Các bác hãy nghỉ ngơi 2 ngày ,không nghĩ đến chứng khoán nữa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 11/01/2008.

1598 người đang online, trong đó có 639 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1546 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Các bác hãy để thị trường tự nhiên,càng hô hào càng khó cho big boys làm việc,phải xuống mạnh họ mới có đà thúc lên được.Thị trường tháng 9-10 ở Ha các bác đã thấy điều này.Xuống chúng ta sẽ có cơ hội mua bình quân giá,giả dụ còn 30% tiền mặt các bác mua lúc 800 sẽ an toàn hơn lúc 860 rất nhiều.Big boys mà gom đủ rồi thì thị trường bật nhanh không cần bác nào hô hào cả.Lúc đấy các bác lại cười như ngày hội tháng 9-10 ở HA
  2. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bác biết địa chỉ nào xả xì trét hay,độc đáo giới thiệu ACE đi thư giãn hai ngay tới đi!Xin cảm ơn nhiều!
  3. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Chat chit điện tử ở đây là spam, mời bác vào nhà C$C. Anh em đang thành lập hội game trong đó. Thỉnh thoảng đi giao lưu, giải trí. Chơi game vui mà rẻ tiền nhất trong những thứ giải trí bây giờ. Vẫn chưa thấy cửa tăng mạnh của thị trường đâu cả. Giờ tạm quên CK đi mà vui sống thôi.

    Tối nay, có 1 số nick trên diễn đàn sẽ giao lưu điện tử ở Bách Khoa. Bác có tham gia thì PM cho tôi SĐT.
  4. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Ngay khi khó khăn nhất thì BB vẫn kiếm ăn được. Càng phải phản ứng dữ dội để BB có cớ gây áp lực với CP chứ.
  5. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ---------------------------------------------------------------------------------------


    Nếu ép được thị trường về 800 điểm thì hay biết mấy...Cho thị trường biến mất dần các bác đầu cơ...thêm những nhà đầu tư trung và dài hạn...
    Đầu cơ nhiều thì thấy mệt mỏi thôi...NB thấy xuống lại thích mới chết bác à...Càng là cơ hội cho mình mua thêm cổ phiếu...
    Đầu cơ làm thị trường lên giá cao...thì phải trở về giá trị thực là đúng rồi...có gì kêu ca đâu...Kỳ vọng lắm thì oan gia nhiều...có vậy thôi...

    ]
  6. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    Bác Gibbon nhiều trò thế,KTV chứ không phải VTC,Hữu nghị có hoa hồng,hoa phượng cũng khá hay đó bác
  7. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Em khá là đa zi năng. Cái này em nhầm với VTC (Bi a) trên HN. Nếu ở HP chưa có VTC thì bác hùn vốn anh em mở 1 cái VTC cạnh tranh với KTV đi. Em thấy đường đấy vẫn còn nhiều đất trống lắm. Hoặc bác kiếm địa điểm nào gần cái Pakson ấy. Khu đấy đẹp, tương lai thành phố Cảng sẽ chuyển hết ăn chơi về chỗ đó
  8. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.260
    thị trường cần một bước lùi để tiến 3 bước bác ạ,thị trường trước sau cũng sẽ phản ứng với nhưng bật cập phi lý như:Công ty làm ăn không hiệu quả cũng được tăng vốn,lãnh đạo công ty vi phạm lại không bị phạt hình sự...phải cắt bỏ hết u nhọt thì chúng ta mới có cơ hội thăng hoa giống Trung Quốc,Trung Quốc họ thành công một phần lớn nhờ sự quyết liệt trong sửa đổi những bất cập và hướng tới phát triển bền vững.
  9. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    chú nói phét ít thôi
  10. heatwave

    heatwave Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Em xin nghe lời bác, đọc cái này thấy cũng hay hay post lên cho vui. Em đọc xong thấy thư giãn phết các bác! Thị trường lúc này, mua mua bán bán ắt sẽ phạm sai lầm, cứ thử làm kẻ chầu rìa bên bàn cờ vài hôm xem có nước đi nào sáng hơn không???

    NƯỚC CỜ TÀN:

    Không thể thí lấy một lính tốt, nhưng nếu cần chiếm thế thượng phong thì có thể bỏ cả chiến xa. Người đánh cờ biết rằng, khi ván cờ đã ở thế tàn cuộc thì thành hay bại chỉ quyết định bởi một nước đi.

    Quan trọng thế nên một khi chưa chắc nên thế nào, việc tốt nhất nên làm là ngồi yên suy nghĩ, không làm gì cả. TTCK những ngày cuối năm Quý Hợi là như thế, nhà đầu tư rơi vào thế bị chiếu bí vì năm gần hết - tết sắp đến mà sự phát tài vẫn ngoài tầm với.

    Chẳng phải tình cảnh bế tắc hôm nay đã không được báo trước rồi hay sao? Khi chuẩn bị cho bài viết này, tôi có hỏi thăm một nhà đầu tư thuộc lớp trẻ rất thành đạt tại TP. HCM, tên là Hùng. Gần một năm nay, Hùng đã thật sự quên nhìn bảng điện tử, mỗi tháng chỉ đến sàn chứng khoán dăm ba lần. Thói quen buổi sáng là đọc báo ở quán cà phê thay vì đến sàn chứng khoán, dạo quanh các doanh nghiệp mà anh đã đầu tư hoặc ngắm nghía các doanh nghiệp sắp đấu giá. Chọn lựa này tất nhiên khỏe hơn việc ngồi nát óc với các báo cáo nhận định thị trường để canh me xem giá hôm nay lên hay xuống.

    Không rời mắt khỏi bảng điện tử và liên tục mua mua, bán bán bây giờ có thể không còn là mốt, ít nhất là với những nhà đầu tư thích nhìn vào bản chất những gì đang diễn ra thay vì đánh đu theo xu hướng thị trường. Hùng và nhiều nhà đầu tư thành đạt khác giờ đây có một chọn lựa đơn giản là đứng ngoài thị trường để nhìn vào những việc đang diễn ra. Như phép đánh cờ cho thấy, người đứng ngoài thường sáng nước hơn người trong cuộc. Bản thân người viết bài này, dù thường xuyên viết các bài nhận định về xu hướng thị trường, mỗi ngày cũng dành không quá 5 phút để theo dõi bảng điện tử.

    Vòng vo như thế, để muốn nói đến một thói quen không có lợi của số đông nhà đầu tư, đặc biệt là các cá nhân. Nhiều nhà đầu tư cho biết, mỗi ngày họ dành khoảng 2 giờ liên tục để theo dõi bảng điện tử và trong 1 tuần ít nhất cũng có một lệnh mua hay bán.

    Vấn đề là xu hướng thị trường trong ngắn hạn, dưới 1 tháng, thường không rõ ràng và ổn định nên xác suất chọn sai khi mua đại thứ gì đó hay bán cổ phiếu mình nắm giữ không vì lý do cụ thể là cao hơn những nhà đầu tư có quan điểm rõ ràng và đầu tư tập trung. Phép đánh cờ dạy rằng, ?ocờ bí - dí tốt?, tuy nhiên đối với chứng khoán thì khi không biết đánh thế nào thì không làm gì là hơn.

    Quay lại tình cảnh thị trường những ngày đỏ lửa vừa qua, VN-Index tuột khỏi mức 900 điểm và rơi xuống mức 887,08 điểm vào ngày 7/1/2008. Với những nhà đầu tư đã nhiều lần đọc các nhận định có phần hơi quá lạc quan và bây giờ cảm thấy khó khăn, tôi vẫn lấy can đảm để nói điều không lạc quan lắm: ?oThị trường còn có thể đi xuống, bạn không biết thị trường có thể còn xuống đến đâu và thật sự tôi cũng không biết?.

    Vấn đề chung của tôi và của bạn là chúng ta đã giữ vững được thế cờ, thắng rất nhiều và ở thế thượng phong trong nhiều năm qua, rơi vào thế bị động và phòng thủ trong vài tháng nay. Chúng ta sẽ bị chiếu bí nếu nghĩ như sau: ?oTôi rất kẹt tiền nhưng sao có thể bình chân như vại khi nợ ngân hàng đến lúc trả, giá nhà đất bay lên trời, Vietcombank và Sabeco bán rẻ như rau. Đau nhất, giá cổ phiếu niêm yết cứ bị tùng xẻo từng miếng, từng tí.. liên tục trong hơn 3 tháng nay?.

    Trên thực tế, nước cờ có thể chuyển thành nước tấn công chủ động như sau: ?oTính cả năm thì hôm nay tôi vẫn lời 10 - 20%, không tệ lắm. Cổ phiếu lúc này có P/E thấp hơn, doanh nghiệp tôi đầu tư lớn mạnh hơn, tổng tài sản bằng cổ phiếu của tôi tăng không nhiều nhưng lượng cổ phiếu sở hữu có giá đầu tư hợp lý nhiều hơn?. Ở nước cờ tàn, chúng ta đã bị dồn ép nhiều tháng nay và vẫn đứng vững. Theo quy luật, thị trường bị nén càng chặt và càng lâu thì bật lên càng mạnh. Tôi rất thích bộ phim hoạt hình Nga và chắc nhiều người trong chúng ta cũng rất thích, đặc biệt trong hoàn cảnh này, đó là bộ phim: ?oNày Thỏ, hãy đợi đấy!?.

Chia sẻ trang này