Các chú yếu quá, xê ra để chị lái tàu KBC- KLS mang tên "Tàu của Đại Ka"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 12/08/2009.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8593 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    Tinh vi, chả có cái chất gì cũng đòi lái tàu, cô em chi xứng là lơ xe hạng bét, cái loại lơ của xe dù ấy.
  2. datkhach2000

    datkhach2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Đã được thích:
    531
    KBC phải đọi cuối năm em no may ra thì còn có sóng chứ bây giờ em no nặng mông lắm tây nó ôm nhiều lắm nó mà củ xả thì anh em nhỏ lẻ có mà chạy vào mắt nhé
    heee
    chạy đi cho nó lành các bac ạ ko lại bị như VCG thì có mà toi cả lũ
  3. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Chị Hiệu ơi chị lấy cái ava đâu mà sành điệu dữ....... Em đoán chắc cái ảnh là phản nghịch hình ảnh chị ngoài đời đấy nhỉ. Trông ảnh này khối thằng ..........chít. Nhìn dung nhan chị ngoài đời liệu em có cần bỏ dép chạy cho nhanh hơn không.
  4. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Bé chungung ơi, bé cũng lên tàu của chị rồi à? bố mẹ bé đâu rồi? bé bị lạc à? thế để chị kể cho bé nghe chuyện "Con Cáo và chùm nho" nhé. Nghe xong, chị đảm bảo bé sẽ hết thắc mắc ngay.

    Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng ở gần trang trại của những người nông dân. Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao. Cáo liếm mép thèm thuồng, nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không. Rồi nó lấy đà nhảy lên.... nhưng Cáo đã vồ trượt.
    Cáo lùi lại mấy bước, và lấy hết sức bình sinh nhảy llên một lần nữa, nhưng chùm nho ở cao quá, nó không tài nào với tới được. Cáo ko muốn bỏ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho.
    Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ: "thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắnn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao mà ăn được!"
  5. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nghe CKHH cái dép cũng chả còn chỉ đc cái loa kêu kinh người
  6. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Có bác nào biết đợt KLS bán cổ phiếu cho cổ đông đợt gần đây nhất cho 1 số đối tác nào đó là những ai hoặc cty nào ko? Nếu có cho tôi xin thông tin được không ? Thanks !
  7. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Chị Hiệu nói như đinh đóng cột thế này chắc lại nắm đc tin mật gì của KLS và KBC rồi đây
  8. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    456
    thật sự thì cuối năm ngóai cái nick CKHH có mấy bài phân tích cũng có vẻ được nhiều ngừoi quan tâm , nhưng càng về sau thì thấy càng lởm, PR họ nhà này họ kia chỉ làm cho NB tắm máu . Nhưng về vụ KLS thì có vẻ đc đấy he he
  9. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    KBC thì không rõ thế nào chứ KLS thì tuần sau bắt đầu ra tin rồi.
  10. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Bi giờ thì bé Chungung hỉu rùi nhé, ý chị Hiệu là để hình tượng cái ava của mình là trái nho chín mọng ở trên cao, còn thật ra chị là cái con... vồ trượt đấy. Đúng là chị ý sâu văn xa, thâm thị nho quá, lại còn hình tượng, cổ tích hóa thì sắp nhỏ hỉu sao nổi

Chia sẻ trang này