Cái bệnh của Việt Nam luôn là dự đoán 1 đằng thực tế 1 kiểu.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungtqc1983, 22/10/2010.

378 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 06:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 230 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. chungtqc1983

    chungtqc1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm thì thắt chặt tín dụng, hạn chế tín dụng chỉ cho tăng 25% --->đến nay mới chỉ tăng được 19%
    Đầu năm sợ lạm phát phi mã, dùng mọi biện pháp để hạn chế lạm phát không để 2 con số-----> Giá thì cứ tăng ầm ầm
    Đầu năm khẳng định không phá giá tiền tệ ----> tỷ giá tăng luôn 24% cho đến thời điểm hiện tại và còn cao hơn nữa
    Đầu năm cố gắng phấn đấu GDP đạt 6 - 6,5% ----> bây h e là cuối năm lên 6,9%
    Ép lãi suất giảm, bắt bằng được bằng cách này hay cách khác -----> thực tế qua thời hạn quy định vẫn đếch giảm mà có khi lại tăng bằng hình thức này hay hình thức khác.
    Đầu năm có thằng cha dự đoán (người có thế lực) VNIndex sẽ ổn định 500 - 550 ---> về gần 400
    Dự báo thời tiết thì cứ lúc nào làm rùm beng lên là y như rằng ko có j xẩy ra. còn lúc không thấy j là lại có chuyện ---> miền trung

    ----> vừa muốn tăng trưởng, vừa muốn kiềm chế lạm phát (đá nhau )
    ----> Vừa muốn tăng trưởng tín dụng, vừa muốn giảm lãi suất (bó chuối)
    ----> Vừa muốn hỗ trợ doanh nghiệp, vừa muốn tăng an toàn cho ngân hàng (giết người không dao không kiếm)

Chia sẻ trang này