Cách kiếm tiền trên thị trường phái sinh ( P1 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dcfrv, 31/07/2020.

6850 người đang online, trong đó có 1010 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2697 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    cầu nhầm rồi, mình thắng trên mọi mặt
    Mình là Edward Thorp Việt Nam
    totdototden thích bài này.
  2. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    8.914
    Cụ lại tự tin quá, cũng không hẳn như thế;;)
    Tôi nhớ ko nhầm hình như cuối tháng tư cụ hô múc MWG nhưng quả thật ko hiệu quả lắm.
    Thôi không bàn sâu, cụ ra clip nữa đi ae hóng cách vào lệnh của cụ:D
    chukidcfrv thích bài này.
  3. lt2vietnam

    lt2vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2017
    Đã được thích:
    470
  4. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    dịch bệnh thì phải chấp nhận điều đó, đừng quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt, nhìn rộng và nghĩ lớn lên bác
    --- Gộp bài viết, 31/07/2020, Bài cũ: 31/07/2020 ---
    tks b
    totdototden thích bài này.
  5. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.979
    Ổng mới 40 tuổi thôi =))
    Mặt và giọng già hơn tuổi chứ teen gì
    totdototden thích bài này.
  6. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    tường mọi người bình luận về kiến thức, ai ngờ cái này thì thấy bình thường quá, cái quạn trọng trái tim tuổi 20 và tâm hồn tuổi 16 là được rồi các bạn à.

    Để tâm hồn ta mãi là đứa trẻ

    [​IMG]


    Dù có trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời mong bạn vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ ngày nào…

    Lúc còn bé tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể tự do vùng vẫy thế giới ngoài kia. Cuộc sống trong tưởng tượng của một đứa trẻ thật tươi đẹp, nó dường như không vướng chút bụi bặm hồng trần. Thế nhưng đâu biết cuộc sống đâu chỉ có những ngày nắng vàng ươm mà còn có cả những ngày giông bão. Càng lớn lên tôi càng nhận ra cuộc sống rất khắc nghiệt, đó là lừa lọc, cạm bẫy, là những điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới. Dần dần vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc làm thế giới tâm hồn ta bị bào mòn bởi buồn đau nghi ngờ. Có bao giờ bạn nhớ lại khi còn thơ bé, khi cuộc sống gắn với nụ cười và ngập tràn tình yêu…

    XEM THÊM:Yêu thương hết hạn

    Cuộc sống của những đứa trẻ rất vô tư và đơn giản
    Ta thường mất rất nhiều thời gian để đau khổ vì một câu nói của một người nào đó. Khi có người chê bai ta, khinh bỉ ta dù bên ngoài không bộc lộ ra nhưng nội tâm lại rất đau đớn. Cảm giác đau đớn giày vò khiến mình nghĩ sao mình sinh ra không đẹp như người kia, không giàu có như ai kia. Có những người sinh ra đã ở vạch đích, sao người đó không phải là ta. Càng ra ngoài cuộc sống ta mới thấy rất nhiều người hơn ta.

    Thế nhưng hãy nhìn những đứa trẻ, khi có ai đó trêu đùa chúng, chúng rất vô tư và không bận tâm, chúng nhớ những chuyện buồn và quên ngay sau đó. Cuộc sống của những đứa trẻ thật đơn giản, chính vì sự đơn giản ấy mà chúng mới hạnh phúc. Người lớn thường quá quan tâm đến ngoại hình nên quên đi những giá trị của chính mình. Còn trẻ con lại khác, chúng vô lo vô nghĩ và sống thật đơn giản. Chúng có thể khóc, cười mà không bận tâm đến điều gì, còn khi lớn lên chúng ta lại bị kìm nén, không được sống thật với cảm xúc của mình.

    [​IMG]

    Trẻ con dám thực hiện mọi thứ mà không sợ hãi điều gì
    Điều đặc biệt của những đứa trẻ là chúng muốn làm gì là sẽ làm bằng được. Trong tâm trí non nớt của chúng không hề sợ hãi mà chỉ hành động. Trẻ còn là như vậy muốn khám phá thế giới, muốn học hỏi và tự làm mọi thứ. Những đứa trẻ không băn khoăn như người lớn chúng ta, không lo về giá trị vật chất mà đơn giản là được làm những điều mình thích. Lớn lên mọi thứ đều quy về giá trị tiền bạc mà ta dần dần mất đi đam mê, niềm yêu thích. Còn với những đứa trẻ, đơn giản thích là làm, đam mê là thực hiện và quyết có được nó. Hãy giữ trong mình một đam mê như những đứa trẻ thơ!

    [​IMG]

    Sẵn sàng tha thứ và quên đi
    Những đứa trẻ còn dạy người lớn bài học về sự tha thứ và quên đi. Ta sống trong đau khổ thù hận bởi ai đó đã làm tổn thương mình. Chính vì thế cuộc sống của người trưởng thành thường nặng nề hơn những đứa trẻ rất nhiều bởi họ đã để thù hận làm chìm đắm.

    Còn những đứa trẻ thơ, khi bạn mình có dành giật kẹo của chúng, dù có hờn dỗi nhưng ngày mai lại có thể chơi đùa vui vẻ cùng mà tâm không hề vướng bận nhớ đến những gì ngày hôm qua. Chúng sống cho ngày hôm nay và bỏ qua những kí ức đau buồn. Đó cũng là điều mà những người lớn chúng ta cần ngẫm lại. Nếu tha thứ được hãy sẵn sàng tha thứ, bỏ qua và sống thanh thản hơn. Đừng để những điều đau khổ làm mất đi niềm vui trong cuộc sống!

    [​IMG]

    Luôn tươi cười và tin vào cuộc sống tốt đẹp
    Ngắm những thiên thần bé nhỏ ngủ còn nhoẻn miệng cười, đôi lúc tôi hỏi sao chúng cười nhiều như thế. Những đứa trẻ có thể khóc nhưng rồi lại có thể cười ngay sau đó. Chúng chơi đùa, hay làm bất cứ điều gì cũng trong trạng thái vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cuộc sống vì thế mà lạc quan và rất vui vẻ.

    Tiếng cười giòn tan còn quanh quẩn trong tâm trí tôi, tiếng cười ấy vẫn cất lên khi hoàn cảnh có khó khăn nhất. Chơi đùa và cười thật tươi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và đó mới chính là trẻ con. Thế nên mới thấy, nụ cười rất quan trọng, nó làm cuộc sống trở nên vui vẻ, làm cho những điều tưởng chừng như tuyệt vọng nhất cũng trở nên tốt đẹp.

    [​IMG]

    Thời gian buộc con người phải lớn lên và trưởng thành. Đôi khi cuộc sống nghiệt ngã đã làm mất đi tâm hồn hoang dại của chúng ta. Con người phải lớn, đó là quy luật, chúng ta hãy để trí tuệ được lớn dần theo thời gian để không làm những trò dại khờ như thơ bé. Nhưng hãy nhớ rằng, trái tim thì hoàn toàn khác, nó cần được nuôi dưỡng và giữ nguyên vẹn như ngày nào. Mong trải qua muôn ngàn sóng gió của cuộc đời, chúng ta vẫn có thể khóc, có thể cười như những đứa trẻ, mong chúng ta mãi hồn nhiên, vô tư như ngày nào. Chúc bạn mãi vui tươi!
    phuckhang757 thích bài này.
  7. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.979
    Bro dùng data realtime của thằng nào vậy
  8. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    Cái này mua theo năm bác
  9. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    14.884
    Cách câu chữ ko giống cavangcon
  10. dcfrv

    dcfrv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    1.712
    có đoạn cần phóng to, để mọi người nhìn rõ hơn,
    Mặt khác mình quan tâm tới nội, chưa chú ý tới cau chữ, Lần sau làm video mình chu ý tới vấn đề bác nói hôm nay. Tks bác đã góp ý.
    --- Gộp bài viết, 01/08/2020, Bài cũ: 01/08/2020 ---
    Mình chuẩn bị cho bài phân tích nền kinh tế VN số với các nước trong khu vực, chúng ta đang bước vào những thập kỹ bức phá
    Last edited: 01/08/2020

Chia sẻ trang này