Cảnh báo đầu năm ! Mọi người phải cẩn trọng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhat_thanh2010, 08/02/2011.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 03:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15353 lượt đọc và 243 bài trả lời
  1. lucky888

    lucky888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Phục hồi à? Khó đấy các bác.
    Với 65 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả, với những món nợ lớn, với điện tăng 18%, xăng tăng 1k/l, than tăng, sữa tăng, lương thực tăng....khối ngoại họp bàn liên tục việc tháo vốn hay không, và bắt đầu bán ròng đc 4 phiên nay, có mua chỉ là bình quân để bán bảo toàn tí vốn nào hay tí ấy...
    Vàng lên, đô lên, thế giới còn nhiều bất ổn
    Lạm phát anh tăng gấp đôi, Tiếp sẽ là Pháp,
    châu Âu còn lắm gian nan...hệ lụy còn dài.
    Có tiền các bác có lao vào mua không? mua xong các bác tính bán cho ai? Định dụ ai vào ôm lửa vậy?
    Theo em truớc mắt TT còn xấu cho đến hết tháng 3.
    Các bác bảo trọng!

    P/s thèm quá có thể tung hứng mấy con BVH, VIC, MSN , dù sao còn có tí hậu thuẫn.
  2. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!
  3. Know2Grow

    Know2Grow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
  4. Phuoc_Loc_Tho

    Phuoc_Loc_Tho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    688

    CK là TT tương lai. Khi tin xấu ra nhiều, ra hết rồi thì ko còn tin gì xấu hơn nữa thì .... tương lai chỉ toàn là tốt thôi...

    Phải ko các cu.??? Vì thế phải tranh thủ múc lúc tin xấu ra ... là chuẩn nhất
  5. nhat_thanh2010

    nhat_thanh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    192
    Đây là topic của tôi ...chuyện tôi reply của ai bác ko có đủ quyền để nói tôi nên làm gì và ko nên làm gì ?
    Tôi vào F319 là để tìm kiếm các thông tin , tham khảo các ý kiến của các nhà đầu tư khác, lấy các chỉ số của họ cung cấp tất nhiên là để kiếm tiền chứ chẳng lẽ lấy đó đi làm chuyện khác ???
    Còn bìm bịp hay chim lợn thì chuyện đó cũng giống như thị trường không up thì down, hô up thì là bìm bịp...hô down thì là chim lợn !
    Uổng công bác cho rằng mình học rông biết nhiều mà ko biết suy nghĩ suy luận sâu xa, F319 cho dù có 1 trăm cái topic chim lợn hô down như tôi thì cũng chẳng có làm suy giảm hay 100 cái topic hô up bìm bịp cũng chẳng tăng điểm thị trường.
    Bản chất bài phân tích nhận định của tôi xuất phát từ các công cụ phân tích...nó cho chỉ báo down thì tôi nói nó down ...Thị trường vận động theo qui luật của nó .
    Dù sao cũng cám ơn bác đã cho rằng nhận định của tôi đã ảnh hưởng tới thị trường làm thị trường down ! [r2)][r2)][r2)]
    Bác cứ ở đây soi mói tôi đi ! Tôi sẽ trả lời hết !
  6. nhat_thanh2010

    nhat_thanh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    192
    Know2grow mà thấy càng lúc càng teo đi !
  7. nhat_thanh2010

    nhat_thanh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    192
    =))=))=))=))=))
    cám ơn những lời góp ý cay cú !!! Bác mới là người ảo tưởng khi cứ nghĩ mình đủ tuổi..đủ trình để đòi làm cha chú người khác ![r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. dungbk81

    dungbk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanh e để ý đến những người đó làm j cho mất time ra.
  9. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.338
    Đúng là hết thuốc chữa rồi, bởi vậy mới có cái nick Sun_shine với phong cách 3 dấu chấm than (!!!) 3 dấu hỏi (???) và vài dấu chấm lửng (...) trong mỗi bài viết. :-??

    Trích:
    Sun_shine viết lúc 16:11 - 16/02/2011 [​IMG]

    Em cũng đã đọc hết các bài comment trong đây.....thấy chị Thanh phán kinh...:-bd...có thể phán trước 8 phiên thì trong F319 này đếm trên đầu ngón tay...đa số các bác trong đây phán mai tăng...mai giảm gì đó ...nhưng chứng khoán mà chỉ nhìn được 1-2 phiên thì có ích gì...tầm nhìn như thế thì 99% là sẽ bị kẹp hàng và cutloss như cơm bữa vì nhìn nhận T+1 nó tăng nhưng T+2 nó giảm + 4 nó giảm thì mua vào cho kẹp hàng....còn nếu nhận định nó giảm thì bán ra rồi...nó giảm 1 ngày rồi bật trở lại thì lại bán ngay đáy àh....
    Từ ngày cái topic này ra đời thấy sis Thanh bị chửi nhiều hơn là ủng hộ, thậm chí bị chửi như con dog .....xin lỗi các bác ở đây chứ chửi người ta như thế thì người ta chẳng có dại gì mà đem bí kiếp ra show cho các bác coi....đi học phân tích chứng khoán đóng 4-5 triệu /khóa mà học xong chưa chắc biết phân tích và phân tích chính xác như vậy...ai mà nghe theo sis Thanh thôi thì cũng đã có đủ tiền đi học thêm 1 chục khóa phân tích chứng khoán !!! Những gì mà hái ra tiền thì người ta ko có cho không đâu ! Ở đời sao mà ngây thơ thế ko biết !!! Mấy thằng công ty chứng khoán nó đưa ra nhận định mỗi ngày thế mà đúng được bao nhiêu thằng !![r37)][r37)][r37)] Và nó có đưa ra cơ sở nhận định của nó ko hay chỉ thống kê bao nhiêu mã tăng...bao nhiêu mã giảm cộng thêm ba cái lời bình luận mà ai cũng biết rồi thôi ????
    Em chỉ nói lời công tâm ! có đụng chạm ai thì sorry nhá !!!
    Xem lại các topic trước của Sis Thanh...thấy gần như chính xác 99%....Sis Thanh cho hỏi là sis làm ở Quĩ hay công ty chứng khoán nào thế ạ ???[r32)][r32)][r32)][r32)]
  10. Know2Grow

    Know2Grow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, bác cứ giữ lời cảm ơn đó mà dùng. Tôi k nhận và tôi cũng k nghĩ như bác mơ thế đâu. Bác cứ tiếp tục nhận định mà vô căn cứ thì sẽ chẳng có ai tin nếu như người đó biết suy xét.

    Ngay pót thứ 2 bác trả lời tôi là tôi thấy k thể tiếp tục nói chuyện được với bác rồi, nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" chính bác cố tình muốn gây hấn nên mới pot lại nhiều lần với lời lẽ vô học cái quote của tôi từ ngày 8/2 đến giờ.

    Tôi đã phân tích có bằng chứng cụ thể để mọi người thấy một phần không chung thực, k minh bạch, coi thường người khác và thiếu hiểu biết của con người bác.

    Tôi k phải mẹ bác, k phải anh em với bác cũng k phải thày bác nên chả có việc gì phải dạy bác cả.

    Cứ để đời dạy bác, thế nhé. Đừng gây hấn với tôi nữa nhé, k tôi quay lại đấy. :))

Chia sẻ trang này