Candle in the wind...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 24/01/2010.

7937 người đang online, trong đó có 977 thành viên. 12:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 222354 lượt đọc và 1002 bài trả lời
  1. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    491.2
    Vậy là một nến đỏ rỗng, vẫn dính chân mây :)
  2. stocksboy

    stocksboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Đã được thích:
    0
    :-??
  3. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    What's the matter?
  4. Buratino-buratino

    Buratino-buratino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    hãy nhìn bollinger\:D/
  5. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    dính chân mây là sao vậy nhok!
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Nghĩa là vẫn tóm được Kumo, chưa bị rơi . Vấn đề là vol thấp, lại cá hồi cuối phiên, nên vẫn tóm được kumo là tốt.
  7. tradestock

    tradestock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mây lang thang mãi thôi, chắc phải ra Tết mới lên được vì có tiền mừng tuổi đây!??
  8. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    [​IMG]

    8-2-2010: Gió Xuân, mưa xuân, nắng xuân...

    Tết sắp đến. Tâm lý eo xèo đã tạo nên một phiên chợ chiều kém sôi động...cho đến khi lũ nặng mông Banks được ủn lên vào cuối phiên. Tự nhiên tạp nham đủ các loại tin đồn hầm bà lằng. Nói thật với các bác là: "hok cần quan tâm", chỉ hơi lo ngại lũ sói sẽ xẻ thịt cả cái chợ này, đến lúc đó thì cả cáo lẫn gà đều đói.

    Vì cái không khí eo xèo này nên trong tầm nhìn trung hạn, việc bị rơi khỏi Kumo không có gì phải lo sợ quá. Ngược lại với tầm nhìn ngắn hạn thì thị trường giống như một chiéc roi mây: vung thì cao, nảy thì ít .

    Việc khối banks được ủn vào cuối phiên theo tôi đánh giá là "tín hiệu khá tích cực" , không cần biết do tác động chính sách hay là G. Soros đổ vốn vào VN, hoặc là do tin đồn hay cái gì gì đi nữa, nhưng trong điều kiện hầm bà lằng tin lủng củng xoẻng như hiện nay thì lũ nặng mông được ủn đã cho thấy dấu hiệu thay đổi trong tâm lý của một bộ phân NĐT. Còn việc "cổ phiếu vua" có tìm lại được vinh quang quá khứ hay không, việc này vẫn chưa nói chắc chắn được.

    Dấu hiệu xấu cũng đã xuất hiện hôm nay: tụt khỏi kumo long time period, không có bò, bị Flat Tenkan chặn không vượt qua được, tụt khỏi MA20. Và điều tôi nghĩ là gì? Câu cá tiếp. Cuộc chơi bây giờ không dành cho người yếu tim và có tư tưởng ăn nhanh. Đón Tết xong rùi xem sao nhé, cho đến nay tôi gần như chắc chắn thị trường sau Tết không giống các năm trước. Hy vọng cái đáy nhỏ tạm thời được tạo ra cuối phiên sẽ tiếp tục được xác nhận, có thể trước Tết, và điều đó khẳng đỉnh tiếp đà tăng. Nhìn vào Fibo R, sự thoái lui của quá trình từ 22-1 đến 4-2 đã gần được 50%.

    Gia Cát Dự mai tăng điểm. Vẫn giữ nguyên quan điểm chốt tuần trước Tết sẽ cao hơn cuối tuần trước.
  9. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    nhok tỉnh đòn nhể =D>
  10. tradestock

    tradestock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Nhok , chắc mai có phiên đột biến rồi có thể tèo nặng rồi bất ngờ bay cao ....ha ha...tha hồ tiếc nuối!

Chia sẻ trang này