Cán bộ TT NCKH & ĐT CHỨNG KHOÁN - UBCKNH làm việc kiểu năm 40 thế kỷ trước! (Mời bác nào bức xúc vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chichchoe78, 21/05/2008.

4578 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4273 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. vitaminUSD

    vitaminUSD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    688
    Riêng đíu j cái ổ chuột UBCK, cứ nhìn tất cả các cquan công quyền mà có hoạt động tiếp dân, tiếp DN là thế hết

    DCM lần trước đi làm CMND ở quận đi mất 4 lần đi, lần cuối cùng phải mất 50K cho bọn chó thì mới đến lượt xử lý hồ sơ.

    Bọn này phải xử bắn cả lũ thì mới chừa cái thói cửa quyền như thời bao cấp
  2. chichchoe78

    chichchoe78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    em vẫn đang điên hết cả tiết dây
  3. zangkhan

    zangkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mấy thằng UBCK làm việc kiểu gì. Thi từ tháng 11 đến giờ mới có kết quả.
    Trượt thi lại lần hai mất khoảng một năm. Mịa chúng nó chứ.
  4. quynhbin

    quynhbin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    1
    DCM hôm trước đi lấy hộ cái chứng chỉ cho con em, có cái lão khá lớn tuổi rồi còn *** biết gửi mail thế nào, nhờ em ở lại hướng dẫn 1 lát, bó tay, thời đại nào rồi mà còn mù mờ thế không biết?
  5. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Lần trước mình đi học cũng vậy. Thực ra thì kiến thức không đến nỗi ngu gì mà phải đi học mà chỉ vì lấy cái chứng chỉ thôi. Gặp cái con kết toán, mình hỏi rất nhẹ nhàng lịch sự, thế mà nó vênh cái mặt lên và hất hàm bảo ra ngoài xem bảng thông báo. Mình ghét quá liền ra ngoài rồi quay lại bảo nó là chưa thấy gì, thế là bắt nó ra chỉ cho bằng được xem thông báo. Nó hậm hực ra xem rồi quay vào lầm bầm. Mình cũng đếch thèm chấp cái loại chây ỳ này nhưng cũng bực với cách cư xử chỉ có ở chế độ quan liêu như vậy. Chả biết chúng nó học đến đâu mà thái độ đối với khách chả bằng mấy em **** ngoài đường, chê chúng nó bỏ đi thì ít ra chúng nó cũng nói với lại một câu là lần sau có gì anh cứ gặp em . Đằng này, đếch thể đỡ được luôn.
  6. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là nếu ae nào ở F 319 chịu khó đầu tư vào khoảng 200 triệu thì vào đó mà làm,hơn nữa thì có thể làm cán bộ luôn.
  7. trietlytra

    trietlytra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Là hai thằng trông xe trên HASTC ấy mà. Chấp làm éo gì.
  8. hanoimoi68

    hanoimoi68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhất là con bé kế toán nhìn mà phát oẹ.
  9. H3H

    H3H Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    4
    Mấy cái vụ này anh em gặp nhiều rồi, chúng nó cứ như bố đời vì biết mình đang cần chúng nó, chúng nó có cần mình đâu. Nhìn mặt đứa nào cũng vênh vênh, làm việc thì chả có giờ giấc j, toàn bắt ng khác đợi, việc thì ko giải quyết, đt bàn ko nghe nhưng di động thì nghe nhanh lắm .
    Nói chung là ăn nói thì khó nghe, việc làm thì chẳng có tinh thần trách nhiệm j --> độc quyền và cửa quyền thể hiện rõ
    Biết thế thì các bác làm j nào
  10. chichchoe78

    chichchoe78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác, mây h mà đem CẨU ĐẦU TRẢM, thứ tự sẽ bắt đầu từ thằng nào? Theo em, đem thằng Trưởng phòng đào tạo trảm trước, các thằng lúc nào cũng lấy ví dụ "CÁI CÔNG TY GẠCH MEN NÀY" rồi chỉ xuống đất



    Được chichchoe78 sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 22/05/2008

Chia sẻ trang này