Cầm tiền xoắn quá: chờ điều chỉnh hay múc tẹt ga?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhtruc03, 02/09/2010.

3181 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 06:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1084 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. tranthanh75

    tranthanh75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    UP thiệt sự đó , KT vĩ mô tốt , LSCB giảm , Kinh doanh BDS gặp khó , đánh xuống hết nổi thì phải đánh lên thôi . khoảng 480-490 thì xem xét bán . Ba phiên giải ngân chưa hết 6K tỏi thì ăn chung gì bác ơi . Múc & hold [r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. nocash

    nocash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Tự nó đánh nó là cũng cá kiếm rồi bác ạ [r2)]
  3. tomcat007

    tomcat007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 6/9 chắc chắn có điều chỉnh đấy, múc đi - mới bạn
  4. tranthanh75

    tranthanh75 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    hài vãi .... chả có đánh đấm giành giật gì sất cả . Cũng là hư chiêu mà thôi . Chúng nó chia vùng ảnh hưởng đó . Mỗi thằng ăn một mảng . Đánh xuống bán khống cũng lời to , đánh lên thì lồi mồm toác mỏ . Chỉ có nhỏ lẻ bị quay như kiến bò trong chảo [:p][:p][:p][:p]
  5. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác ko thấy quý II nó âm lợi nhuận àh... Quý III này nếu VNi ko tăng kha khá và ít sóng thì nó ăn cám...

    Dù Nam, du Bắc thì cũng chung một gánh xiếc... Giang hồ chỉ có thể có một Minh chủ...

    Sài Gòn Bang đang thể hiện đẳng cấp siêu việt hơn...
  6. Chicken-die

    Chicken-die Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bằng mặt nhưng không Bằng lòng... Thằng nào cũng muốn thống nhất thiên hạ... Muốn làm Minh chủ... Bố bảo gì mày phải nghe...

    Thương trường là chiến trường... Tranh quyền đoạt vị.

Chia sẻ trang này