Các nhà đầu tư thua lỗ, túng quẫn Việt Nam hãy yên tâm, cùng phát huy truyền thống tương thân tương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongnight, 01/05/2008.

817 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 427 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. phuongnight

    phuongnight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    77
    Các nhà đầu tư thua lỗ, túng quẫn Việt Nam hãy yên tâm, cùng phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương yêu

    Ngày 30/4, ******* An Giang đã đề nghị truy tố Nguyễn Thị Đẹp, 55 tuổi và Trương Ngọc Luận, 38 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành về hành vi mua bán phụ nữ. Luận là con rể của Đẹp.

    Theo điều tra của *******, ngày 20/10/2005, Đẹp bắt con gái ruột mình là Thúy theo người đàn bà tên Hồng sang Campuchia *******. Phi vụ trót lọt, Đẹp và Hồng kiếm được 200 USD.

    Tháng 6/2006, sau một thời gian bị chủ quán hành hạ, đánh đập thậm tệ, Thúy cùng một cô gái tên Trâm lợi dụng sơ hở bỏ trốn về Việt Nam. Ngày 16/12/2006, Đẹp bắt con gái mình quay lại tiếp tục *******. Chuyến đi này, Đẹp kêu con rể là Trương Ngọc Luận áp tải theo?

    Đẹp và con rể Luận còn đưa em Lan (con ruột của Luận) lúc đó mới 14 tuổi sang Campuchia bán trinh. Sau khi đưa con qua biên giới, chủ quán đưa cho vợ chồng Luận 300 USD, còn Lan phải ở lại lau chùi nhà cửa, rửa chén và chờ người đến? mua trinh.

    Bán trinh xong, Lan hàng ngày phải tiếp hàng chục lượt khách. Do Thúy là dì ruột của Lan bỏ trốn về Việt Nam nên chủ quán bắt cô bé phải gánh khoản nợ 300 USD do dì để lại.

    Ngoài ra, Đẹp và Luận đã lân la, dụ dỗ những gia đình ở địa phương có con gái mới lớn, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn để bán qua biên giới làm gái mại dâm.

    Tôi xin các vị đừng cho thằng Vũ xuân tiến vào topic của tôi nữa ,
  2. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, chả hiểu sao người VN luôn phát huy các "phẩm chất sáng ngời" trong hoàn cảnh bi đát, gian khó, chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn, tai nạn,.... Nhưng chỉ cần "sung túc" 1 chút thôi là các "phẩm chất sáng ngời" biến đâu mất.
    Cho nên trong kho tàng tục ngữ, ca dao, danh ngôn của VN đa phần là đề cập đến khía cạnh "thương người, đùm bọc, sẻ chia,..." mà gần như tuyệt nhiên vắng bóng các ý tưởng về "chinh phục, vươn tới vì sao, khám phá miền đất mới, vươn lên tầm cao mới".
    Có lẽ là do hoàn cảnh lịch sử đất nước nhiều thế kỷ chìm trong kiếp nô lệ, bị đè đầu cưỡi cổ nên mới vậy.
    Cho nên, phẩm chất duy nhất đáng giá mà dân VN có thể góp vào kho tàng giá trị nhân phẩm của thế giới là "Là lành đùm lá rách".
  3. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Phuong lại lập topic cho ông bị Tiến lừa spam rồi!
  4. samurai77

    samurai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Em quần lành xin được tình nguyện đùm mấy cô bé quần rách hê hê
  5. amazz

    amazz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    *** em, em như con điên í. post bài này lên làm *** gì? Em bị quạt trần nó rơi vào đầu àh.
  6. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Tưởng người sói tự lock nick 1 tháng rồi
  7. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    3.332
    Lock thật, ko bình loạn nữa. nhưng cái này ko liên quan tới chứng, chỉ liên quan tới cái đầu của phuongnight bị quạt trần nó rơi vào đầu.
    Thế hết hạn chưa hả bác amazz?




    Được azstock sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 02/05/2008

Chia sẻ trang này