Các mẹ và các chị ơi! sao cuộc đời các mẹ các chị khổ như thế này!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi cuadong2015, 19/09/2011.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 08:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2984 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    52
    "Bà mẹ VN anh hùng"chúng nó chứ,ko thay đổi được gì.Tiền đã chia ,chức đã chạy....giờ chỉ đợi bùm chéo tụi nó mới tỉnh ra[r37)][r37)][r37)]
  2. b.a

    b.a Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    14
    đọc mà thấy buồn quá cứ mối lần vào bệnh viện chứng kiến cảnh nheo nhóc , bệnh nhân phải nằm chung gường , dân thì nghèo khổ vậy mà chúng nó không lo toàn ném tỷ nọ tỷ kia xây cho hoành tráng ,
  3. quangteoeo

    quangteoeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Éo mịa chúng ló, tại sao từ 81 tỷ mà phát sinh, trượt giá... lên 430 tỷ được nhỉ........éo hiểu nỗi.~X~X~X

    Nếu tổng kinh phí lúc đầu đưa ra là 100- 200 tỷ, chưa chắc đã làm...nhưng hiện nay đã làm, cắm lao phải theo lao....ai chịu trách nhiệm đây.......~X~X~X

    Các bố nhà mềnh phải được lại quả, chi chọt ...thất thoát gần 200 tỏi.......
    ~X~X~X

    Bố đời, Vịt Ngan thối lát quá roài...~X~X~X[/QUOTE]

    tui nghĩ chuyện này sẽ có anh 3 chỉ đạo xem tụi nào kê lên dữ quá , tụi nhà báo nó cũng moi móc cho ra chuyện và hội kịu chiến binh cũng nhảy vào , bọn chúng ăn mất nết quá ~X~X[/QUOTE]

    Nết bị choá tha mất roài....[:p][:p][:p][:p]
  4. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    Đay là những phản hồi cho bài viết của VTC:


    Hoành tráng mà làm gì?- 19/09/2011
    Từng đi thực tập tại nhà một bà mẹ Việt Nam anh hùng; khởi tạo bài "Dự án Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và nâng bài mẹ "Nguyễn Thị Thứ" trên Wikipedia tiếng Việt từ một bài có mấy dòng thành bài dày dặn. Nay đọc bài này cứ thấy nhói lòng. Ôi đất nước bao năm tự ti mình là nước nhỏ, giờ đây lúc nào cũng khát khao cái to lớn, cái hoành tráng nhất Việt Nam, nhất Đông Nam Á, nhất châu Á, nhất thế giới. Cố lên gân ra vẻ mình mạnh càng chứng tỏ ta đang yếu, rất yếu tự trong tâm. Tiếc thay khi đã quá lâu không bồi đắp dưỡng bền cái gốc văn hóa, thì những tượng đài càng quy mô những ngôi chùa càng hoành tráng, càng thấy ở đó vô số những biểu hiện của tính bề nổi, tính nhất thời, tính trọc phú. Xin hãy thiết thực hơn, bao bà mẹ Việt Nam anh hùng còn đang sống chật vật; bao thương binh còn đang đau đớn mỗi lúc trái gió trở trời; bao mộ liệt sĩ còn chưa được quy tập; bao nạn nhân chất độc màu da cam còn đang trông chờ được giúp đỡ.
    (Việt Hà)


    Ôi thảm họa văn hóa "Nhất"- 19/09/2011
    Đành rằng xây tượng đài là hành động cao đẹp, tôn vinh sự hy sinh của các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhưng hãy làm phù hợp hơn giành sự quan tâm đó tới các Bà mẹ còn sống nhiều hơn. Sự thật là các vị lãnh đạo đang sống trên mây trên gió biết chừng nào nữa đây? Sao không sống sát với thực tại, sống gần dân hơn, hiểu cuộc sống khổ cực của dân hơn. Sao cứ muốn làm cái gì cũng phải "To nhất, hoành tráng nhất, Đại lễ này, đại lễ nọ". Sống chạy đua theo hình thức xa rời thực tiễn, thử hỏi các vị có nên tại vị để làm lãnh đạo nữa hay không các vị mà còn làm lãnh đạo thì dân chúng càng cực khổ, phẫn uất bấy nhiêu. Các vị có biết số tiền các vị chi ra là do người dân đống thuế mà ra không? đâu phải thích dùng làm gì và bao nhiêu cũng được. Người dân đóng thuế mà không biết tiền thuế chi vào việc gì và bao nhiêu? tại sao lại thế chứ? sao nhà nước ta không quản lý chặt hơn vấn đề này? Những quyết định chi tiền nhiều như thế sao không đưa ra hội đồng biểu quyết, mà cứ đưa quyền sinh quyền sát vào tay mấy ông không có tố chất lãnh đạo như thế nhỉ? Mà ngày nay bất cứ có dự án gì là các vị mừng lắm, có dự án là có tiền, có chung chi, có tham ô. Mà sao không có sự can thiệp của Trung ương vào những vấn đề như thế này nhỉ? Ngày nay người dân quan tâm tới các vấn đề xã hội nhiều hơn, chứ dân không thờ ơ như trước. Không phải các vị thích làm gì thì làm được, nếu các vị cứ tự ý làm mà không lắng nghe ý kiến của dân, thì các vị chắc cũng biết được hậu quả thế nào rồi xã hội sẽ bất ổn, không khéo sẽ mất nước vì hành động của các vị. Mong sao các vị lãnh đạo hãy suy nghĩ thật kỹ khi đặt bút ký vào bất cứ quyết định nào, hãy nghĩ cho dân cho nước nhiều hơn. "Đúng là đại thảm họa"
    (Thanh Hai)







    Hãy vì chữ TÂM mà làm?- 19/09/2011
    1. Hiện nay còn rất nhiều mẹ VNAH sống trong cảnh túng thiếu, eo hẹp 2. làm sao cho hình ảnh người mẹ VNAH đi vào long, tiềm thức của nhân dân,nếu hoành tráng vĩ đại mà không ai biết đó là cái gì thì buồn cười lắm 3. Một công trình mang ý nghĩa như vậy nhất thiết phải có các như tư vấn, nhà sử học, nhà thiết kế tham gia vào. 4. Hơn nữa không biết các bác có biết một bà mẹ VNAH mong muốn gì không, người ta mong muốn con cháu mình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, đời sống về già không phải khó khăn lo từng bữa ăn, không phải cô đơn hiu quạnh, Mong các bák quan chức đừng làm mất mặt địa danh "Ngũ Phụng Tề Phi", "Trung Dũng Kiên Cường", ảnh hưởng đến bề trên nữa. Nếu dự án này được thực thi chỉ mong nó bi đát như bức tượng đồng Điện Biên Phủ.



    Mẹ việt nam anh hùng- 19/09/2011
    Cần quá đi chứ không thì làm sao có tiền mà tham ô được. Bọn này chúng nó có cần nghĩ đến ai đâu. Bằng ấy tiền để chăm các mẹ còn sống đến cuối đời dư sức
    (Dương)


    Chỉ có những kẻ tham lam và thiếu văn hóa- 19/09/2011

    Thưa ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, một tỉnh hiện còn nghèo rớt mồng tơi ạ, tượng đài của các ông (vì khong có bà mẹ Việt Nam nào muốn làm tượng đài cả) không chỉ lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á mà con lớn nhất thế giới kia. Ông biết vì sao không? Vì không có nước nào có những thằng tham lam và thiếu văn hóa đến mức trong khi các con đã hy sinh của mẹ thì không quy tập lại cho mẹ được hàng ngày dễ dàng hương khói, lại bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để làm cái tượng đài này. Ông có chắc là ông sẽ không xà xẻo một xu nào từ số tiền đó không ạ?
    (Quang Hòa)


    Kết luận :

    Xin hãy thiết thực hơn !- 19/09/2011
    Xin kể lại một câu chuyện để mọi người cùng suy ngẫm: Anh nọ có bà Mẹ già nhưng không được chăm sóc chu đáo miếng ăn giấc ngủ. Đến lúc bà mẹ chết đi thì lại tổ chức đám giỗ thật lớn, làm cả một con bò để cúng lễ. Cậu bé hàng xóm thấy con bò đang thui bèn lấy một bó cỏ đặt trước mũi con bò và nói: ăn đi, ăn đi... Anh nọ thấy vậy bèn mắng cậu bé: Lúc nãy con bò còn sống mày không cho ăn, giờ nó chết rồi, ăn cỏ thế nào được nữa? Cậu bé trả lời: Vậy chớ ngày xưa sao ông không cho bà ăn đầy đủ, giờ thui con bò này để làm gì?
  5. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Biết là không ai cần nhưng mà chỉ các anh ấy cần là đủ. Dân ngu ku đen chỉ cần góp tiền là ok, chuyện khác có "người khác" lo.
    Mà có phải anh ấy ăn một mình đâu mà bà mà mắng anh ấy?! Các anh kia không biết anh ấy đang làm gì à?! Tha à?! Lơ à?!
    Cái gì nó cũng có "lộ trình" chứ lị.;))
    Mà sao thằng nào lại đưa cái này lên báo thế nhỉ. Sao không "hộp kín" mà lại làm thế này để làm suy giảm lòng tin của quần chúng thế nhỉ?! Phan đọng à?! Chắc là lại ăn chia không khéo nên bị đâm sau lưng chiến sĩ roài.:-"
    Với lại có vài trăm tỉ mà sao các bác các cô cứ làm ầm lên thế nhỉ?! Biết bao thằng nó chơi tầm "nghỉn tỉ" mà vỡn vô tư than "lỗ" đấy sao không đi la chúng nó?! ;)) Sao mà bất công với các anh ấy thế?! [-(
  6. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    -----Có lẽ các ý kiến đã quá đủ đại diện cho toàn dân. Chỉ có mấy thằng kiến trúc sư, cán bộ VH là cố sống chết bảo vệ để làm gì thì biết rồi đó.

    ----Chắc chắn là sẽ thành thảm hoạ văn hoá để đời đời giễu cợt.
  7. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    ---Há há. Mẹ Việtnam anh hùng muôn năm, muôn năm. :)>-
    Bản chất của tiền là phải tiêu.
  8. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ------Chia ra thì các cụ ăn hết mất---già rồi đằng nào cũng chết, ăn phí tiền. Giống như phải xây cổng làng rõ to ấy. Đói, thiếu mặc kệ, cứ đóng cho đủ. Há há.
  9. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Quả thật đọc xong mà cảm thấy lòng nặng trĩu những tượng đài còn sống đầy khó khăn thiếu thốn mà chúng nó xây cái tượng vô tri vô giác đến vài trăm tỉ đồng không hiểu mấy thằng nô bộc đấy nó nghi cái gì nữa
  10. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    ----Thôi các mẹ biết đời khổ rồi. Cầm chắc cả đời còn phơi ra cho chim ị vào người.>:)

Chia sẻ trang này