Cắn cỏ lạy các bác cứu đứa em tôi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Concertos, 11/08/2010.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7933 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. bigkid84

    bigkid84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Đã được thích:
    0
    TT kiểu này chắc bác không còn anh em gì với nó nữa đâu, haizzz

    Cha mất con, anh mất em, vợ mất chồng vì cái TT này
  2. Ministock

    Ministock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    2
    Nay có mua vào tiếp không bác
  3. deunhatvn

    deunhatvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi bác nhân tính nó thế,thắng thì là do nó tài thua thì chắc chắn sẽ tìm ai đó để đổ lỗi.
    Mình anh em bạn bè cũng mất cả đống,không chỉ vi CK không thôi còn n thứ khác nữa ma chung quy cũng vì tiền bất kể thắng hay thua đều thế cả
    Tốt nhất chỉ cần bạn chơi ,tức cùng sở thích thi cùng chơi cùng tiêu tiền,chơi xong thì gặp lại cũng như không hề quen biết cho nó lành,trai gái đều thế cả!
    Tình một đêm muôn năm thế vợ đỡ khổ :))
  4. nghiemtinh

    nghiemtinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...chẹp...bác bảo em nó cố đợi vài ba phiên nữa, cho nhà Vi en in đếch khỏi ốm đã
  5. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường tèo cũng chỉ vì mấy chú ăn vài xu của Cty ckhoán này , gièm pha chửi công ty khác ầm ầm, giống như chủ Top đây.
    Tớ chẳng thích thằng congty ck nào hết. cũng chẳng thích những thằng tiểu nhân
  6. Concertos

    Concertos Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    56
    Cảm ơn bác, có lẽ nên lấy nguy làm cơ. Tôi biết, tỷ lệ thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Chiều nay, cho nó vay tiền mà phập phồng, không nhiều nhưng đủ để đưa tài khoản của nó cầm cự được chút ít. Giờ nó có 2 căn nhà, định vay thêm tiền bên ngoài. Ngân hàng đang xuống thẩm định để cho nó vay. Nó hỏi ý kiến, tôi bảo mặc xác mày thằng điên!

    Trước mắt thì tài khoản nó vẫn giữ được thêm 3 đến 4 phiên sàn.

    Đành chờ thị trường phục hồi kỹ thuật mà thoát ra.

    Ơn giời là bluchip thanh khoản tốt hơn đám penny, hy vọng còn đường chạy.


    Lậy ông giời cứu đứa em tôi.

    Lậy các bác, xin đừng bán ra nữa.

    Cắn răng cắn cỏ lậy các bác.

    [r37)][r37)][r37)]
  7. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    12
    các bác ui em còn nhớ thủa nào 40 sàn ko bán được khi bán dược thì trong phiên nó đảo chiều lên 7 cái trần ôi sự tàn khốc nên em lấy đó làm bài học trả giá cái chỉ thị 03 khốn kiếp giờ nó là 13 đó các bác à. giờ bán sàn có người mua là may lắm rùi.
  8. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    12
    ko hài đâu bác ai trải qua tt năm 2007-2008 mới biết dời chứng giữ tiền như giữ giấy. gần đay thôi ko xa tháng 10 năm 2009 tk của em dánh từ đầu năm vốn 500 triệu từ tháng 2 lên tháng 10 đợt 635 dược 11 tỷ và trogn vòng có 1 tháng trở về con 1,5 tỷ vậy cũng là may mắn đó bác. có thằng bạn 5 tỷ lời dược 20 tỷ qua Mỹ du lịch chêbọn nó bảo sao dan MY Nghèo thế. về chưa đầy 1 tháng nợ cty ck 5tỷ vì cái tội tham ăn đánh đòn bảy hic...hic.... đau đầu về cái món chứng này lắm các bác .ăn thì nhiều mà chết cũng đau.:-??:-o
  9. HoThuHuong87

    HoThuHuong87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    1
    sang china, hongkong nhé.
  10. Concertos

    Concertos Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    56
    thế theo bác đợt này xuống khoảng bao nhiêu. nhìn nó sàn mà xót của. tăng thì tăng mỗi có tí, giảm sao mà giảm khiếp.

Chia sẻ trang này