1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cảm xúc tháng 7, tri ân những người đã ngã xuống cho hoà bình, độc lập!

Discussion in 'Giao Lưu' started by steppe141, Jul 25, 2011.

672 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 07:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. steppe141 Thành viên rất tích cực

    Tháng 7, tháng về nguồn, thiết nghĩ a chị e trong f319 cũng cần phải có những lời tri ân đối với những người con ưu tú của Tổ Quốc để cho Đât nước hôm nay được trường tồn!

    Vì vậy xin phép Mod lập ra top này để chúng ta cùng tưởng nhớ, cảm ơn các anh hùng thương binh liệt sỹ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho dân tộc Việt Nam.

    Xin nghiêng mình thắp nén hương lòng thành kính tới các anh, các chị, các mẹ Việt Nam anh hùng!
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. business8x

    business8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2011
    Likes Received:
    0
    cái avtar kinh thế @@
  3. honghacuulong

    honghacuulong Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 15, 2011
    Likes Received:
    0
    Xin thành kính tưởng nhớ các liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh vệ quốc và các liệt sĩ hi sinh tại Hoàng Sa năm 1974 và tại Trường Sa năm 1988.
  4. steppe141

    steppe141 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2007
    Likes Received:
    0
    Bác nhúng vô cái bị mod dell luôn oy`, nghệ thuật vậy cơ mà[r37)]
  5. business8x

    business8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2011
    Likes Received:
    0
    sao lại bỏ thế... nghệ thuật vậy cơ mà :))
  6. thienphucpc

    thienphucpc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 1, 2011
    Likes Received:
    0
    Bác em cũng hy sinh năm 68.
    Năm nào nhà em cũng ra nghĩa trang thắp hương.
  7. thienphucpc

    thienphucpc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 1, 2011
    Likes Received:
    0
    Những năm tháng chiến tranh bà nội em năm nào cũng được tuyên dương vì nuôi và chăm sóc thương binh, đạt Mười năm 2 giỏi.
  8. steppe141

    steppe141 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 27, 2007
    Likes Received:
    0
    Sau 39 năm, các cựu binh xúc động gặp nhau tại Thành cổ
    (Dân trí) - Sau 39 năm, 500 người lính đã tham gia 81 ngày đêm "đỏ lửa" ở Thành cổ Quảng Trị lại cùng có mặt tại đây. Có cả phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, người được cả thế giới biết đến với những bức ảnh chụp 81 ngày đêm rực lửa.

    [​IMG]
    Cảm động sau 39 năm gặp lại

    Tham dự lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống Quảng Trị, có hơn 500 chiến sỹ tham gia chiến đấu trong những ngày khói lửa ở chiến trường Thành cổ năm xưa.
    [​IMG]

    Giờ đều đã ở cái tuổi ông, tuổi bà lại có dịp cùng nhau thăm lại chiến trường năm xưa, tưởng nhớ đồng đội đã ngã xuống, những nụ cười, giọt nước mắt, những cái bắt tay thật chặt…

    [​IMG]

    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Minh Vân - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B , người trực tiếp chỉ huy những trận đánh ác liệt trong 81 ngày đêm thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội

    Anh hùng lực lượng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Ngọc Thoảng nhớ lại, năm đó, 3 đồng đội được giao nhiệm vụ giao liên đã hy sinh. Bác là người thứ 4, trước khi làm nhiệm vụ, đơn vị làm lễ truy điệu nhưng bác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về đơn vị lành lặn. Đó cũng là 1 ngày đặc biệt là ngày 13 tháng 7 năm 1972, chính là ngày diễn ra đàm phán tại Pa- ri.
    [​IMG]

    Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Ngọc Thoảng bên cổng Thành cổ bị bắn lỗ chỗ

    Sách sử ghi nhận là bác là người hùng dùng răng cắn nối thông dòng điện thoại để Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chiến trường.

    Số bom đạn quân đội Mỹ ném xuống Quảng Trị khoảng 328 ngàn tấn, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hi-rô-si-ma (Nhật Bản) năm 1945, các cựu binh vẫn không hiểu tại sao lại "có thể sống sót trở về".
    Cuộc hội ngộ lần này còn có sự góp mặt của “người đưa tin chiến dịch Thành cổ”, phóng viên Đoàn Công Tính rất nổi tiếng với bức ảnh Nụ cười chiến thắng dưới chân Thành cổ Quảng Trị.
    [​IMG]

    Nụ cười chiến thắng dưới chân Thành cổ Quảng Trị

    [​IMG]
    Phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính (bên phải) cùng 1 nhân vật chính trong bức ảnh của ông - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Trung Thướng - đang xem sách ảnh "Khoảnh khắc" về chiến tranh nổi tiếng của ông, đặc biệt là về Quảng Trị


    Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Vũ Trung Thướng là thiếu uý, Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Đơn vị B8, Đoàn B20, được giao nhiệm vụ ngăn địch ở Ngã ba Long Hưng. Anh cùng đồng đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang cờ lên Thành cổ để gây sức ép cho ta trong cuộc đàm phán tại Hội nghị Pa-ri.

    [​IMG]
    Chiếc áo sơ mi được Vũ Trung Thướng mặc trong suốt 81 ngày chiến đấu đi vào lịch sử, trở thành một hiện vật giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

    [​IMG]

    Thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại Thành Cổ
    [​IMG]

    Chụp ảnh lưu niệm bên cuốn sách kích thước 1m x 0,7m - vừa được xác nhận là kỉ lục Việt Nam - sách ghi danh các anh hùng liệt sĩ lớn nhất. Cuốn sách cũng đã sưu tầm, tìm lại được hơn 4000 dòng tên anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận 81 ngày đêm Thành cổ

    [​IMG]

    Bước đi trong Thành cổ, dường như ai cũng đều tự nhủ rằng hãy đưa bước chân thật khẽ, hãy chạm nhè nhẹ bàn tay, bởi đâu đó trong mỗi tấc đất, nhành cây, ngọn cỏ, dưới mỗi bước chân ta đi đều thấm đẫm xương máu của các anh

    [​IMG]
    Đồng đội cùng nhau ghi lại những giây phút thiêng liêng​

Share This Page