Cách nhìn của người ngoài cuộc về tình hình CKVN hiện nay!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viphubt, 23/02/2008.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 932 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Cách nhìn của người ngoài cuộc về tình hình CKVN hiện nay!!!

    Em đã không còn giữ cổ phiếu nữa, chỉ ngồi ngoài để theo dõi thời gian qua, em xin đóng góp cách nhìn của một người ngoài cuộc để mọi người có thêm 1 cách nhìn mới, hy vọng sẽ giúp được điều gì đó cho mọi người

    Khi ngồi ngoài, em không hề bị tác động nhiều bởi yếu tố tâm lý : hy vọng sợ sệt, hay tham lam

    THeo đánh giá của em(người ngoài cuộc) em thấy TT xuống mấy ngày hôm nay với biên độ lớn đã khiến giá Cp đang ở mức quá rẻ, xuống những mức thấp nhất trong cả 1 năm qua, điều mà các chuyên gia bi quan nhất có lẽ cũng chưa nghĩ tới

    TTCK đi xuống một cách rất Việt Nam,một nửa là do tác động của thế giới, đến thời điểm này ta phải nói rằng TTCK VN có bị tác động, và tác động khá lớn từ TTCK thế giới, ai nói là không bị tác động thì đó là chưa khách quan, chưa hiểu sâu sắc...

    Thứ 2 là do chính sách của chính phủ Việt Nam chưa phù hợp, chưa linh hoạt, chưa "thông minh" nên đã gây ra hiện tượng trái ngược đáng tiếc :" Nước ngoài lao đầu vào Việt Nam, còn VIệt Nam thì lao đầu đi đâu không biết " thể hiện ở việc có rất nhiều quỹ đầu tư, rất nhiều nguồn vốn nước ngoài muốn đầu tư ở Việt Nam, ở TTCK Việt Nam, vì rõ ràng họ nhận ra tiềm năng từ đó, chúng ta cũng đủ trình độ để hiều điều đó, các doanh nghiệp làm ăn quá tốt, trong khi thế giới lỗ, thì công ty của ta lãi gấp 2 gấp 3, có công ty lãi gấp 8, có thể các chỉ số chưa chính xác, nhưng rõ ràng đang "ăn lên làm ra", ngày một phồn thịnh phát triển ...Đọc các bản báo cáo của nước ngoài ta thấy họ đang " thèm chảy cả nước miếng" khi đọc các bản báo cáo tài chính của VN

    Rõ ràng một điều họ đang rất quan tâm theo dõi tới VN, chỉ cần 1 động thái thuận lợi họ sẵn sàng lao vào để "nuốt sống "
    Bây giờ chỉ còn chờ TT thế giới ổn định, sau IPO các doanh nghiệp lớn, TTCK Việt Nam sẽ thăng hoa

    Dự báo ngày đó sẽ không còn xa vời, với TT giá rẻ như vậy, vì em không đoán được chính xác khi nào thì TT sẽ đi lên, vì vậy em sẽ mua 20% số tiền vào cp làm ăn tốt mà giá đã giảm quá nhiều 50-60%...và chờ đợi, nếu TT sắp tới tăng dần thì may quá, em sẽ tiếp tục mua nếu xác định được xu hướng ổn định, còn nếu TT còn xuống em sẽ ngồi yên, chỉ mua khi nào TT lên thôi!

    Nói tóm lại giá CP hiện tại đã đủ rẻ để thu gom, em nghĩ nếu đầu tư thời điểm này không thể lỗ, nhưng không nên mua hết tiền phòng trường hợp bất thường xảy ra
  2. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    đủ rẻ, sao bạn lại đứng ngoài cuộc ? Liệu đây có thuần tuý là căn bệnh tâm lý, hay là câu chuyện nguy hiểm hơn nhiều ? Xin thưa: cái cách điều hành của chính phủ, NHNN, UBCK và cách thức trục lợi cá nhân của các cty niêm yết mới làm nhà đầu tư mất niềm tin đó. Khi bạn muốn qua đêm với một cô gái, và bạn nghe dư luận rằng cô ấy bị AIDS, bạn có dám trả giá cao, thậm chí có dám ko đã?

    Diễn lại kịch bản VN-Index 2006



    Trên các sàn CK, đầy những gương mặt đăm chiêu, ủ rũ với ánh mắt mệt mỏi và không một ai cười nổi khi thị trường suy giảm mạnh liên tục đang cứa vào nỗi đau. Ít lý luận bàn về nguyên nhân, NĐT chỉ đặt câu hỏi liệu sẽ còn rơi đến mức nào?



    Đua nhau tháo chạy

    Anh Huy, NĐT trên sàn CTCK Thủ Đô cho biết nhóm của anh trên sàn có 6 người thì 3 người đã cắt lỗ tất cả danh mục đầu tư từ tuần trước. Hiện, chỉ còn anh và 2 người bạn chưa kịp "chạy" hết.

    Trong danh mục của anh Huy hiện còn 5 mã CP với tổng giá trị khoảng 750 triệu đồng, nhưng sau đợt bán tháo CP trong phiên giao dịch ngày 21.2, số CP này chỉ còn giá trị 720 triệu.

    Ngồi cạnh anh Huy, chị Yến tâm sự: "Tôi mua vào từ đợt sau Tết, hy vọng lên một vài phiên rồi bán. Ai ngờ nó (VN-Index) cứ giảm suốt thế này, bây giờ có chạy cũng không kịp".

    Quả thật trong phiên giao dịch ngày 21.2, muốn bán ra cũng không phải dễ, hầu như tất cả các lệnh đặt mua sàn đều bị nuốt chửng bởi những lệnh bán ATO, ATC, lệnh bán giá sàn chất đống với khối lượng lớn có lúc lên đến đơn vị hàng triệu của một mã CK.

    Anh Hải, NĐT trên sàn VIS đã thốt lên: "Tôi chưa bao giờ thấy tình trạng chất chồng lệnh bán như thế này! Bên mua thì trắng bảng. Cứ đặt lệnh, thế này có muốn bán tháo rút khỏi thị trường cũng không xong".

    Cũng trên sàn VIS, anh Trường chia sẻ: "Tôi đã chạy được 2/3 danh mục trong phiên trước rồi. Còn 1/3 nữa định bán trong phiên này, nhưng giờ thì không thể nào bán được. Có ai mua đâu trong khi lệnh bán thì chen nhau tháo khỏi thị trường".

    Lịch sử lặp lại?

    Mất tới hơn 100 điểm trong vòng 7 phiên cộng với diễn biến phiên giao dịch đầy tuyệt vọng của ngày 21.1 khiến nhiều NĐT từng trải qua những bước thăng trầm của thị trường liên tưởng tới diễn biến của VN-Index hồi giữa năm 2006 khi chỉ số này rơi thẳng một mạch từ mức hơn 500 điểm xuống 399 điểm.

    Tuy nhiên, anh Khanh, NĐT kinh nghiệm trên sàn VPBS, cho rằng, "bệnh" của VN-Index lần này nặng hơn bởi thời điểm giữa năm 2006, NĐT bán tháo chạy nhưng vẫn còn có người mua.

    Còn với diễn biến của VN-Index lần này, bên bán áp đảo, chồng chất lệnh tháo chạy, trong khi bên mua trắng xóa. Bên cạnh đó, trong suốt tuần qua, các thông tin bất lợi liên tục giội xuống NĐT. Sự lo sợ khiến người nọ cuốn người kia theo, lệnh bán cuốn theo nhau khiến

    VN-Index khó mà thoát khỏi cảnh tiếp tục rơi trong những phiên tới. Việc VN-Index về quanh mức 700 điểm được nhiều người dự đoán trước, nhưng diễn biến quá nhanh gây bất ngờ và sốc cho nhiều người.

    Theo dự đoán của anh Khanh, trước mắt VN-Index khó giữ được ở ngưỡng 700 điểm, bởi tốc độ rơi tự do như hiện nay đến mấy chục điểm của VN-Index như những phiên vừa qua thì điều này không còn phải bàn đến nữa. Vì vậy, chỉ còn hy vọng ở ngưỡng 633 sắp tới.
  3. hwanglan

    hwanglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua tưởng là khách quan, ra là đã bán cut lỗ mà đòi là KHÔNG THAM...Đọc dòng 1 xong nghỉ đọc ....
  4. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    EM đứng ngoài và thấy đủ rẻ, đang muốn vào và sẽ vào, quan trọng là thời điểm hợp lý
  5. KeTruyLac

    KeTruyLac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn muốn qua đêm với một cô gái, và bạn nghe dư luận rằng cô ấy bị AIDS, bạn có dám trả giá cao, thậm chí có dám ko đã?"
    Thế mà cũng ví dụ!Đã nghe dư luận thế thì còn ham muốn gì mà muốn qua đêm?
    Nghe trụy lạc thế!
  6. phuongly8x

    phuongly8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Người ta bày tỏ quan điểm mà bác chặn họng 1 câu thế thì chắc chẳng ai dám nói nữa đâu, trong thời điểm này đọc bài thế này mà còn nói được thì công nhận bác n.g.u thật đấy, không lẽ đồng ý với người hô down nữa, down nữa đừng ai mua nhé, những đứa đang cầm cp đều là bọn n.g.u???
  7. deepjunior_87

    deepjunior_87 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Người ta bày tỏ quan điểm mà bác chặn họng 1 câu thế thì chắc chẳng ai dám nói nữa đâu, trong thời điểm này đọc bài thế này mà còn nói được thì công nhận bác n.g.u thật đấy, không lẽ đồng ý với người hô down nữa, down nữa đừng ai mua nhé, những đứa đang cầm cp đều là bọn n.g.u???
    Bác xứng đáng được vote 1*
  8. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Chúc các bác một ngày giao dịch thành công!
  9. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thanks, vifood không còn giữ cổ phiếu nhưng vẫn mong tt up để mọi người vui vẻ! Đẹp cả nụ cười đẹp cả tâm hồn

Chia sẻ trang này