Câu chuyện chứng khoán (ebook)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 17/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4952 người đang online, trong đó có 511 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 676952 lượt đọc và 5394 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác đừng xui dại tui nhé, tui đầu tư ck chứ không cờ bạc lô đề nhé, hihi, đùa chứ chơi đề lỡ thắng đi lĩnh tiền cũng thấy ngại nhề!
    Chúc các bác ngày nghỉ vui khỏe trẻ trung!
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Mina2018, khoaita2009, stck2 người khác thích bài này.
  3. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    5.287
    Lỗi lầm của bác là lớn lắm!
    Thị trường giảm thì nên mua con nào giảm ít hơn thị trường là ok.
    Không chịu đoàn kết cùng ae:))
    Lại còn lãi! Nhiều người gato đấy nhé!
    khoaita2009, Mina2018RomanticStory thích bài này.
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Cafe nhớ Mina
    18/11/2018

    Khi mới đầu tư, tôi rất lạc quan.
    Nhưng rồi nhiều lúc tôi bi quan và cả sợ hãi.
    Tôi đã từng lỗ khá.
    Tôi đã từng ngoan cố không cắt lỗ.
    Tôi đã từng mua trung bình giá giảm từ đỉnh về đáy.
    Tôi đã từng lãi và từng thua te tua vì tham chơi cổ phiếu rác.
    Tôi đã từng nhận biết thị trường sẽ tăng nhưng không còn tiền trong tài khoản để mua, và nếu có lúc đó chắc lại không dám mua.
    Tôi đã từng mua đúng vùng đỉnh.
    Tôi đã từng bán đúng vùng đáy.
    Tôi đã từng không lường được hệ quả khủng hoảng kinh tế sẽ tác động lâu dài và ghê gớm thế nào...

    Tôi đã từng mua bán như chả coi ra gì những đồng tiền của chính mình.
    Tôi đã từng nghĩ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán dễ dàng và thừa mứa cơ hội.
    Và rất lâu để tôi biết sự thật ngược lại, quá khó để kiếm lời và giữ được lợi nhuận khi những con sóng bạn đi qua ngày càng nhiều lên.

    Tôi đã từng phạm rất nhiều sai lầm, đã cố rút sợi dây kinh nghiệm, mà giờ đây tôi vẫn nhìn thấy diễn ra, lặp lại hàng ngày trên thị trường, qua cách mà nhiều người đang chia sẻ, đang chơi, và đang "đùa với cối xay gió".

    Tôi cũng có những quan niệm hâm hâm, như thường không nhắc nhiều về dầu mỏ, không phải vì không biết gì về nó. Mà đơn giản là nhiều đợt tăng mạnh của giá dầu đều gắn liền với chiến tranh, bất ổn địa chính trị, xung đột tôn giáo, sắc tộc... mà không chỉ đơn giản từ nguồn cung hay cầu.
    Chỉ đơn giản là tôi không thích nói những vấn đề như thế, nhưng cũng không có kiểu ra giọng đạo đức gì ở đây, vì thực tế tôi vẫn nhiều lần mua cổ phiếu dầu khí và các mã liên quan, vì rất nhiều lần, "dòng họ" dầu khí làm vua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có nhiều người cháy tài khoản, rầu vì dầu, nhưng cũng có những người giầu vì dầu.

    Cũng gần như vậy, thử xem, có mấy dự án bất động sản mà không lấy đi những thửa đất bờ xôi ruộng mật... Nhưng cổ phiếu ngành BĐS thì vẫn luôn cuốn hút dòng tiền.

    Tôi giờ không nghĩ mình tốt hơn, hay xấu đi khi mua bán cổ phiếu một cách đàng hoàng, minh bạch, theo xu hướng dòng tiền "thông minh" luân chuyển. Mặc dù, cũng có những cổ phiếu tôi đoán chắc sẽ tăng và có thể mua được, nhưng vẫn không mua. Đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân, nó chẳng giúp cho liêm sỉ của tôi hay ai khác tăng lên hay giảm xuống.

    Tôi nghĩ đơn giản đạo đức của mình mới là thứ cần có trước khi đi tìm "cổ phiếu đạo đức" hay "đạo đức cổ phiếu"... Đạo đức kinh doanh chứng khoán là khái niệm có vẻ mơ hồ trên thực tế lắm. Thôi để dành cho các chuyên gia tranh luận.

    Tôi còn thấy và nghĩ nhiều thứ lan man khác khi tham gia vào các con sóng tiền - cổ phiếu - tiền.

    Và lâu ngày rút ra kết luận, càng xa rời các vấn đề cơ bản của kinh tế cũng như thực trạng doanh nghiệp, cố đi theo những suy nghĩ chủ quan, ru ngủ bảo thủ của mình mà bất chấp xu hướng thị trường, cứ lơ mơ về chính trị, hay khăng khăng chỉ đặt cược vào TA mà bỏ qua phân tích tâm lý thị trường..., mà lại mơ mộng mình đang ôm đúng cổ phiếu tốt, rằng đám đông "say cả" chỉ mình ta tỉnh táo, thông minh... thì càng dễ dàng mất tiền, mất cơ hội.

    Lỗ triền miên và thâm niên, thì đừng nói đến hiệu suất với hiệu quả, đừng đi tìm các "phép thắng lợi tinh thần" hay giấc mơ không có thực nào khác. Cho dù người ta vẫn thường nói chỉ có sự khác biệt mới đem lại thắng lợi rực rỡ. Tôi thường vẫn sợ những "cái bánh vẽ".

    Dạo này người ta hay dùng từ tùy duyên trong nhiều chuyện. Hình như giờ tôi mua cổ phiếu này vào lúc này, bán cổ phiếu kia vào lúc kia, cũng là tùy duyên, hay nói thô thiển là tùy hứng.
    Dù cho đã sử dụng rất nhiều công cụ để phân tích, tôi vẫn đánh chứng theo cả chủ nghĩa tự do lẫn kinh nghiệm, và đôi khi vi phạm nhiều nguyên tắc lý tính, chỉ vì một niềm tin vu vơ nào đó. Nên tôi lại mỉm cười, mình cũng thế nói gì người khác...

    Chơi chứng khoán nhiều năm, giờ thì tôi lạc quan, nhưng thực tế, và ba phải :))
    lazybones, Rose2018, Langdon871 người khác đã loan bài này.
  5. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    5.287
    Hay quá bác!
    Rầu vì dầu
    Giầu vì dầu! Tôi rất thích! Uyên thâm!
    Xin trích đoạn này
    "
    mà lại mơ mộng mình đang ôm đúng cổ phiếu tốt, rằng đám đông "say cả" chỉ mình ta tỉnh táo, thông minh... thì càng dễ dàng mất tiền, mất cơ hội"
    Tạm gọi là sai lầm cơ bản của " tính người" trong đtck! K biết nói gì thêm!
    Để các bác khác phát hiện ra tinh túy của vấn đề!!!
  6. amser95

    amser95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2018
    Đã được thích:
    150
    "Và lâu ngày rút ra kết luận, càng xa rời các vấn đề cơ bản của kinh tế cũng như thực trạng doanh nghiệp, cố đi theo những suy nghĩ chủ quan, ru ngủ bảo thủ của mình mà bất chấp xu hướng thị trường, cứ lơ mơ về chính trị, hay khăng khăng chỉ đặt cược vào TA mà bỏ qua phân tích tâm lý thị trường..., mà lại mơ mộng mình đang ôm đúng cổ phiếu tốt, rằng đám đông "say cả" chỉ mình ta tỉnh táo, thông minh... thì càng dễ dàng mất tiền, mất cơ hội. "
    kaka có vẻ mình trong trường hợp này không phải là "outlier" rồi anh ạ :((:((:((
    P/s: em cảm ơn chia sẻ của anh ạ :D :drm:drm
    Last edited: 18/11/2018
  7. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Ôi một bài viết hay cho một cái cuối tuần f không ảm đạm nữa chị @XuanTocXanh nhỉ :x

    Những lời tâm sự, bộc bạch bên một ly cafe đắng dành cho những ndt mới như ngồi đối diện và nghe tâm sự vậy >:D<

    Cảm ơn Anh Ro, cảm ơn Mina @};-
    --- Gộp bài viết, 18/11/2018, Bài cũ: 18/11/2018 ---
    Ly cafe 18/11 được bộc bạch đúng vào giờ phút ấy 18h11’ @};-
    --- Gộp bài viết, 18/11/2018 ---
    Chúc Anh Ro và Mina trăm năm hạnh phúc và có những thiên thần đáng yêu @};-
    S0384, chieuxua, hoai_co6 người khác thích bài này.
  8. stck

    stck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Đã được thích:
    5.287
    Hôm nay đang telephe chém gió với các bác vài dòng về nhóm cp đình đám nhất thời điểm này. Dòng họ nhà vin!
    Phần 1: SỰ VỘI VÀNG CỦA MR V:
    Hầu như mọi ngõ ngách, mọi vấn đề..
    Từ bđs, cntt, yte, giáo dục, xe cộ vv.. vv đều có bóng dáng của mr v. Tại sao lại nhanh như vậy. Cuộc tổng tiến công rộng khắp!
    Vâng! Chỉ vì đất nước đang hội nhập rất nhanh! Nếu k tranh thủ chiếm cứ các cứ điểm bây giờ e là muộn!
    Vậy đáng ra nên gọi là quyết đoán, bản lĩnh, biết nắm bắt thời cơ thay vì.. vội vàng!!!

    Sự thành công liên tiếp trong time qua. Ngay cả những trung thần bên cạnh, cách tốt nhất của họ bây giờ là hùa theo thay vì can gián. Vì làm vậy họ chắc chắn rời cuộc chơi.
    Xung quanh MR V thời điểm này. Sự thành công rực rỡ, những lời ong ****...
    Và đương nhiên A ấy là con người nên sự hưng phấn là không tránh khỏi!
    Những quyết định đưa ra trong lúc hưng phấn nên tạm gọi là vội vàng!!!

    Thoạt nhìn qua có thể thấy ngay, dm đầu tư là rất đa dạng, nên có khả năng giảm thiểu rủi ro cao ,hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng vin bây giờ đã là miếng bánh to, quá trình tích lũy tư bản cũng tạo ra không ít đối thủ, kẻ thù. Bản thân nội bộ khi đạt được những gì mong muốn sẽ bắt đầu có sự chia rẽ....
    Chỉ cần một mắt xích suy yếu chúng ta sẽ thấy sự tấn công của những " thế lực thù địch" mạnh như thế nào?. Có chăng liệu đây có phải chiến dịch " một ăn một tịt" như A ấy từng nói. Một thuật ngữ rất chuyên môn:))
    Trong thời điểm này khi vốn phải bung ra ồ ạt phục vụ cho chiến dịch. Không khó hiểu khi MR V sẽ cần rất nhiều tiền mà như đã phân tích ở trên. Đối thủ sẽ tìm cách bịt nhiều con đường.. nếu gặp khó
    Khả năng huy động sẽ gặp khó nên tốt nhất là huy động dần từ hôm nay. Cp là con đường dễ nhất . Nên nếu a V có cần nhiều cđ trung thành trong thời điểm này là bình thường
    biditi, streetwalker, VT686 người khác thích bài này.
  9. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hi Rose, comment vào ngày 18-11, giờ cũng 18-11, khéo nhề, mà bác Rô dùng thể loại tự sự, hay nói thô thiển là tự kiểm, hihi...
    Bác nói chuyện mình để nhắc nhở chứng sỹ học kĩ câu "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân". Bất cứ việc gì cũng đổ thừa cho hoàn cảnh cho người khác hình như là nét văn hóa Việt?! Còn ai chê chứng Vịt quái thai quái đản thì nhớ lại câu "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo". Muốn chiên chứng Vịt thì phải học hỏi, phải thích nghi thôi, nhề em Rose nhề...
    Riêng chị thích nhất câu này: "Dù cho đã sử dụng rất nhiều công cụ để phân tích, tôi vẫn đánh chứng theo cả chủ nghĩa tự do lẫn kinh nghiệm, và đôi khi vi phạm nhiều nguyên tắc lý tính, chỉ vì một niềm tin vu vơ nào đó. Nên tôi lại mỉm cười, mình cũng thế nói gì người khác..."
    Túm lại là phải có sự nhạy cảm của giác quan thứ 6, quá khó nhề!?
    Tks bác Romina nhiều!
    Last edited: 18/11/2018
  10. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Chuẩn chị, cái câu ấy là giác quan thứ 6 đúng hơn cả các thể loại TA, FA,...

    Học hỏi và thích nghi thôi ạ hi >:D<
    Binh Yen, khoaita2009, Mina20183 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này