Các bác thuộc nhóm nào theo Huyền thoại Jesse Livermore ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phitu48, 17/07/2022.

608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1945 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. phitu48

    phitu48 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2017
    Đã được thích:
    817
    Huyền thoại đầu cơ Jesse Livermore – một nhà giao dịch chứng khoán lừng danh tại phố Wall. Ông được xem như “cha đẻ” của trường phái giao dịch theo ngày. Jesse Livermore từng sở hữu khối tài sản cả trăm triệu USD chỉ nhờ việc kiếm lời trên thị trường chứng khoán.

    Ông chia những người thua lỗ thành ba nhóm:

    Nhóm 1: Những người mới vào nghề, ngu ngơ chẳng biết gì và họ biết điều đó, nhưng vẫn chơi chứng khoán. Họ chịu được từ 3 đến 30 tháng.

    Nhóm 2: Khù khờ nửa mùa – là những người nhận thông tin từ những người thậm chí còn khờ hơn. Họ đã qua giai đoạn khờ khạo đầu tiên và chuyển sang giai đoạn 2. Họ trích dẫn nhưng câu cách ngôn về thị trường và những lời dạy của các bậc hiền triết. Họ đủ thông minh để chơi lâu hơn so với những người khù khờ loại 1. Họ chịu được khoảng 42 tháng.

    Nhóm 3: Họ mong đợi những món hời, khi họ mua với giá rẻ nhất và chờ đến khi cổ phần phục hồi giá. Họ vẫn ổn cho đến khi họ mua phải một loại cổ phần không bao giờ phục hồi hay cứ giá cứ giảm mãi.

    Nếu các bác không thuộc nhóm nào trong 3 nhóm trên, xin chúc mừng, còn không thì các bác thuộc nhóm nào. Tôi thì thuộc nhóm 2.

    [​IMG]
  2. Eotiti

    Eotiti Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2021
    Đã được thích:
    1.070
    Huyền thoại thì đến cuối đời cũng tự sát mà thôi ...
    phitu48 thích bài này.
  3. Ckthaibinh

    Ckthaibinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/04/2021
    Đã được thích:
    702
    Tôi nhóm 1, sáng hô lên chiều hô xuống :((. Nghe tự sát ghê thế vì tôi muốn thành huyền thoại :((
    phitu48 thích bài này.
  4. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    môn này là phải thiên biến vạn hóa hội đủ cả 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ thắng to, còn thắng nhỏ thì có thể có nhiều trường phái, mỗi trường phái đều có ưu nhược điểm của nó, Độc Cô Cầu Bại là môn phái tổng hợp của tất cả các môn phái, quan trọng là mình lựa chọn theo môn phái nào có phù hợp với mình hay ko, biết mình biết người trăm trận trăm thắng,
    phitu4809xy852289 thích bài này.
  5. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.978
    Gà em ngu ngơ chẳng biết gì, khù khờ nửa mùa nhưng vẫn chơi chứng khoán, em vẫn mua với giá rẻ và mong đợi những món hời nhưng đôi khi mua phải cổ phiếu không bao giờ hồi phục và em chơi được hơn 10 năm rồi. Vậy gà em thuộc loại nào hả bác? =))=))=))
    phitu48 thích bài này.
  6. phamsac

    phamsac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2017
    Đã được thích:
    1.558
    Mài kiếm 10 năm, tung kiếm 1 lần !
    phitu48 thích bài này.
  7. NgocHuyStock

    NgocHuyStock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/03/2021
    Đã được thích:
    2.485
    gọi là kepper :p
    phitu48 thích bài này.
  8. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.978
    :))
    phitu48 thích bài này.
  9. Vothaivumhb

    Vothaivumhb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2016
    Đã được thích:
    36.604
    Bổ sung thêm nhóm 4 là “Cầu Phú Mỹ - nơi hội tụ cho cả 3 nhóm”
    phitu48 thích bài này.
  10. phitu48

    phitu48 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2017
    Đã được thích:
    817
    Hic nhóm 1 có vẻ rời đi nhiều rồi và sớm hơn mốc 30 tháng, onl trên f319 còn 6k đến 7k, bằng 1/3 thời đỉnh cao :((

Chia sẻ trang này