Cảm xúc trỗi dậy của một F0 khi thị trường đổ máu lần 2...?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhtuan106, 27/09/2022.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 09:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 485 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. anhtuan106

    anhtuan106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2022
    Đã được thích:
    1
    Mình tham gia thị trường ck từ đầu năm 2022. Tính đúng là cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thấy thiên hạ ầm ầm đi đánh chứng, bạn bè kháo nhau thôi đừng làm đất nữa đi đánh chứng. Chứng khoán nhiều sóng lắm hơn hẳn sóng đất.
    Không có thời gian đi học, nghe bạn bè chỉ trỏ, học trên youtube,...Mình nhớ thời đấy đầu tiên mua e TCB với suy nghĩ ngân hàng thì ko chết dc, xác định kiểu lâu dài. Nhưng không ngờ k thấy lên chỉ thấy lình xình ngang vài tuần, sau giá xuống dưới giá mua. Rồi cắt bán.
    Sau đó, mua e IDI do thấy nhiều đội hô hào mua giá 19. Thời gian đầu thấy e phi một mạch lên 27 rồi 32. Thấy tài khoản cp tăng tới 47%. Lúc đấy nghĩ được tổ đãi, trời thương. Hí hửng lắm. Mạnh dạn tất tay mua giá 28.x, lúc đấy chưa có khái niệm trung bình giá, Thế là giá mua vào cũng lên tầm 27.x. Sau quả thị trường sập đợt giữa năm. IDI giảm một mạch xuống 15.x. Lúc đấy còn chưa có khái niệm cutloss, vẫn niềm tin sắt đá. Và lúc đấy mới học dc bài: Đu đỉnh là gì?
    Không còn tiền để tbg đành chờ lương mua nhỏ giọt về. Ai ngờ gặp ngay lái trình độ cao đưa mình dập dềnh hết cảm xúc này tới cảm xúc khác. Và tới hôm qua lại thấy thị trường đỏ máu như giữa năm. Cảm xúc lại ùa về. Lại cắn răng nhìn đỏ bảng, nhìn tk bay theo từng cú nhấp nháy.
    Vài điều của một F0 khi chưa có kinh nghiệm tham gia vào thị trường đúng là chỉ có lạc lối, là ra đảo.
    Chia sẻ để nếu có F0 nào đọc dc bài mình rút cho mình vài bài học:
    -Phải biết lựa chọn cổ phiếu
    -Thời điểm mua vào, tuân thủ nguyên tắc cutloss
    -Quản lý danh mục.
    Nhưng tiên quyết bảo toàn vốn của mình là quan trọng nhất. Đừng để chữ tham làm lấn át đi mọi lý trí. Ở thị trường ck tham là chết.
    Điều cuối chịu khó đọc sách, theo học một cách bài bản, có một người giỏi để theo.
    Cảm ơn mn đã đọc
  2. Mattroibelon

    Mattroibelon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2022
    Đã được thích:
    208
    Mạnh vì lúa, bạo vì tiền. Bơm tiền múc típ cụ

Chia sẻ trang này