CÁC BÁC KHÔNG CÒN GÌ BÌNH LUẬN THÌ VÀO ĐÂY...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuyanhthoi, Jan 17, 2008.

501 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 00:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuyanhthoi

    tuyanhthoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 25, 2007
    Likes Received:
    0
    CÁC BÁC KHÔNG CÒN GÌ BÌNH LUẬN THÌ VÀO ĐÂY...

    - Theo thông tin từ VTV1 và ĐTH Đồng Nai đưa tin thì Quản Thị Kim Hoa đã bị CA Đồng Nai bắt giam. Thật là tàn bạo, dã man, vô nhân đạo...Nếu các bạn từng làm cha, làm mẹ mà phải chứng kiến cảnh tượng đó thì thật sự sẽ đau sót như thế nào.

    -Suy rộng ra ở trên diễn đàn này, rất đang thiếu những thông tin bổ ích và đúng hướng như tên gọi của nó. Thử hỏi các bạn cứ phân tích thị trường theo kiểu vả liên hồi thôi địa vào mặt Vni, các CP mình không thích ( một cách không khách quan), theo cách thị Hoa đã hành xử, thì bao giờ thị trường mới lên được. Với lại chẳng học hỏi được gì ở nhau về kiến thức cả.
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Nói chung với loại người này cứ phải xử tử...
    Ko thể nhẹ tay được..
  3. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 26, 2006
    Likes Received:
    3
    nhìn thấy con mình mà thế thì đứt từng khúc ruột, ơ mà em thấy có biện hộ đó, có vài người gửi trẻ nói là con không chịu ăn thì cho bả đánh mà, mà bả đánh rùi con họ ăn nhiều hơn, hix hix, mập hơn, nên gia đình lại lấy thế làm zui mừng, nhìn đoạn bả giựt tóc em bé rùi đút thìa cơm, lấy cả cái bát tô đập vô cằm em nhỏ, rớt cả nước mắt
  4. tuyanhthoi

    tuyanhthoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 25, 2007
    Likes Received:
    0
    Có một câu chuyện vui rằng, vào một ngày trong năm 1929, khi ông Henry Ford bước vào thang máy của tòa nhà văn phòng thì người điều khiển thang máy nói: ?oÔng Ford ơi, một người bạn của tôi biết rất nhiều về chứng khoán, có khuyên tôi nên mua cổ phiếu của công ty X, Y và Z. Ông là một người giàu có, ông đừng bỏ qua cơ hội này, hãy mua chúng đi?. Ông Henry Ford cảm ơn người điều khiển thang máy và khi về tới văn phòng, ông cho gọi người môi giới của mình rồi ra lệnh bán hết số cổ phiếu mà ông có. Ông giải thích sau đó: ?oNếu một người điều khiển thang máy có thể tư vấn mua bán cổ phiếu, thì bạn cần phải bán hết những cổ phiếu đang có ngay?.

    Bây giờ ở các Cty CK cũng vậy. Bảo vệ thì không lo việc của mình cứ đi tới đi lui lảm nhảm với hết người nọ với người kia. Đại loại là: ...phiên hai đi xuống đấy chị ạ...Anh từ từ hãy mua vào...Éo ai khiến mà nó cứ lải nhải ở bên cạnh mình, thì hỏi có bực mình không.
  5. tuyanhthoi

    tuyanhthoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 25, 2007
    Likes Received:
    0
    Dân mình còn sống thiên về cảm tính lắm bạn à. Thử hỏi bên Mẽo mà thế xem, nó có đem ra tùng sẻo không. Mà ghét nhất là cái bọn chính quyền địa phương vô trách nhiệm. Cứ song rồi mới lên hô hào phải thế nọ, phải thế kia...Lúc đó con mình chết cha nó rồi còn gì. Gương tầy trời đầy ra đấy
  6. bupbehuyenby

    bupbehuyenby Thành viên mới

    Joined:
    Jun 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Đưa vào khám nhờ đại bàng xử là hay nhất !



    Được bupbehuyenby sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 18/01/2008
  7. tranminh2406

    tranminh2406 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 25, 2007
    Likes Received:
    1
    Đề nghị ông bạn chỉnh lại cái chữ ký đi nhá, vì cái chữ ký của ông mà mọi người view topic khó chịu lắm đó.

Share This Page