Canh bạc cuộc đời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VuongHTV, 27/09/2022.

841 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 245227 lượt đọc và 2947 bài trả lời
  1. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Nhiều người trông chờ may mắn nhưng cuộc đời liên tục gặp đau buồn, thất bại thực ra là do nghiệp quả chưa hết thôi :) các bác thông cảm hôm nay em hơi tâm linh xíu nhưng trải nghiệm em gặp cũng ít nhất 2 người có khả năng khác người rồi nên em tin nghiệp quả dù không theo đạo :)
    mabuvoyeu, hoai_coVuongHTV thích bài này.
  2. BinhHCM

    BinhHCM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2020
    Đã được thích:
    100
    Tánh của lửa thì giống nhau. Tướng của lửa thì muôn hình vạn trạng.
    Nhân quả là quy luật chung, mà vận hành ở mỗi người lại khác... :)
    Ghê...:cool:
    mabuvoyeu, Phamdung232VuongHTV thích bài này.
  3. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
  4. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Vậy là 2 cụ giống tôi nên tôi rất vui vẻ làm hết sức chơi hết mình, vì giàu hay nghèo thì sướng hay khổ, sống thọ hay đoản mệnh đều do nhân quả đã gieo.:)
    mabuvoyeu, BinhHCMPhamdung232 thích bài này.
  5. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Dạ xin lỗi bác vì vốn kiến thức em hạn hẹp, em không theo đạo nhưng dạo này em tiếp xúc với các anh em có theo tu tập nên có tiếp thu hạn chế mong bác thông cảm nếu có không may sai lỡ tới pháp bên mình ạ:)
  6. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Vui là cười to và chị..ch là phải cho mạnh, ngủ cho ngon , làm việc tốt không suy tính hết mình vậy là hơn vào chùa, đền cầu xin an lạc , nghe kinh thuyết pháp, kinh kệ...học nhiều nhưng vẫn cho là nhất cho mọi người ngoại đạo là ngu si không biết cách giải thoát hầm bà lằng, tự nhiên mong cầu tự nhiên khổ :)
    mabuvoyeu, thuyquai29, VuongHTV1 người khác thích bài này.
  7. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Tôi thì không theo đạo nhưng cũng đọc nghiên cứu về nhân quả.
    Làm ăn, vợ chồng, con cái, bố mẹ đều là do nhân quả nói sâu thì phức tạp nhưng nói sơ sơ thì như này: Người mà giàu có thì do kiếp trước hành thiện giúp đỡ nhiều người nên kiếp này được hưởng, vợ chồng với nhau là có nợ duyên kiếp trước, nhân tình kiếp này thì có thể là vợ chồng kiếp trước chưa hết nợ duyên kiếp này trả nốt, con cái thì đầu thai vào nhà mình do duyên nợ mà có thể là thiện duyên hay ác duyên còn tùy vào nhân quả kiếp trước mà đầu thai báo ân, đòi nợ, hay báo oán...
    Cho nên nhiều người than thân trách phận rồi oán giận sân si tựu chung là chưa hiểu hết nhân quả số kiếp :)
  8. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    Tôi thì loại thịt thô da dày ghét nghĩ ghét suy sợ tốn não , nhưng cũng như đa số người trên chốn nhân gian này, kiểu gì cũng vẫn có một hướng tâm linh nào đó ở dạng nào đó ! Và tôi chọn Chánh Niệm của thầy Thích Nhất Hạnh , nó thực tế và hợp với tôi !
    Tâm linh là rất cần thiết , nhưng có linh hay không còn tùy tâm tùy tính mỗi người! Từ đó dẫn đến tâm sinh hay tâm diệt trên bản tướng và hình tướng ! Tâm, là thứ mà không tự sinh ra không tự mất đi , nó 100% phụ thuộc vào chính mình !
    Tôi đơn giản nhất cho là, tối thiểu của làm người ,trước hết giữ lấy cái tâm
    Hì hì, gọn thế thôi ! Nhân tiện các pác tám về đạo về thiền về kiếp !
    mabuvoyeuVuongHTV thích bài này.
  9. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Tâm và chánh niệm và thiền , em thích đọc sách, một ngày nọ thì em được tặng cuốn ” Con đã có đường đi" của thầy từ đó cuộc đời em sang trang mới. Không quá nghiêng về đạo chỉ đơn giản các hướng dẫn ,nhờ các chia sẻ của thầy mặc dù chưa tỉnh thức hoàn toàn nhưng em trả lời được rất nhiều câu hỏi về đời sống và về thị trường mà đi bao nhiêu lần đi tới các nơi tâm linh cầu xin nữa cũng chưa tìm ra các bác ạ
    mabuvoyeuVuongHTV thích bài này.
  10. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Có câu chuyện: Một chàng thư sinh nọ yêu say đắm 1 cô gái và cô gái cũng yêu say đắm chàng trai nhưng rồi không nên duyên chồng vợ cô gái bỏ đi đúng ngày chàng chai cầu hôn và lấy người khác làm chồng, chàng thư sinh buồn chán và lâm bệnh ốm liệt giường.
    Một nhà sư đi ngang thấy chàng thư sinh như vậy hỏi sự tình, sau khi hỏi thăm xong, nhà sư lấy ra một tấm gương và bảo chàng thư sinh nhìn vào đó. Thư sinh nhìn vào thì thấy cảnh tượng mặt nước mênh mông, nhìn kỹ hơn thì thấy có một xác chết là môt cô gái bên vệ mép nước, rồi có 1 người đi qua chỉ nhìn lắc đầu và bỏ đi, rồi có người thứ 2 đi qua nhìn thấy xác chết thấy tội nghiệp bèn cởi áo choàng quấn lấy cô gái rồi rời đi, người thứ 3 đi qua thấy xác chết thấy tội nghiệp bèn đào hố chôn cô gái và đắp cho một ngôi mộ rồi mới rời đi. Sau khi xem xong nhà sư nói người yêu của con chính là người phụ nữ chết đuối ở kiếp trước và con chính là người thứ 2 đã cho cô gái mảnh áo, cô gái đầu thai sang kiếp này duyên nợ với con là một tấm áo ở kiếp trước đã trả hết nên rời đi, còn người chồng của người yêu con hiện tại chính là người đã chôn cất cô gái chết đuối ở kiếp trước đã cho cô gái có cuộc sống mới nên kiếp này cô gái phải trả nợ duyên đó. Cho nên biết được vậy để mà sống, từ đó thư sinh hiểu chuyện và vui vẻ chấp nhận bệnh tình cũng vì thế mà nhanh chóng khỏi.
    Nói vậy để thấy ý của nhân quả rất rộng, tất cả mọi thầy pháp nghiên cứu cũng chỉ là một nhánh trong muôn vàn nhánh, đúng là linh thì từ tâm và tâm thì sinh tướng và đúng là làm việc phải làm bằng cái tâm và hành thiện thì tự khắc lòng an nhiên nhưng đấy là ở kiếp này, mà kiếp này còn bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, cho nên rất nhiều người hành thiện từ bỏ nhục dục cho đi tất cả nhưng cuộc sống cũng rất bất hạnh đấy là do tiền kiếp, thôi thì làm ơn há dễ trông người trả ơn, cho nên cứ làm những việc tốt đời đẹp đạo ít thì cũng tạo đức cho con cái, tạo phúc cho kiếp sau vậy.
    tranminhkhuong đã loan bài này

Chia sẻ trang này