Các Cao thủ diễn đàn đi đâu hết????????????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bullist, 04/10/2010.

461 người đang online, trong đó có 184 thành viên. 06:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2789 lượt đọc và 55 bài trả lời
  1. atyte

    atyte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0

    1- Nhận định thị trường xấu nên đã thu quân về ở ẩn
    Câu này chuẩn ko bàn cãi. [r24)]
    :-" Hóng hớt cái phán bừa nào. Mai (Tức 06/10/2010) ko tăng thì tèo thảm mà tăng là mãi mãi chào mừng ngày Đại Lễ nào.
  2. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.040
    vưa gặp họ ở cửa hàng bán cái này này


    [​IMG]
  3. tieulaophu

    tieulaophu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lẩn quất quanh đây thôi nhưng tàu hoả nhập ma hết rồi lên đang dùng cái ních khác vào chơi chơi tán chơi chơi
  4. russ1988

    russ1988 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
    chiều nay em thấy mấy cụ này đi bộ trên đường Lê Duẩn hanoi đoạn cửa ga, áo phanh ngực quần ống thấp ống cao.
  5. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    249
    Loanh quanh trên này cả thôi, Anh hùng Núp nick khác
  6. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Các cao thủ về Chợ Viềng luyện công "Úp xu" cũng nên. Chơi ở Sới Ha, ngoài TA, FA ra bây giờ không Nhanh tay, Nhanh mắt là khó kiếm.[:D][:D][:D]


    Nhan nhản "cờ bạc bịp" tại Chợ Viềng

    - Hội Chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) năm nay xuất hiện nhiều những trò cờ bạc trá hình như: úp xu, tôm cua cá, ném vòng ăn tiền, cờ thế… khiến tình hình an ninh trật tự trở nên hết sức phức tạp.

    Trong 4 chợ Viềng ở Nam Định thì Viềng Phủ (Vụ Bản) được coi là “thịnh” nhất. Lượng du khách mỗi năm đến chợ lên tới vài chục ngàn người nên đây là mảnh đất kiếm ăn của rất nhiều tay cờ bạc.

    Đi sâu vào trong chợ, ngay tại những con đường tiến vào các khu đền, phủ thờ nằm trong quần thể di tích văn hóa Phủ Dầy, chúng tôi thấy xuất hiện nhan nhản những đám đông tụ tập, đánh bạc một cách công khai.
    [​IMG]
    Trò úp xu nhan nhản ở Chợ Viềng.


    Dừng lại bên một đám “úp xu”, chú ý quan sát, tôi mới tìm ra được những mánh khóe của trò lừa đảo này. “Úp xu” được xem là trò đang “thịnh” năm nay bởi theo lời nhà cái là “dễ chơi, dễ trúng thưởng”. Nhà cái luôn miệng hô to: “Tôi nhanh tay, bà con nhanh mắt” hay “Xổ số quay ngay, tiền thưởng trao tay”, sau đó những kẻ vây quanh vung tay đặt tiền rào rào. Kẻ 200 nghìn, đứa đặt 500 nghìn mà không hề phải suy nghĩ. Tuy được tổ chức khá bài bản nhưng cũng không khó để có thể nhận ra 2-3 đối tượng đang chơi cũng chỉ là “cò mồi”.

    Ở trục đường chính dẫn lên khu đền thờ Mẫu Thượng Ngàn, những sới cờ bạc bịp còn hoạt động nhộn nhịp hơn. Cứ khoảng 5m lại có một nhóm tụ tập nghe rõ giọng "câu khách" của nhà cái: "Ai đánh đâu, đánh đi!, "Có hay không"? “Một ăn hai!"…

    Gần đó là trò chơi "chiếc nón kỳ diệu" - một chiếc nón “hái ra tiền” mới xuất hiện trong mùa lễ hội năm nay. Tại điểm này cũng có tới 2 “cò mồi” chơi cùng với khách. Khi nhà cái thấy hết khách bèn ra hiệu cho các đối tượng “cò mồi” dừng chơi, ra quán nước ngồi chờ lượt khách tiếp theo.

    Cờ thế - nét đẹp trong văn hóa của người Việt xưa - giờ đây cũng đang trở thành công cụ kiếm tiền của nhiều người. Bàn cờ được bầy để người chơi đặt tiền mới được phá thế, theo thể thức được một gấp đôi. Vì vậy, không ít người đặt nhiều tiền nhưng không giải được, tiếc tiền và xảy ra to tiếng, xô xát.

    Những nhóm cờ bạc bịp hoạt động không cố định ở một chỗ. Khi thấy bóng dáng của lực lượng an ninh, chúng liền thu gom "đồ nghề" chuyển sang khu vực khác khiến tình hình an ninh trật tự rất phức tạp.

    • Phạm Xuân Thịnh

Chia sẻ trang này