Cả sài gòn bàn chuyện vay tiền oánh CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ditheonhipsong2, 28/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
320 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 428 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. ditheonhipsong2

    ditheonhipsong2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là tâm lý bầy đàn:
    + Em ngồi quán cafe: nghe nói chuyện CK
    + Em ngồi quán nước: nghe bàn chuyện CK
    + Em vào công sở: Nghe bàn chuyện CK
    + Em đi mở TK mới: Nghe hỏi anh nộp vào nhiều không
    + Em đi dạo công viên: Nghe túm tụm bàn oánh chứng
    + Em đi chơi với người yêu: người yêu hỏi, anh có oánh chứng không
    + Em về nhà lằm ngủ: Bố mẹ hỏi, để đánh C K phải làm gì con
    ....ối giời ơi là giời, đến bố mẹ em cũng máu rồi thì còn ai là không tham gia quả chứng này????~X
    mai em múc DPM được không các pác, nghe nói ồn ào con này ngon lắm.
  2. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam
  3. anhtienmusic

    anhtienmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Từ độ mang gươm đi mở cõi,trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

    Hai câu thơ bất hủ này liệu có làm MMs siêu lòng trong dịp Đại Lễ của dân tộc?
    1000 năm mới có 1 lần mà nỡ để NĐT mặt buồn ủ rũ trong dịp vui của đất nước sao?
    Ác giả ác báo đấy![:D]
  4. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Unknow
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này