Các CP tốt lại sẽ bị gom hết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vansunhuy08, 17/07/2008.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4501 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    I packed my clothes and I caught a plane

    and I had to see Joni. I had to explain,

    how my heart was filled with her memory

    and ask my Joni if she marry me
  2. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    I ran all the way to the house next door

    but things weren''t like they were before

    My tear-drops fell like rain that day

    When I heard what Joni had to say.
  3. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Jimmy, Jimmy please don''t cry

    You''ll forget me by and by.

    It''s been five years since you''ve been gone

    Jimmy, I - (married) - your best friend John.
  4. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Liên tục mấy tuần nay, có biết bao nhiêu người lập Topic hô hào : nào là TT sắp tèo, TT sắp Down, TT sắp đảo chiều, TT sẽ điều chỉnh mạnh...
    Càng ngày càng đông

    Eo ôi, sợ thật

    Nếu để ý kỹ, có thể nhận ra một điều là nhiều Bác có cách hô hơi bị giống nhau,

    rồi có một số Bác hô liên tục cả 2-3 tuần,

    ngày nào cũng vậy, có ngày hô tớichục lần.

    Các Bác có thấy làm lạ không ?????

    Nếu là NĐT nhỏ lẻ như anh em mình thì hô xong rồi phải có lúc mua xong và ngưng lại chứ,

    thậm chí lẽ ra phải quay lại Hô UP tích cực hơn cả anh em mình đã mua vào trước đó mới hợp LOGIC chứ nhỉ ????

    Sao lại có thể Hô Down liên tục ????

    Chỉ vì một lẽ (tôi nghĩ thế, các Bác cứ nhận định)

    Họ không phải hô cho riêng mình

    Số lượng cần gom không phải là nhỏ lẻ như mình

    Và không phải một vài phiên là có thể gom đủ.

    Nhất là khi mọi người đều nhận ra là TT quá tốt, các CP tốt, tiềm năng với giá giờ quá hấp dẫn
    (nhất là đối với những ai ĐT hơi dài hạn tý, cho dù trước mắt có thể còn một số khó khăn)

    Khả năng của tôi chỉ có thể lý giãi như thế. Không biết các Bác nhận định thế nào.

    Nhưng không phải không có lý do :

    - Đã chứng thực một số Quỹ (mới Quỹ nhỏ thôi) đã mua vào gần đây : An Phúc, Bản Việt, VF1, VF2, VF4, Asia Invesment, Tầm nhìn...
    - Ngay cả chính các DN đã hối hả mua vào CP Quỹ trước đó đã đăng ký nhưng chưa mua đủ, còn chần chờ. Nay thấy TT up mạnh quá, lực cầu khủng khiếp nên đã nhanh chóng mua vào tiếp tục
    - Nhiều Bác đã đảo ra rồi lại đảo vô mấy lượt (Mấy hôm trước hô Down, hôm sau hô UP rồi lại hô Down, sau lại hô UP...)

    Nhưng điều quan trọng là những ai mới là người quyết định số phận của TT ????

    Các Bác thử suy ngẫm xem ?????
  5. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Đảo chiều


    không chỉ trên bảng điện tử

    Mà bắt đầu từ hôm nay

    Ngay trên FR này

    Sẽ lại đảo chiều


    Nhiều Bác mới đây còn ra sức Hô Down

    Giờ sau khi lên tàu, đạt được mục đích

    Sẽ đảo chiều Hô UP (bình thường thôi)


    Nhiều Bác mới đây còn ra sức Hô UP

    Giờ sau khi xuống tàu (đúng hơn là bị rớt khỏi tàu), đạt được mục đích (cũng chưa chắc)

    Sẽ đảo chiều, Kêu gào Hô Down liên tục, ngày này tháng nọ, kêu gào ngày càng dữ dội cho đến khi lên lại được tàu thì mới Đảo chiều tiếp (cũng bình thường thôi)


    Tuy nhiên qua đó tôi chỉ muốn nói một điều :

    Tại sao vậy ??????????

    Các Bác hãy suy ngẫm và quyết định

    Chúc các Bác Vạn Sự Như Ý

    BÌNH THƯỜNG THÔI. AI CŨNG CÓ MỤC ĐÍCH RIÊNG CỦA MÌNH
  6. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Donâ?Tt take this heaven from one

    If you must cling to someone

    Now and forever,

    let it be me
  7. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    So never leave me lonely

    Tell me you love me only

    And that youâ?Tll always

    let it be me
  8. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi đồng xanh bao la

    Trong xa xa có mái nhà tranh

    Nơi ấy có tuổi thơ tôi và nơi ấy có mẹ cha tôi

    Điều đó vẫn quanh đây

    Có nghĩa là bình thường thôi
  9. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc đời không như ai giống như ai

    Cuộc đời ơi cuộc đời ơi cuộc đời ơi bội bạc nhau để được gì.

    Vì sao? Vì sao? Vì sao Có lẽ vì điều đó bình thường thôi
  10. vansunhuy08

    vansunhuy08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc đời như những chuyến xe

    Chuyện ngựa xe chuyện ngựa xe cuộc đời ơi lặn lội sâu để được gì

    Vì sao? Vì sao? Vì sao?

    Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

Chia sẻ trang này