả cần chỉnh!!! :)):)):))
  9. chenchen

    chenchen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 9, 2010
    Likes Received:
    2,451
    Bọn tàu khựa có câu: Nán rén bú huai nu rén bú ai( Đàn ông kg hư thì phụ nữ kg yêu) tức là đàn ông phaỉ hư, phải biết, phải chơi...phải cho các em lên mây xuống ruộng thì sẽ càg yêu nhiêu! :))))
  10. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 19, 2009
    Likes Received:
    1,841
    Đàn ông thích hư phải có tiền
    Đàn bà muốn có tiền thì phải hư >:D<

    thơ về Luyện

    Đêm nay
    Luyện không ngủ
    Vì vẫn nghĩ đến Vàng
    Nó rón rén nhẹ nhàng
    Đến tiệm vàng Ngọc Bích
    Trời đêm khuya tĩnh mịch
    Đường chẳng 1 bóng người
    Tên Luyện nở nụ cười
    Trời hôm nay đẹp quá
    Đé.o biết cách bẻ khóa
    Nó mới trèo lên cây
    Kiểu tắc giăng đu dây
    Luyệnlẻn vào trong được
    Xử lý anh Ngọc trước
    Rồi tiếp đến Vợ sau
    Nó xử trí rất mau
    tiếp đến 2 cháu nhỏ
    Luyện giống 1 con chó
    bị bênh dại phát điên
    2 cháu nhỏ ngoan hiền
    Chúng làm gì nên tội
    1 mình trong bóng tối
    Luyện cắn sủa lung tung
    để kết quả cuối cùng
    3 người không còn thở
    Vàng làm nó mắt mờ
    Làm con người thay đổi
    Gây nên bao tội lỗi
    Chết mẹ nhà Mày đi...
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page