Các bác tường trình hộ em cái tâm trạng cái...để anh em liệu cơm gắo mắm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TungSoleX, 11/08/2010.

113 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 173 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mới tăng có 1 tí mà máy bay với tầu ngầm ở đâu đã nổ loạn xạ làm em xoắn quá......em phải làm cái topic để chấn an tinh thần tối ngủ cho nó ngon=))

    Yêu cầu của em là các bác không PR, không nhận định chỉ nói ra suy nghĩ và dự định của mình cho phiên ngày mai thôi...anh em sẽ dựa vào đấy để còn lườm rau gắp thịt =)).....
    Em đề xuất vài cái vote thế này:

    1.Sợ lắm rồi cắt thôi éo bi với chứng gì hết^:)^

    2.Ông cầm tiền ông ngồi ông rung hàng để xem chúng mày thế nào, khi nào rõ xu hướng ông nhảy vào chưa muộn:-" quyết không mò cua bắt ốc

    3.Đây rồi, ắp sờ ti đây rồi mỗi hôm sờ 1 tí...giải ngân từ từ là vừa....;)) năng nhặt chặt bị mà:D

    4.Giết chym lợn báo hòang ân =)) ai có xúc dùng xúc ai có xẻng dùng xẻng...không có xúc có xẻng đi ăn cắp ăn chộm để xúc .....không có cơ hội để quay lại ngày hôm qua nữa đâu:))


    Tạm thế đã ai có ý gì không để em bổ xung.....
  2. mr.tu

    mr.tu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tình yêu em dành cho anh đã tắt
    nhừng hình anh mãi trong tim em
    em luôn nhớ về ngày hôm ấy
    ngày mà anh đã luộc thịt em
    nhớ ánh mắt đôi môi nồng ấm
    chiếc gậy dài anh thọc vào em
    em đau đớn nhìn anh thầm ước
    ước mỗi ngày lại được gần anh
    để anh thọc anh chơi thoả thích
    và giờ đây em đã xa anh
    nhưng em hứa khi em quay trở lại
    èm sẽ bù tất cả những ngày qua
    xin anh hãy giũ gìn sức khoẻ
    để khi về em được thoả sức đê mê !!!
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
    chúc AE thành công

Chia sẻ trang này