Cái vòng chứng khoán lẩn quẩn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 20/09/2010.

2898 người đang online, trong đó có 1159 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 208 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Mua rồi lo lắng, suy nghĩ, ho up nhiệt tình.

    Bán rồi cũng lo lắng, suy nghĩ, ho down nhiệt tình.

    Bán hay mua gì cũng nhức đầu, mắt mũi cứ chúi đầu vào máy tính, bỏ quên cuộc sống hằng ngày, bạn bè, tình yêu, công việc!

    Ai đầu tư CK dường như già trước tuổi, tóc bạc sớm, tiều tụy, đầu óc quẩn lẩn với mấy con số CPI. GDP, lợi nhuận, đội lái, TA, FA...

    Hy vọng và tuyệt vọng có thể cách nhau chỉ 24h đồng hồ!

    Bi quan chán nản, đầu óc mụ mị, thần trí rối loạn, kẻ thua tán gia bại sản, nhảy lầu tự tử...

    Đôi khi ước mình chỉ chưa bao giờ đầu tư CK.

    Thôi thì sáng nay mua 1 em được xem là siêu nặng mông, luôn đi ngược với TT vứt để đó xem thứ 6 này lãi lỗ ra sao!

    [​IMG]
  2. thuyvns

    thuyvns Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cầm tiền cầm cổ đều khổ như nhau

Chia sẻ trang này