Cafe cuối tuần: Chứng khoán niềm tin, đam mê và khát vọng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daivietck, 15/07/2010.

3374 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 2334 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Hay là, cổ phiếu liên tục tăng trần, cầu trần chất đống, các bác ngồi vi vu ngắm cảnh, chẳng ai muốn bán. KLGD cứ thế giảm dần.
    Rung một phát, KLGD tăng vọt. Các bác giống em, ta đua nhau phắn bởi rõ là "phân phối đỉnh".
    Nào ngờ thằng làm giá nó đểu, nó rũ bỏ mình. Mình vừa lao ra thì tàu phi tiếp. KLGD lại giảm dần.
    Họ sẽ hé cửa cho mình chen vào. Chắc chắn rồi.
    Lần này thì mình được đi tàu thật nhưng mình lại thua họ ở cái T+4 chết tiệt:-o
    KLGD là trong tay họ.
    Tiết giảm giao dịch để đo cầu thì chỉ có họ mới biết họ đã tiết giảm bao nhiêu và lượng cầu không phải của họ là bao nhiêu.
    Rung cây để dọa khỉ thì chỉ có họ mới biết bao nhiêu khỉ là của nhà họ và bao nhiêu khỉ là của nhà bên cạnh.

    Các bác có nghĩ là họ sẽ gọi các bác ra để thủ thỉ vào tai các bác những thông tin đó không?;))(Còn tiếp...)
  2. TriumphMaximizer

    TriumphMaximizer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn bác đã chia sẻ[r32)]
  3. huyquyet

    huyquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác ngày xư, tính tới nay em được 6 tháng tuổi ở thị trường chứng khoán này, thời gian còn quá ít ỏi để nói lên tất cả, em muôn được chơi chứng muốn được thử sức mình, muốn khẳng định, muôn đấu trí với mọi người, 6 tháng nói la kinh nghiệm thì chưa phải nhưng em cũng tự rút ra được 1 số bài học cho mình, vấp ngã, em đã ngã nhiều rồi, em biết mình phải chụi vấp ngã chụi đau thì mình mới trưởng thàn, bác còn hạnh phúc hơn em , bác tìm được người thấy của mình, không như em 1 mình tự tim tất cả tìm đường đi cho riêng mình, em biết trong con đường phỉa trước còn nhiều thang trầm còn nhiều sóng gió chờ đợi em, nhưng em chấp nhận vì nó là 1 phần ttất yếu của cuộc sống, cảm ơn bài viết của bác( chủ top) cảm ơn bác đã cho em tư tin, chi cần có đam mê khát vọng và sự cố gắng em tin rằng là bác hay em hay mọi người thì đêu thành công trên con đường đã chon.
    Cảm ơn bác.
  4. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Uh`,mình chúc bạn thành công,chứng khoán là đam mê cả đời,chứ ko phải ngày 1 ngày 2,và những ai lao vào muốn ăn xổi,kiếm tiền thật nhanh sẽ trả học phí nặng lắm."Thời gian tạo ra giá trị":)>-
  5. huyquyet

    huyquyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em cũng hiểu được những gì bác nói vừa rồi, thật sự đọc xong bài viết của bác em muốn làm quen với bác để học hỏi kinh nghiệm nhưng em biết như vậy là quá tham lam lên em không dám nói(sai mà), em cũng đọc những chia sẻ kinh nghiệm của bác ở bên trên về khối lượng, giá trị và những bài test. em chỉ hy vọng bác cùng f319 và mọi người tạo điều kiện cho những người ít kinh nghiệm như em học hỏi được ít nhiều, em không biết nói gì hơn, em cảm ơn bác,
    Chúc bác đầu tư thành công và hy vọng 1 ngày nào đó em lại được nói chuyện và được đọc những bài viết của bác. em cảm ơn.
  6. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    5
    Câu này nghe rất hợp lý[r2)]
  7. tunghau1

    tunghau1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác
    một thằng mới tò te vào chứng trường như e
    cũng mang theo mấy lít tích cóp gom góp dành dụm
    dù chưa thua lỗ nhưng e cũng đã dần cảm thấy mình quá nhỏ bé ở sân chơi này
    cũng tự cho rằng mình thông minh lanh lợi, bản thân lại lỳ lợm và hiếu thắng
    vốn tự hào ở các trò đấu trí , cờ bạc ...
    nhưng trên chứng trường các trò đấu trí mới là đỉnh cao nhất, cảm giác sung sướng khi dò dẫm thấy được sự chuyển động của thị trường , cái này là e tự đánh giá thôi nha
    văn e dốt viết hơi lung tung\
    hy vọng mọi người cùng chia sẻ để cùng thành công trên chứng trường
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  8. cu_ty

    cu_ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn này thì quá quen thuộc đối với tôi rồi :-bd
  9. Makelove+

    Makelove+ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị có hàng ngon hả Cụ. Phím em kiếm tí cháo .[r2)]
  10. htstocker

    htstocker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1.702
    Hu hu :((:((:((:((

Chia sẻ trang này