cần tư vấn gấp gấp !!!!! Trận Brazil và Holland

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 02/07/2010.

5417 người đang online, trong đó có 483 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3168 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Chấp 0.5 trái là đẹp rồi.
  2. lukyly2003

    lukyly2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    3

    bắt cửa dưới

    đánh 10 tỉ
  3. Suabotuoi

    Suabotuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    10 tỏi luôn cơ àh. Bác đại gia thế :-ss:-ss
  4. lukyly2003

    lukyly2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    3
    10 tỉ bọ mà đại gia
  5. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Pak nằm Bazil nằm thêm cái xỉu khoá máy nhà cái. Xong hiệp 1 tính tiếp
    Hàng thủ đặc biệt cặp trung vệ Hà lan bọc lót ko tốt tiền vệ ngang nhau nhung tiền đạo Van Persi của Hà Lan ko nhạy bằng Fabiano .
  6. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17

    Bắt cửa dưới ngon ăn hơn
  7. vni-index

    vni-index Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    1.398
    Còn chần chờ già nữa hả bác, cứ Braxin mà múc thêm tài nữa cho ăn chắc mặc bền :-bd
  8. na_2009

    na_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Brazil: Chiến thắng là trên hết




    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Nelson Mandela Bay vào đêm nay sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu được chờ đợi nhất ở vòng tứ kết, giữa đội bóng đang đứng số 1 và đội bóng đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, câu hỏi mà tất cả cùng quan tâm là jogo bonito (bóng đá đẹp) sẽ đối đầu với bóng đá tổng lực hay Brazil và Hà Lan chỉ mang đến cho người xem một thứ bóng đá xấu xí?
    Sự thực thì Selecao và Oranje tới Nam Phi lần này để thắng, chứ không phải cống hiến. Thực dụng và hiệu quả có lẽ là những từ được dành cho họ, thế nhưng, cả Dunga và Bert van Marwijk đều chẳng buồn bận tâm. "Chúng tôi tới đây là để thắng", Van Marwijk nói. "Nếu chúng tôi có thể thắng bằng thứ bóng đá đẹp thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng tôi từng nói rằng, chúng tôi cũng nên học cách thắng trong các trận đấu xấu."
    [​IMG]
    Van Marwijk đã nói là làm. Trong nhiều năm qua, bóng đá Hà Lan vui trước, buồn sau, còn lần này, họ bước vào vòng tứ kết với một kỷ lục của riêng mình, bất bại ở 23 trận và thắng cả 8 trận trong năm 2010, trong đó có 4 trận tại Nam Phi. Những cầu thủ như Robin van Persie, Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart vẫn chưa toả sáng thực sự ở World Cup nhưng hàng phòng ngự của họ, vốn được xem là điểm yếu nhất trong lối chơi trước đây, chưa một lần để lọt lưới ở các tình huống bóng sống (hai bàn thua của họ cho tới nay đều từ chấm 11m).

    Hà Lan rõ ràng đang dần đi ngược lại với phong cách bóng đá tổng lực thường thấy dưới thời các HLV trước đây nhưng cũng như Dunga của Brazil, Van Marwijk luôn lấy kết quả để lý giải cho lối chơi mà ông theo đuổi. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của họ, hai tiền vệ như Nigel de Jong và Mark Van Bommel trở thành những cầu thủ không thể thiếu được, đặc biệt khi ở phía trên, chỉ một mình Wesley Sneijder nỗ lực mang lại chút sáng tạo cho lối chơi của cả đội bóng. Sự trở lại của Arjen Robben sau chấn thương phần nào khiến gánh nặng của Sneijder được giảm bớt nhưng thể lực của tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich lại là vấn đề đáng lo ngại nhất.
    Trên tất cả, người ta đang hoài nghi về tính ổn định của Oranje sau khi có tin đồn Van Persie không hài lòng về việc bị thay ra ở trận gặp Slovakia mới đây. Mặc dù Van Marwijk đã triệu tập đội bóng, Van Persie phủ nhận anh có nói gì đó về Sneijder, cũng như tiền vệ của Inter khẳng định giữa anh và đồng đội không có bất đồng gì, không ai quên họ đã từng xích mích tại Euro 2008 chỉ vì vấn đề ai sẽ đá phạt trong trận gặp Nga.
    Bên phía Brazil, họ có lẽ là đội tuyển duy nhất mà mọi kết quả tại World Cup đều được xem là thất bại nếu thắng lợi trong trận chung kết không đến vào ngày 11-7 tới. Từng là đội trưởng của Selecao vô địch World Cup 1994, Dunga hiểu rõ sức ép này hơn ai hết. Vì thế, đội bóng của ông cũng luôn đặt kết quả thi đấu lên trên triết lý joga bonito của mình, bất chấp sự chỉ trích của người hâm mộ. Thậm chí, họ còn cho thấy một sự kiên nhẫn và thực dụng đến kinh ngạc trong lối chơi, nghĩa là chờ đợi đối phương mắc sai lầm hoặc knock-out họ bằng một pha bóng phản công nhanh.
    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lối chơi của Brazil trở nên khô cứng, buồn tẻ, đặc biệt khi quanh những đấu sĩ như Gilberto Silva, Felipe Melo hay Elano vẫn còn có Kaka, Robinho... Và nếu cho rằng, Đức và Argentina cho tới nay vẫn là hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup thì theo thống kê của FIFA, Brazil lại là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn bất cứ đội bóng nào.
    [​IMG]
    Sau cùng thì gặp Brazil vào lúc này không có gì là dễ dàng cả. Nếu đối phương kéo đội hình xuống thấp, phòng ngự chặt, các cầu thủ của Dunga vẫn ghi được ít nhất là một bàn và với họ, 1-0 là đủ. Còn nếu đối phương chơi tấn công, Brazil cũng rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Vì thế, bài toán khó mà Van Marwijk đang phải đối mặt là ông sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào.

    Thật may cho Oranje là Brazil chắc chắn không có được tuyến giữa mạnh nhất cho trận đấu vào đêm nay. Elano chưa kịp trở lại vì chấn thương, Ramires bị treo giò, trong lúc Melo và Julio Baptista chỉ mới tập luyện bình thường.

    Dự đoán: Hà Lan và Brazil từng gặp nhau 3 lần ở World Cup, mỗi đội thắng 1 và thua 1. Vào đêm nay, đội thắng không chỉ vào đến bán kết mà còn rộng cửa tới Soccer City trong ngày 11-7 tới khi đối thủ của họ là cặp Uruguay - Ghana.
    Brazil thắng 2-1.
    Bên lề trận đấu:
    Đối đầu
    Đây là lần thứ 10 hai đội gặp nhau. Brazil thắng 3, Hà Lan thắng 2, hai đội hoà 4.
    Họ đã gặp nhau 3 lần tại World Cup trước đây: Hà Lan vào chung kết năm 1974 nhờ thắng 2-0 ở vòng bảng thứ hai; Brazil thắng 3-2 ở tứ kết năm 1994 và bán kết năm 1998 trên chấm 11m.
    Hà Lan
    Hà Lan đã thắng 4 trận liên tiếp tại World Cup, cân bằng với thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ. Lần cuối cùng họ đạt thành tích tương tự là năm 1974, khi họ vào chung kết.
    Đội bóng của Van Marwijk đang trải qua 23 trận bất bại, một kỷ lục của Hà Lan. Lần cuối cùng họ thua là vào tháng 9-2008 (1-2 trước Australia ở Eindhoven).

    Hà Lan mới để lọt lưới 4 bàn trong 8 trận gần đây tại World Cup, giữ sạch lưới 4 trận.
    Brazil
    Đây là lần thứ 16 Brazil có mặt ở tứ kết trong 19 lần tham dự.
    Brazil mới chỉ thua 1 trong 30 trận gần đây. Thất bại cuối cùng của họ là ở vòng loại World Cup, tại Bolivia.
    Họ đã tham dự cả 18 kỳ World Cup trước và vô địch 5 lần.
    Sẽ nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ
    Hà Lan: Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Arjen Robben và Robin van Persie
    Brazil: Juan, Luis Fabiano, Kaka.
  9. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chia tiền thành 4 phần giống đánh chứng vậy đó pak. Xem đá khoảng 10' rồi xuống tiền múc từ từ thôi. Có biến( thẻ đỏ) thì chạy hay vô thêm.
  10. na_2009

    na_2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuống đường Brazin nhé

Chia sẻ trang này