Cắn cỏ lạy các bác cứu đứa em tôi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Concertos, 11/08/2010.

1103 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 22:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7943 lượt đọc và 135 bài trả lời
  1. metalskull2010

    metalskull2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    0


    thì em cười là bác ấy đã giúp cho anh em chạy được đầu phiên đấy chứ...cười sung sướng đấy bác ạ...
  2. KinLuv

    KinLuv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Do em bác cả thôi . Ai bảo tham dùng đòn bẩy làm gì !
  3. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng em bác mới chơi mà đã dám chơi hẳn margin mà tỉ lệ như thế thì em cũng sợ rồi đấy ^:)^. Giờ đi nghe theo mấy thằng tư vấn mua rồi quay ra chửi bác thì thật là hết chỗ chê. Bác này đã chẳng có ăn tí gì, lòng tốt giúp đỡ mà giờ phải nhận quả đắng. Làm ăn kiếm ra được 600 triệu cũng đâu phải là nhỏ, vậy mà đi nghe một thằng giời ơi đất hỡi nào đấy rồi độp phát liều thế thì có đến 600 tỷ cũng bay vèo.

    Thật lòng chia buồn cùng bác. Đại hạn, đại hạn.
  4. bigkid84

    bigkid84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Thằng em bác chẳng qua có máu liều, Hay bác cho nó vay 600 củ để múc CK, rồi giờ nó cháy mới quay qua chửi bác chứ
  5. DJ2009

    DJ2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    212
  6. chatwithfriend7

    chatwithfriend7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường xanh roy`;chắc thăng em pac cung thở phào nhẽ nhõm rồi đó.
  7. auduongpaul

    auduongpaul Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ như chủ thớt tôi cũng từng bị nè. Mà tôi chẳng tư vấn ai cả, tôi mua cho chính mình, đứa bạn nó nghe mình mua con đó, nó nhào ra mua. Khi con đó lên thì nó im, khi con đó xuống nó ngồi than thở, bảo tại tôi.

    Thật lòng mà nói cho những người đi nghe theo người khác: Tiền của mình, tự mình múc, xúc, xả. Quyết định là của chính mình. Còn đi nghe theo lời ai mà ôm đầu máu về, rồi còn đổ thừa thì tự đập đầu vô gối mà chết đi, nhìn vô gương rồi tự hỏi "mày là ai".

    Mấy người hay đổ thừa chẳng bao giờ thành công đâu nếu họ không biết nhận trách nhiệm về chuyện mình làm. Nếu vậy thì đem tiền nạp ngân hàng đi, ngân hàng trả lãi và trả vốn đàng hoàng, khỏi đổ thừa. Chơi chứng là tự mình đầu tư với số tiền mình có mà cứ đưa cái mặt mốc ra hỏi ai mua gì, bán gì, rồi làm theo, sau đó gào lên "tại .... bị .... tại ...."
  8. telaphuong

    telaphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    đề nghị ai sắp và đang có ý định đầu tư chứng khoán thì nên đi học một lớp tư tưởng. Thương trường là chiến trường. Đầu tư ai cũng lời thì nói làm gì nữa >"<
  9. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    BCs để bọn tay to nó chạy à

    Tay to mà nó chạy được Bcs thì 2010 éo có lúc nào VNi qua 500

    Múc Pns ở Ha ấy giảm quá đà thích hơn mấy thằng nặng mông đó
  10. cktinhyeu

    cktinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    chia buon. Nhung dung la em bac tham qua. Don bay 1/1 la duoc roi. Giau nhanh thi cung co the ngheo nhanh.

Chia sẻ trang này