Canh bạc cuộc đời

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VuongHTV, 27/09/2022.

71 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 245260 lượt đọc và 2947 bài trả lời
  1. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    6.103
    Lạc quan như chủ thớt mà nói ko ra hơi nữa kìa
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022, Bài cũ: 03/10/2022 ---
    Nát như tương rồi. Nát lắm rồi
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022 ---
    Cái sịp còn ko bác
    codienlanhVuongHTV thích bài này.
  2. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Của đi thay người, đại nạn không chết chắc tương lại làm đế vương cụ nhé.!:oops:
    bigbang79, AduaFeed, codienlanh1 người khác thích bài này.
  3. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    6.103
    Đại nạn mà ko chết, ắt tai qua nạn khỏi
    AduaFeedVuongHTV thích bài này.
  4. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Không còn kẹp nữa vì bán sàn hết rồi hài rà.:(
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022, Bài cũ: 03/10/2022 ---
    Sao tôi thấy nó không đúng đâu bác ạ, ca này khó rồi đấy tâm trạng giờ là " Chán nản, hoang mang, sợ hãi, mất niềm tin " chứ không còn sức mà tức giận nữa đâu, như vậy đủ hiểu thị trường đang nhiễu loạn mạnh.
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022 ---
    Năm nay có mấy cái ngu phá kỷ luật bản thân 1 là thử tý MG, 2 là nhảy sang tài chính, 3 là không chốt lãi cũng như cắt lỗ theo quy định.
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022 ---
    Canh bạc này thật sự khó tôi đã thua khi chưa tàn canh.
    --- Gộp bài viết, 03/10/2022 ---
    Đại nạn mà không chết, ắt sẽ có hậu phúc.
  5. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy

    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh

    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó

    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?

    Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm

    Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng

    Chắc gì ta đã nhận ra ta

    Ai trong đời cũng có thể tiến xa

    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.

    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy

    Đâu chỉ dành cho một riêng ai.
    bigbang79VuongHTV thích bài này.
  6. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Trong "Hồng lâu mộng" có một đoạn, "Kẻ làm quan thì gia nghiệp điêu tàn. Người giàu sang thì bạc vàng tiêu tán. Người có ân thì trong chỗ chết còn có đường sống. Kẻ bạc tình thì báo ứng phân minh. Kẻ nợ mạng thì phải trả mạng. Người nợ nước mắt thì nước mắt cạn khô…"
    Thông điệp của đoạn này muốn truyền tải cho chúng ta biết rằng, mỗi người đến với thế gian này là để "trả nợ", gieo thiện lương sẽ thu về sự ấm áp, gieo điều ác thì tự chuốc họa vào thân.
    Thượng đế rất công bằng, cho mỗi người đều không nhiều, người vẻ vang thường phải vượt con nước dữ, người thành công luôn phải leo vách đá cheo leo, nào có con đường nào bằng phẳng cho tất cả mọi người?
    Trong bữa tiệc của cuộc đời, tham ăn sẽ bị nghẹn, ăn nhiều sẽ tức bụng, chê bai trong lòng luôn không yên, chẳng ai có thể "hời" được thứ gì của ai.
    Luôn đặt đạo đức lên đầu, dĩ hòa vi quý, lấy lòng biết ơn báo đáp làm trách nhiệm, làm được điều này thì cả một đời bình an.
    Làm người chỉ mong có nhân nghĩa đạo đức, làm việc chỉ cầu không hối hận trong tâm, không nhất định phải thật giàu có, nhưng phải có sự tĩnh lặng và bình thản trong lòng.
  7. AduaFeed

    AduaFeed Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2019
    Đã được thích:
    2.267
    Không đỡ nổi được rồi. Nhất kiếm tự cung nhẹ thì trọng thương nặng thì phế nhân. Canh bạc này thua trắng rồi các bác. Buồn vài hôm lại lên kế hoạch cửu vạn thôi. :((
    Phamdung232, VuongHTVbigbang79 thích bài này.
  8. bigbang79

    bigbang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    7.559
    Thực ra cuộc đời ai dính cờ bạc thì đều là nghiệp bất thiện cả, kiểu gì cũng có ngày trả quả với đời. Từ tay to, tay nhỏ đến cá rô cá quả cá mập tới Tây lông hay Ta không lông. Sớm hay muộn mà thôi. E là coi như xong hết, làm lại từ đầu, kiếm việc chân chính kéo cày trả nợ, ước gì không biết trò cờ bạc này. Ôi cuộc đời cay đắng quá!
    AduaFeedVuongHTV thích bài này.
  9. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.768
    Bác nhịp này thành lòng đong cân cấn rồi. Kiếp trước cụ là cường hào ác bá tiền của nhiều nên kiếp này nai lưng trả nợ rồi.:D:D:D
    Tôi kiếp trước chắc là thái giám sao ấy nên kiếp này gái bu gạt tay trái không hết, tay phải không hết nay cháy túi mà mấy gái vẫn bảo đến em nấu cơm ăn rồi chơi mưa gió này trùm chăn đếm tóc hết ý.Ngoài trời đổ mưa mà như mưa trong lòng :((:((:((
    Mạnh dạn làm đĩ đực cụ ạ, sức dài vai rộng kiếm tiền tỷ nghề này không khó.:D
    AduaFeed, bigbang79Phamdung232 thích bài này.
  10. Phamdung232

    Phamdung232 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2021
    Đã được thích:
    13.608
    Hãy giữ tâm mình mạnh , mọi thứ sẽ có an bài :)
    codienlanh, VuongHTV, bigbang791 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này