Các bác vào đây gấp, bọn chứng khoán AN BÌNH vừa gọi cho e

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bienvang1975, Mar 11, 2008.

2613 người đang online, trong đó có 1045 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Zhonggua

    Zhonggua Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Hơ.. nó mượn cổ của bác bán là 1 mũi tên bắn 2 con Trym:
    . Bán khống kiếm lời: tăng cung của SSI, gây tâm lý để chắc chắn là hôm sau sẽ mua lại được giá sàn trả bác, rủi ro ko phải chịu nhưng 5% ngon lành
    . hehe thứ 2 là nếu có thanh tra thì vẫn là bác bán ra chứ ko phải là công ty CK bán ra - ngược lại với cam kết. Vậy cũng có nghĩa là thị trường càng down thì càng kiếm được tiền, thậm chí còn kiếm hơn cả có sóng, chỉ cần đừng làm cho die luôn là được .
    Vậy mới có chuyện dù tt có down thảm hại đến thế nào thì các công ty vẫn kiếm được như bác SSI tuyên bố. Cái mà các bác nhìn thấy trên màn hình là cái mà các bác IT cho bác nhìn thấy thôi.


    Được Zhonggua sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 11/03/2008
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174


    Chính xác, chúng nó thanh toán bù trừ thế nào chả được !
    Vì cái trò lưu ký 2 cấp ở VN nó thế mà....
  3. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 15, 2007
    Likes Received:
    1
    Hố hố cho bọn Cty CK mượn cổ khác gì lấy đá ghè vào chân mình. Đáng lẽ lượng cung thực sự trên thị trường chỉ có 500 nghìn cổ, bây giờ các nhà đầu tư cho nó mượn bán thì thành ra lượng cung lên 700.000 cổ chẳng hạn - trong đó 200.000 cổ là lượng cung ảo, nhưng góp phần làm giá SSI đi xuống nhanh hơn. Giá SSI xuống nhanh hơn càng chết những ai cho nó mượn.
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    Có cái này tặng các bác, để tìm hiểu xem tại sao bị mượn cổ:

    SELECT gà FROM danhmucgà WHERE vài tháng nay chưa giao dịch = TRUE....

    -->Danh sách sẽ bị gọi điện hỏi mượn Chứng, hí hí...

  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 18, 2002
    Likes Received:
    0
    ko làm thế láy gì ăn hả bác ? Nghề nào là ko có gian dỗi bác chỉ ra cho em cái
  6. Zhonggua

    Zhonggua Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Vấn đề là nó mượn mà ko ai biết bác à . chỉ cần xuống đều là nó lãi đều, cổ cánh vẫn là của bác, thua lỗ vẫn là bác, khi nào bác cần bán nó lại bù của bác khác sang cho bác bán, hoặc cùng lắm cho IT hiện lên trên màn hình của bác cái chữ "không khớp" là xong sao lại gọi là lấy đá ghè vào chân?
  7. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 25, 2006
    Likes Received:
    1
    quản lý bọn này như thế nào các bác nhỉ, có biện pháp gì để biết nó làm xiếc không nhỉ
  8. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Chứ còn gì nữa. Nó bán SSI của bác thu về 100 triệu, 1 tuần sau SSI giảm, nó mua lại cùng số lượng đó chỉ mất 80 triệu, vậy là nó đút túi 20 triệu. Trong khi bác chẳng được lợi gì, mà lại phải chịu thiệt thòi khi giá SSI càng giảm mạnh hơn nếu càng nhiều Cty bán khống.
    Dù bác có đầu tư dài hạn 3 năm hay 5 năm thì cũng luôn mong SSI tăng giá, nhìn nó giảm giá tới 50-70% thì cũng mất ăn mất ngủ chứ. Bác mà cứ cho nó vay bán khống kiểu như vậy, mọi thiệt thoi và thua lỗ bác gánh trọn. Với lại TT đang gặp khó khăn, cách làm này càng khiến TT xấu hơn.
  9. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 15, 2007
    Likes Received:
    1
    Ý tôi là nếu nhà đầu tư chấp nhận cho nó mượn, tức là nhà đầu tư cũng tự lấy đá ghè vào chân mình. Còn nó "mượn" 1 cách bí mật thì đành chịu rồi.
  10. bienvang1975

    bienvang1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 26, 2003
    Likes Received:
    23
    Uh, đúng roài, các bác tích fân làm e hiểu thủ đoạn của bọn nó rồi, e sợ quá rồi huhu vậy hay mai e bán mịa cái đống cổ của e đi, e sợ té cả đái rồi, làm thế nào bi giờ

Share This Page