Cân bằng giả tạo

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 26/09/2010.

831 người đang online, trong đó có 332 thành viên. 16:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6551 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Em có đứa bạn đang cưa 1 cô gái. Sau một thời gian nỗ lực hết mình, hắn bẩu em là cô này chắc chắn ko thik hắn . Để tỏ ra là một người "đàn ông đích thực", hắn định sẽ tỏ tình với cô ta-mặc dù biết sẽ bị từ chối. Hắn bẩu thế nào cũng phải nói ra, bị đá thì thôi thà rằng đau một lần đau còn hơn là nuôi mãi hy vọng trong vô vọng. Thế là tên này tỏ tình, ai ngờ cô gái trả lời rằng:" để em nghĩ đã". Cô ấy nghĩ cả năm nay rồi mà vẫn chưa trả lời dứt khoát. Tên bạn của em đang trong tình trạng bơ bơ vì không biết phải hành động thế nào tiếp theo. Nếu bỏ luôn thì không đành, vì hắn vẫn có tình cảm với cô nàng, còn nếu không bỏ thì hàng ngày vẫn tốn xiền đưa nàng đi chơi, uống nước, shopping, để lâu thì sạch túi. Mà đợi mãi cô ta vẫn chưa trả lời. Đọi mãi vẫn ế vợ mà bà mẹ đang giục vì mong cháu.

    Đúng là tiến thoái lưỡng nan, Nhỡ ra cô nàng đùng một cái đá anh kia thì làm thế nào? Tên bạn em thì luôn sống trong thấp thỏm, lo sợ, rủ đi nhậu cũng hok dám đi. Con người hắn trở nên hèn yếu. Một sự cân bằng giả tạo?
  2. trender

    trender Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    329
  3. prosperity

    prosperity Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    179
    =)) truyện hay . Vote
  4. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    875
    tuần sau cô gái trả lời...!
  5. rod

    rod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0
    giống ôm cổ trong downtrend quá... hic...
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    11.509
    Dịch cho rõ ý của Mod kẻo anh em không hiểu: Cứ ôm cổ phiếu đợi một ngày bùng nổ khó lắm, chỉ làm mình thêm hèn yếu. Mỗi ngày thêm thấp thỏm, mỗi ngày đi 1 ít mà như xát muối vào lòng. Tốt nhất nên đá trước khi nó đá mình.

    >>> mai đặt bán hết cho nó hết chảnh, thà một lần đau! [r2)]
  7. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    mang dáng dấp của chim lợn đâu đây
  8. thongminhdautu

    thongminhdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải động viên chàng trai đó : hãy bình tĩnh, tình hình đang khó khăn nhưng đèn xanh đang chuẩn bị bật rồi -
  9. thhoa

    thhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    chán qua hêt đè tai đè tai nào cũng chui vào ham zui ế rồi đè tài mơi sđi
  10. LECH.XU

    LECH.XU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chờ tín hiệu là quất mạnh vào
    chén thôi=))

Chia sẻ trang này