Cạm bẫy.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi QUOCHOA79, 07/07/2021.

2238 người đang online, trong đó có 895 thành viên. 09:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4746 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. QUOCHOA79

    QUOCHOA79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2017
    Đã được thích:
    658
    Tham gia thị trường từ những năm 2007, chứng kiến rất nhiều phiên trắng bên mua từ những sự kiện như: bầu Kiên bị bắt; Giàn khoan 981; Brexit; Trump đắc cử [Hillary bại]; Covid....Mỗi lần như thế chứng đều giảm mạnh. Nhưng sau đó thì sao? Chứng vẫn phục hồi và phản ánh đúng triển vọng của một nền kinh tế đang lên. GDP từ dưới 100 tỷ giờ tăng lên 350 tỷ [2020], cuộc sống hiện tại của hầu hết chúng ta so với 10 năm trước có sự cải thiện đáng kể từ việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, phương tiện giao thông, thiết bị tiêu dùng, ...điều kiện đã khác 10 năm trước rất nhiều, chỉ có 1 thứ không khác đó là mệnh giá cổ phiếu, lạm phát dù vẫn xuất hiện hàng năm, nhưng mệnh giá cổ phiếu vẫn là 10.000đ/cp. Tài sản của doanh nghiệp chưa được định giá theo giá trị hợp lý, và cái chúng ta thấy là giá gốc [giá sổ sách lúc mua vào], ngoại trừ những tài sản cố định sẽ de-mode theo thời gian thì những tài sản thuộc về đất đai, good-will sẽ tăng theo thời gian. Những thứ này chưa đưa vào giá trị doanh nghiệp, do vậy mệnh giá 10.000đ/cp là lỗi thời.
    COVID lúc nào cũng có, quốc gia nào cũng chống chọi. Ấn Độ, Indonesia bị hoành hành khủng khiếp, nhưng thị trường chứng khoán họ có giảm đâu, ngược lại còn tăng. 02 năm trước đây, cái người ta mong chờ nhất là vaccine, thì hiện tại con người đã có thể tạo ra các loại vaccine có tỷ lệ phòng ngừa trên 90%. Dịch bệnh là nhất thời, nhưng forward theo tương lai thì nó sẽ được kiểm soát khi vaccine giúp đạt miễn dịch cộng đồng.
    Tiền của chúng ta do chúng ta quyết định, sáng suốt lựa chọn nắm giữ cổ phiếu tốt sẽ giúp gia tăng NAV trong tương lai. Vì thị trường chúng ta khá non trẻ, tỷ lệ tham gia không cao [khoảng trên 3% dân số- bằng Đài Loan những năm của thập kỷ 80s] trong khi hiện tai5 Đài Loan trên 85% dân số tham gia chứng khoán.
  2. hatdauxanh

    hatdauxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2020
    Đã được thích:
    1.804
    OK good. Cổ tốt không nên bán tháo
  3. bambo08

    bambo08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Đã được thích:
    20.309
    Cụ méo hiểu về mệnh giá 10k, méo đắt hay rẻ cái mệnh giá đó :))
  4. tienaka

    tienaka Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2021
    Đã được thích:
    296
    cứ nghĩ giảm là cơ hội cho nó nhẹ đầu bác, chỉ là thị trường nó dơ bẩn quá thôi.
  5. Rot_Sap_San

    Rot_Sap_San Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2019
    Đã được thích:
    952
    Nay tăng 50 điểm bù lại chứ mấy con vịt kêu quan quác điếc hết tai =))=))
  6. gianghot

    gianghot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2014
    Đã được thích:
    2.219
    điếc chơi chứng là ngon nhất,. ông nào tinh tai, giỏi đa số lỗ chỏng vó
    Bằng chứng là các ông nào bị quên tài khoản hoặc bị chết thì tài khoản tăng mạnh nhất
  7. chicominhem27071981

    chicominhem27071981 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    05/09/2017
    Đã được thích:
    1.028
    cứ chọn hàng ngon, hàng tăng trưởng mà chiến, thì chấp ba đời tụi tay to, tụi lái lợn
    cuame thích bài này.
  8. hatdauxanh

    hatdauxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2020
    Đã được thích:
    1.804
    Haha. Sự thật nó thế nhưng đa số ngày nào cũng nhìn bảng điện, nháy hoa cả mắt
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Bác viết dài dòng mà tui không thấy câu nào nhắc tới phải tránh xa đòn bẩy cả, thứ đó mới là thứ banh xác cực nhiều nhỏ lẻ.
  10. So_Deep

    So_Deep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2020
    Đã được thích:
    39

Chia sẻ trang này