Cảm xúc năm mới 2008...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 05/02/2008.

426 người đang online, trong đó có 170 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1025 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Cảm xúc năm mới 2008...

    Một năm cũ qua đi, một năm mới lại đến, trong chúng ta ai cũng có một cảm xúc về mùa xuân cho riêng mình, mỗi người đều tăng thêm một tuổi và đều hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ....tất nhiên là như thế rồi... nhưng không hiểu có ai năm mới đến lại thấy buồn và mong rằng mua xuân đi qua nhanh? thế thì chắc là người đó phải buồn lắm nhỉ...
    Chúc mừng năm mới F319 sức khoẻ, hạnh phúc, buôn chứng phát đạt, ấp quả nào nở quả ấy...
  2. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Ngậm ngùi cho phận mình khi thấy gương bác "Hùng" "mũi Né" sóng gió thị trường trong bài báo. Không biết bác chuyên nghiệp đến cỡ nào, quản lý giỏi cỡ nào mã có thể quán xuyến đến hơn 100 mã cp. Đa dạng hóa đến mức này thì quỹ nước ngoài chuyên nghiệp cũng phải lạy cụ. Mà không hiểu với danh mục 100 mã tức là đã "tracking"-bám sát tương đối VNI mà bác vẫn outperform thị trường tới 20% thì thật là đỉnh... Chắc phải đến nhà bác Hùng chúc Tết để hỏi kinh nghiệm "ấp chứng" quá...


    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Chung-khoan/2008/02/3B9FEF33/
    Vui buồn nhà đầu tư chứng khoán ăn Tết

    Nếu như năm ngoái, phần lớn các nhà đầu tư ăn Tết với tâm trạng phấn khởi vì ai cũng trúng chứng khoán, thì năm nay không khí có phần trầm lắng hơn.

    Theo anh Trần Tiến Dũng, nhà đầu tư sàn HBBS, 2007 được đánh giá là năm thăng trầm nhất trong lịch sử 7 năm thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư cũng nhiều cảm xúc khác nhau, buồn nhiều hơn vui bởi đa số trong số họ không lỗ ít thì lỗ nhiều.

    Anh Dũng cho hay, tính đến cuối năm Đinh Hợi, hầu hết những nhà đầu tư bỏ vốn vào lúc "đỉnh" - thời điểm đầu năm 2007 - lỗ khoảng 30-40% dù có "vớt vát" được chút ít trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi chứng khoán nghỉ Tết Mậu Tý.

    Anh Việt, nhà ở quận Long Biên, chỉ mới tham gia thị trường song cũng lỗ khoảng 20%. Theo lời kể của anh, hồi đầu tháng 10, nghe bạn bè rủ rê, cộng thêm những phân tích của một số đồng nghiệp được mệnh danh là "chuyên gia" vì có kinh nghiệm, anh đã huy động tiền từ bố mẹ, anh chị em để mua STB với giá 72.500 đồng một cổ phần.

    Trớ trêu ở chỗ, suốt từ thời điểm anh mua vào, STB liên tục đi xuống, và có lúc xuống tới "đầu 5". Như người ngồi trên đống lửa, anh Việt chỉ cầu mong STB về được giá mua vào để đẩy đi, song đến tận cuối năm Đinh Hợi, giá của STB vẫn chưa lên nổi 65.000 đồng. Như vậy, tính đến nay, anh lỗ khoảng 300 triệu đồng. "Năm nay chắc không ăn Tết vui vẻ được", anh cười buồn.
    Nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị thua lỗ trong năm 2008. Ảnh: H.H.

    Dù chơi chứng khoán đã hơn một năm, song anh Phùng, ở quận Đống Đa cũng không tránh khỏi bị thua lỗ. Anh kể, đón đầu SSI chuyển sàn từ Hà Nội vào TP HCM với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh, nên ngay trong ngày đầu tiên SSI giao dịch tại HOSE, anh không ngần ngại đặt mua giá trần 300.000 đồng. Anh khấp khởi mừng thầm khi giá khớp ở mức 280.000 đồng. Thế nhưng, thời gian sau đó, SSI liên tục rớt giá. Đến phiên cuối cùng của năm Đinh Hợi, SSI chỉ còn 143.000 đồng.

    Anh Phùng vẫn còn may, vì không chỉ mua SSI mà còn "lướt" một vài "con" khác. Khi thị trường ở giai đoạn điều chỉnh sâu anh đã kịp giải ngân nên lúc Vn-Index đột ngột đảo chiều trong tuần cuối cùng, anh Phùng đã nhanh chân đẩy hàng đi và thu hồi vốn phần nào. "Mặc dù vậy, tính ra trong năm qua tôi vẫn lỗ khoảng 25%", anh Phùng nói thêm.

    Trái với những nhà đầu tư cá nhân, hay những tay lướt sóng ngắn hạn, những nhà đầu tư trường vốn, chuyên nghiệp và có bài bản, tuy không lãi được như năm ngoái, song không hề lỗ.

    Ông Hùng - năm nay đã hơn 60 tuổi nhưng có thâm niên 7 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam - cho biết, tính chung cả năm Đinh Hợi, tỷ suất lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán của ông vẫn đạt hơn 22%.

    Từng có kinh nghiệm chơi chứng khoán trên các thị trường như Hong Kong, Singapore nên ông Hùng đầu tư với một chiến lược được tính toán cực kỳ cẩn trọng. Danh mục đầu tư của ông trải dài trên hơn 100 mã, có sự phân bổ rõ ràng với những mã tiềm năng. Chính vì vậy, năm nay, ông Hùng vẫn ăn Tết Mậu Tý với nhiều niềm vui.

    Tính từ phiên giao dịch đầu năm Đinh Hợi, đến phiên cuối cùng của năm vào ngày 1/2 vừa qua, chỉ số Vn-Index đã mất tổng cộng 269,4 điểm. Trong suốt một năm giao dịch, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục trồi sụt thất thường và đạt đỉnh 1.170,67 điểm ngày 12/3, cao nhất trong lịch sử 7 năm hình thành thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, những tháng sau đó, Vn-Index liên tục sụt giảm và chỉ loanh quanh trong khoảng 900 đến 1.000 điểm, thậm chí có lúc tụt xuống dưới 800 điểm.

    Tuy nhiên, trong một tuần trước khi nghỉ Tết, một loạt thông tin tốt cùng tới dồn dập khiến tâm lý nhà đầu tư thoải mái hơn. Vn-Index đã làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục, tăng liền 6 phiên liên tiếp, khép lại năm Đinh Hợi đầy thăng trầm bằng một phiên giao dịch rất hứa hẹn.

    Theo dự đoán của giới chuyên gia, trong năm 2008 thị trường chứng khoán sẽ lạc quan nhiều hơn. Phía các nhà đầu tư cũng có sự phân hóa rõ rệt giữa người chơi có tổ chức, nhà đầu tư có kinh nghiệm và những cá nhân nhỏ lẻ đầu tư theo kiểu bầy đàn.

    Hà Vy
  3. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
  4. moccaophong

    moccaophong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua, năm mới sẽ đến với ngổn ngang cảm xúc. Vậy là dự định đổi sang nhà mới thay cho căn chung cư nát đã không thành hiện thực. Công việc bộn bề với nhiều áp lực. Tôi chỉ vui khi trở về nhà và nghe tiếng con cười nói bi bô. Trẻ con thật vô tư và hạnh phúc.
    Xuân này mình lại đi chùa. Đã hơn 10 năm nay xuân nào mình cũng đi chùa. Không mua sớ, không khấn vái dài dòng. Chỉ thắp nén hương và tận hưởng cái không khí nhộn nhịp nhưng thiêng liêng và đầy hy vọng của dòng người đi lễ cầu may.
    Năm nay mình cũng sẽ có nhiều may mắn nhé.
  5. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật. Ai không biết cứ tưởng anh Phùng này lỗ 50%




    Được billgatevn2 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 05/02/2008
  6. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tin hay đây!
    Click here: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080204_thichquangdo_nobel_nominee.shtml
  7. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
    ấp trứng gà nở ra trứng ngỗng
  8. dzungc3

    dzungc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhiều gia đình ko có tết
  9. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
  10. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ? Tại ai ?

Chia sẻ trang này