Cầm tiền sao phải xoắn???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by niemtinthangloi, Nov 1, 2010.

2258 người đang online, trong đó có 903 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. niemtinthangloi

    niemtinthangloi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Cả mấy tháng nay em toàn ôm tiền, chỉ đứng ngoài nhìn ngắm TT. Vậy mà có người lại bảo em là xoắn quẩy đấy các bác ạ.
    Chính vì không tham gia lúc này em lại ăn khỏe, ngủ khỏe gia đinh yên ấm hạnh phúc, căn nhà tràn đầy tiếng cười các bác ạ, nghĩ lại tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Không như trước đây, khổ lắm tinh thần luôn căng thẳng cáu gắt vô cớ với vợ con, híc nghĩ lại mà thấy tội cho bọn nhỏ nhìn thấy ba thua CK là xếp re, chúng nhìn thấy màu đỏ là nó dấu hết sợ ba nó cáu.
    Bây giờ vợ em hay hỏi đùa đã chơi được chưa anh, em chỉ cười bảo vẫn còn đèn đỏ chơi mà chết à he he lại cười cả ngày (nói là chơi CK ý chứ vụ kia hí hí thì vẫn ok)
  2. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    5,107
    Một minh chứng cho sự suy giảm thanh khoản của thị trường. Thật tự hào cho bác nhưng cũng bình thường thôi. Mình ôm cổ suốt nhưng mới cũng chỉ lỗ chưa đến 8%. Chỉ cần giữ được tỷ lệ này -> hơn những người cầm xiền!
  3. dphuong1978

    dphuong1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2002
    Likes Received:
    982
    [/QUOTE]

    Một minh chứng cho sự suy giảm thanh khoản của thị trường. Thật tự hào cho bác nhưng cũng bình thường thôi. Mình ôm cổ suốt nhưng mới cũng chỉ lỗ chưa đến 8%. Chỉ cần giữ được tỷ lệ này -> hơn những người cầm xiền![/QUOTE]

    Tinh thần lạc quan này, dù thua lỗ vẫn vui ^:)^

Share This Page