Các bác cầm tiền không mua chứng, gửi ngân hàng thì sẽ thế này đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 14/03/2009.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1663 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.146
    Các bác cầm tiền không mua chứng, gửi ngân hàng thì sẽ thế này đây

    (VTC News) - Bức xúc trước việc tiền gửi tiết kiệm ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN (Agribank) bị "đạo chích" giả mạo chữ ký rút gần 300 triệu đồng, chị Mai cho biết sẽ đâm đơn khởi kiện Ngân hàng.

    Tiền gửi tiết kiệm... "bóng chim tăm cá"

    Theo đơn phản ánh của chị Nguyễn Thị Mai (quê Bắc Giang, tạm trú tại số nhà 68, tổ 3, làng Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), cuối tháng 5/2008, chị gửi hơn 626 triệu đồng tiết kiệm tại Sở giao dịch số 2 Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) của Agribank. Sau đó gần hai tháng, chị rút ra 350 triệu đồng.

    5 tháng sau, ngày 24/12/2008, chị Mai phát hiện mất sổ tiết kiệm. Khi trình báo sự việc tại ngân hàng, chị được nhân viên giao dịch cho biết, tiền trong sổ đã rút sạch từ ngày 11/11/2008. Nhưng chị cam đoan rằng không hề rút tiền vào thời điểm trên.

    Ngân hàng ngay sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), ******* TP Hà Nội tiến hành rà soát camera ghi hình thì phát hiện và bắt được "đạo chích" là: Nguyễn Thị Nết (sinh năm 1986), sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, tạm trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

    Tại cơ quan *******, đối tượng khai nhận, do ở chung một nhà thuê, lại được tin tưởng coi như em gái nên Nết đã thừa cơ lấy trộm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của chị Mai ra ngân hàng rồi giả chữ ký của chị Mai để rút được số tiền gần 300 triệu đồng còn lại trong sổ tiết kiệm. Số tiền trên, Nết lập cho mình sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, còn lại đã đem ăn chơi và cho người thân vay mượn.

    Sổ mất... lỗi mang?

    Tại biên bản làm việc với phía Ngân hàng Agribank ngày 30/12/2008, chị Mai được thông báo nội dung Điều 20, Chương V, Quyết định số 123/QĐ/HĐQT- KHTH của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành ngày 21/3/2008: "Trường hợp mất sổ tiền gửi tiết kiệm thì người gửi tiền phải báo ngay cho ngân hàng nơi giao dịch; Nếu tại thời điểm báo mất sổ tiền gửi tiết kiệm đã bị kẻ gian lợi dụng do lỗi của người gửi tiền thì người gửi tiền chịu hoàn toàn trách nhiệm".

    Ngoài ra, theo phía Ngân hàng, nếu khách hàng thấy cần thiết thì có thể đề nghị Ngân hàng giúp đỡ làm thủ tục đề nghị cơ quan pháp luật xử lý. Mọi chi phí về điều tra làm rõ vụ việc đều do khách hàng chịu.

    ?oTừ khi ******* vào cuộc bắt kẻ gian, sự việc đã ?ohai năm rõ mười?. Tôi phải cứ chạy theo cơ quan ******* để thu hồi tài sản của mình mà vẫn chưa được. Nghĩ mà uất ức cho cái thân phận khách hàng của mình?, chị Mai bức xúc.

    Trong đơn đề nghị được giúp đỡ, chị Mai khẳng định, chị chỉ mất giấy tờ chứ không mất tiền: ?oKẻ gian đã lừa đảo được chính ngân hàng. Ngân hàng sơ suất nhưng lại không phải chịu trách nhiệm gì. Tất cả phần thiệt đổ hết lên tôi. Như vậy, có phải tôi bị ngược đãi không?!".

    Chờ Toà xác định bị hại

    Theo ông Nguyễn Tiến Đông, đại diện Agribank, nếu tại thời điểm báo mất sổ tiền gửi tiết kiệm mà kẻ gian đã lợi dụng lỗi của người gửi để rút tiền thì người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm.



    Chị Mai khẳng định: "Tôi gửi tiền mặt vào ngân hàng và nhờ ngân hàng giữ hộ số tiền đó. Nếu kẻ gian lừa ngân hàng lấy tiền mặt thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm".

    Được biết, việc điều tra vụ việc hy hữu này hiện đang ở giai đoạn chuyển sang Viện kiểm sát, sau đó sẽ đưa ra tòa xử.

    Trong buổi làm việc ngày 10/3 với chị Mai và báo chí, ông Nguyễn Tiến Đông - Giám đốc Sở Giao dịch số 2 Láng Hạ, Ngân hàng Agribank, khẳng định: Vụ việc thực sự có lỗi cả hai bên.

    "Đây là lỗi của cả ngân hàng và của cả Mai. Bàn cân đã có Viện Kiểm sát và Tòa xử lý?, ông Đông quả quyết.

    Theo ông Đông, nếu tại thời điểm báo mất sổ tiền gửi tiết kiệm mà kẻ gian đã lợi dụng lỗi của người gửi để rút tiền thì người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quy định như vậy vì trách nhiệm của khách hàng là phải bảo quản sổ này như một giấy tờ chứng thực có giá.

    Vị Giám đốc Sở Giao dịch số 2 Láng Hạ, Ngân hàng Agribank cũng cho rằng: Vụ việc này phải để toà phân xử và quyết định khi ******* thu lại đủ số tiền mà kẻ gian đã lừa đảo ngân hàng và hoàn trả số tiền đó cho bên ngân hàng, bởi người bị lừa mất tiền ở đây chính là Agribank. Chính vì thế, ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại tiền cho khách hàng chứ không phải là số tiền thu hồi được sẽ trả trực tiếp cho khách hàng.

    Trong khi đó, chị Mai vẫn bảo lưu quan điểm: Ngân hàng phải chịu trách nhiệm vì đã để kẻ gian rút mất tiền tiết kiệm của chị.

    "Tôi gửi tiền mặt vào ngân hàng và nhờ ngân hàng giữ hộ số tiền đó. Nếu kẻ gian lừa ngân hàng lấy tiền mặt thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Bởi dù tôi có mất sổ, mất chứng minh thư nhưng đó không phải chữ ký của tôi. Người cầm chứng minh thư ra rút tiền là kẻ gian chứ cũng không phải tôi. Rõ ràng trách nhiệm chính phải thuộc ngân hàng!", chị Mai phản biện.

    Và, không chờ đến lúc Tòa phán quyết, chị Mai cho biết đã quyết định chuẩn bị đâm đơn khởi kiện Ngân hàng để đòi lại số tiền đã bị mất.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của vụ việc để chuyển thông tin mới nhất tới độc giả về vụ việc hy hữu này.
  2. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đừng có tin bố con thằng nào hết.
  3. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    *** chúng nó.
    Nhiều khi rút tiền của mình, trình đủ mọi thứ nó còn soi lên soi xuống.
    Thế *** chúng nó giờ người ta mất tiền nó đổi cả cho người ta, thế chúng nó là loại gì.
    Đợt này bán hết con mẹ cp NH đi cho đỡ tức, Đ thèm chơi mấy thằng làm NH mất dậy.
  4. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Các bác thông cảm hôm nay em nhậu say quá
  5. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.366
    Mẹ, tòa mà ko xử được vụ này thì tẩy chay bọn ngân hàng hết. Chuyển sang xài đồ Tây cho nó sướng. Em dù ghét HSBC nhưng phải công nhận là dùng dịch vụ của nó sướng đíu tả được, biến mẹ cái bọn nông nghiệp với nông thôn đê.
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    Các bác định kiện củ khoai à
  7. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    646
    Các bác kiềm chế. Nói thực với các bác cái chữ ký con người ta khi ít ký bị thay đổi là chuyện thường. Các bác chửi bới ngân hàng hơi bị quá. Vụ này có kiện thì bà kia thua chắc rồi. Mịa, sổ của bà mất, chứng minh thư của bà nó mượn tạm, nó ở cùng bà chữ ký của nó cũng khá giống. Còn ảnh trong chứng minh thư thẳng thắn mà nói trong 5-10 năm khác hẳn. Soi kỹ thế đến đời nào mới xong 1 người, mà nhân viên ngân hàng chứ có phải ******* éo đâu mà nhận dạng nhanh được. Kiện cái con củ kẹc. Không mất mịa hết tiền là may rồi. Người mới chả ngợm, chắc ở cùng khoe của rồi để hớ hênh nó mới lấy mất chứ.
  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế chì chết mie em rồi...khổ thân em,....xưa nay em cứ vứt lung tung 2,3 cái sổ tiết kiệm ở nhà chả bảo quản mie gì cả....đi ngang nhiều người tưởng giấy vụn nhét vào sọt rác...vì em cứ tưởng....mặc dù có sổ tiết kiệm....nhưng éo phải là em thì éo bố con thằng nào rút được chứ...sau vụ này phải cẩn thận hơn mới được....
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Làm gì có tiền mà gửi hở ? Toàn lên mạng tán phét, tốn tiền nét bố mẹ
  10. powerpick

    powerpick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Đã được thích:
    51
    Thằng ngân hàng này thua kiện chắc vì:
    Người rút tiền phải có giấy uỷ quyền của chủ tài khoản và có dấu xác nhận của ngân hàng, đằng này ngân hàng cho phép người khác rút tiền của khách hàng mà không có giấy uỷ quyền.
    Ha ha, Ghét cái kiểu làm việc khinh người, phong cách phuc vụ cứ như khách hàng cần nó chứ nó cần chó khách hàng.
    Chúc nó thua kiện cho bõ tức

Chia sẻ trang này