Cập nhật giá USD liên tục !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TatooGirl, 27/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 12:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 77443 lượt đọc và 986 bài trả lời
  1. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Cây Bobo!Giống cây như cây bắp (Ngô ) thường làm thức ăn cho gia súc ​

    Mỗi khi nhắc tới cây bobo là tôi lại nhớ tới những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Có lẽ vì vậy mà tôi thích cái nickname của mình là Bo đến thế. Nhớ lại thời đó, không biết từ đâu mà chú của tôi đem về nhà cây bobo và trồng nó ngay trước sân nhà tôi. Cây bobo thì chắc các bạn cũng biết chứ, thân và lá cũng giống như cây bắp vậy. Chúng ra hoa và thành hột nhỏ nhỏ tròn tròn. Thởi đó tụi nhỏ chúng tôi hái hột bobo để ăn, chúng ra trái nhiều đến nổi ăn cũng không hết, và chúng tôi xâu những hột đó lại để đeo cổ hay đeo tay, và cái tên bo cũng bắt nguồn từ đó. Không phải một mình tôi tên Bo mà hầu hết ai cũng kèm theo một cái tên sau cùng là Bo. Những cái tên nghe thật buồn cười như Đốc bo, Lớn bo, Nhỏ bo (là tui), Li bo, Tân bo, Bé bo, Xíu bo, Beo bo...Và cái tên bo cứ thế mà lan rộng ra cả xóm, hễ cái đội ngũ bobo chúng tôi đi đâu thì y như có người biết và gọi liền. Nghĩ cũng lạ thiệt, chỉ có một từ bo mà ghép không biết bao nhiêu người. Và tư đó cái tên đó cứ theo tôi mãi cho đến bây giờ dù cây bobo đã chết từ lâu, nhưng mỗi khi tôi về lại trong nội thì những đứa trong xóm lại gọi tôi với cái tên nhỏ bo. Dù hôm nay tôi đã lớn rồi, đúng là cái tên thời thơ ấu nó đi suốt chúng ta, và không biết nó đi cho đến bao giờ. Nếu ông chú tôi không đem cây bobo về nhà trồng thì chắc cũng chả có cái tên gọi này đâu nhỉ, mà thật sự là tôi cũng rất thích cái tên Bo này chứ bộ. Mỗi lần kiêu nghe nó vui vui sao ấy! và điều đặc biệt là cái tên này không độc quyền, không dành riêng cho ai mà tất cả mọi người xung quanh tôi điều có, bởi vậy nên nó mới tạo ra sự thú vị và ấn tượng!
  2. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Đã được thích:
    0

    bác có số phone bọn Mã Mây ko?

    ko biết mấy hôm nữa $ lên nóng em call bọn nó mang $ hay vnd ra ngân hàng mua bán được ko nhỉ? em sợ bọn nó đông khách lại kiêu ko thèm ra
  3. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thời đó bo bo phổ biến nhất là ở trong Miền Nam,ngoài Bắc thì độn mỳ sợi đen xì và hôi,kèm thêm bánh mỳ nữa.Thực phẩm ngoại chủ yếu là mỡ cừu(nhà nào rán mỡ này thì mùi gây khủng khiếp luôn),thêm đó có thêm quả trà là được mua theo tiêu chuẩn phân phối,cái quả này lúc đó là sang lắm.
  4. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Sáng nay em múc 1 ít giá 17400
  5. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
  6. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Đây, nhìn vào cơ cấu nhập siêu thế này thấy cũng khó mà cắt giảm đi khoản nào:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được gmatvt sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 02/06/2008
  7. moneyspider

    moneyspider Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    hix bác này nói mình mới nhớ cái mỡ cừu
    vãi đái luôn, nó đông còn ác hơn mỡ bò ấy. mình thì đếu chén dc món đấy nhưng ông chú ở nhà cứ cầm cái thìa xắm một cục hơ lên bếp rồi chấm cái bánh mì hoặc bánh bao để ăn. cái mỡ đó cho vào trục xe đạp là chạy ngon lành luôn . Buồn cười thật, đói thế mà cũng có thấy ai kêu ca gì đâu, thế mới lạ
  8. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    DME nhớ lại ngày xưa ăn BOBO, mà cái thằng BOBO này muốn ăn được thì phải cho vào cối giã cho nó trầy vỏ ra ko có nấu cả ngày ko chín. Đến giờ nấu cơm cả khu tập thể vang lên tiếng chày giã bobo vui như tết.

    Tự nhiên nghĩ đến lại thấy cay cay mắt 1 thời để nhớ
  9. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Giá USD lại tăng mạnh lên 17.550 đồng
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/06/786269/
  10. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Các bác toàn thế hệ già toàn ăn bobo .Em 8x không phải ăn BoBo nhưng những năm 88-89 chén đẫy gạo Miền Nam bị mốc + mùi dầu xe .Sữa thì phải đun cả hộp cho nóng lên không ăn vào Tào Tháo đuổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này