Câu chuyện chứng khoán (ebook)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 17/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5052 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 10)
Chủ đề này đã có 676965 lượt đọc và 5394 bài trả lời
  1. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Các chú vớ và vớ vẩn =))
  2. Langdon87

    Langdon87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Đã được thích:
    8.668
    :)), em rất thích cách anh sốc chửi bẩy kiểu củ cải =)), em chưa được nghe câu chuyện CK nào của anh. Thỉnh thoảng anh kể mấy câu chuyện cho anh em gà nghe đi anh :).
    Tỉ dụ kiểu có phải cắt tờ rim thì cắt sao cho ko đau chẳng hạn ạ (cái này thấy mấy bác cứ trêu nên em đùa theo thôi =)) ).
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Chào buổi sáng bác Rô và các bác!
    Chúc thị trường xanh đẹp nhề, hihi, dù tôi chưa để ý Đao giôn hôm qua thế nào!
    Rose2018, khoaita2009, stck3 người khác thích bài này.
  4. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Cafe nhớ Mina
    22/11/2018

    Hà Nội trời chuyển lạnh, anh lại ngồi cafe và nhớ em, Mina.

    Có lẽ đa số chúng ta vốn tự nhiên dị ứng hay không thích (hoặc ít nhất là tỏ ra không thích nói một cách công khai) các trò "cờ bạc" truyền thống.
    Nhưng khi tham gia vào chứng khoán, có nhiều lúc, chúng ta rất thoải mái và công khai "đánh bạc" với cổ phiếu nào đó, mà không lo ngại bị mang tiếng, hay vi phạm pháp luật vì chưa có chế tài nào điều chỉnh hành vi mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư chặt chẽ, rõ ràng đến mức phân biệt nổi đâu là đầu tư và đâu là "cờ bạc".

    Khi mới "chơi" chứng khoán, bạn luôn tự nghĩ bạn là nhà đầu tư và mong muốn mọi thương vụ đầu tư thành công. Bạn chọn doanh nghiệp và mua cổ phiếu với kỳ vọng doanh nghiệp làm ăn có lãi, gia tăng giá trị, do đó, khoản đầu tư cổ phiếu cũng sinh lời từ cổ tức và chênh lệch giá mua vào bán ra qua thời gian. Doanh nghiệp thì dễ dàng huy động vốn qua thị trường và cổ đông là những nhà đầu tư chân chính. Rất thuyết phục và bạn sáng ngời tư chất.

    Nhưng loanh quanh một hồi, bạn sẽ nhiều lúc cảm thấy hình như đầu tư lâu dài vào doanh nghiệp và chờ đợi nhận cổ tức, lãi kép và gia tăng tài sản ròng có vẻ cứ xa vời và kém hấp dẫn trong ngắn hạn. Muốn đầu tư "tử tế" cũng không dễ, và cô đơn.

    Rồi như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, các con sóng đưa đẩy bạn gần hơn với các cổ phiếu như giấy lộn, nhưng luôn được quảng cáo là có sóng, có lái, và có lãi cao bằng lần. Nhiều người nghĩ đó là giấy lộn, nhưng rồi gần như ai cũng từng một thời mê mải kiếm tiền ăn sổi với nó.

    Nhưng đó cũng chỉ là một dạng "cờ bạc", hay nói cho lịch sự, là cuộc chơi với các con số may rủi mà thôi. Không phải đầu cơ hay đầu tư gì cả, mà chẳng qua được ngụy trang khéo léo qua cái vỏ bọc là mua đi bán lại cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó, hoặc là vin vào doanh nghiệp - một thực thể, để "đánh quả" nhanh trong giai đoạn thời nhốn nháo, với chênh lệch giá mua vào bán ra được trình diễn như thật, cũng có giai đoạn tích lũy, có dòng tiền, có bùng nổ, có tăng mạnh và phân phối. Có người lãi chút, và đương nhiên, đa phần lỗ, lỗ nặng. F319 đã có không ít nick phải "khóc" lên vì bị lừa, và vô số những người khác luôn trong tình trạng "kẹp" nặng...

    Mua đi bán lại kiếm chênh lệch giá mỗi ngày không xấu. Nhưng làm sao để phân biệt được với kiểu đánh bạc, vì đầu tư hay đầu cơ thì cũng đều nhìn thấy rõ là hưởng lợi nhiều từ chênh lệch giá? Ranh giới quá mong manh. Bạn lại thường chủ quan rằng mình hiểu rõ, mình bắt thóp được cách đánh cổ phiếu rồi, bạn sẽ vào nhanh ra nhanh và sẽ kịp chuyền than hồng cho người khác...
    Phức tạp hóa vấn đề lên làm gì bởi vì cổ nào trên sàn chẳng như nhau, hay là ghen ăn ghét ở đây? Không thích chơi thì để người ta chơi. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, chọc gậy bánh xe làm gì? :)).

    Nói điều này là để tự buồn một chút thôi, khi một thị trường cao cấp lại được xem như cái chợ trời. Và có những "con thiêu thân" chưa kịp hiểu thế nào là đầu tư bền vững, thế nào là chuyên nghiệp, cũng không chịu nâng mình lên mà lại đã vội lao vào những cổ phiếu rác 7, 8 phần thua. Làm giàu như thế thì bền sao được.

    Nếu không muốn "gắn bó" lâu, hoặc không máy móc ép mình phải giữ mãi một cổ phiếu, thì cứ mua ở mức thấp và bán ở mức cao là được. Kết hợp vừa đầu tư lâu dài, vừa mua bán ngắn hạn theo sóng với một vài cổ phiếu càng tốt. Chênh lệch trung bình 5-10% một lần mua bán, là bạn đã làm rất hiệu quả rồi.
    Cứ cho là bạn đi buôn cổ phiếu cũng được, gọi là gì đâu có quan trọng.
    Nhưng điều rất quan trọng, là hãy buôn những món hàng chất lượng, đừng tiếp tay buôn gian bán lận.
    Thực sự là tôi vẫn áp dụng cách này, tôi chỉ loanh quanh trong khoảng 10-15 cổ phiếu được chọn lọc kỹ, ra ra vào vào ở các thời điểm thích hợp, nhất là khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, dự án lớn, tăng trưởng lợi nhuận cao, chia cổ tức cao,... và tự cảm thấy ổn với mình, nói không với "cờ bạc".
    Last edited: 22/11/2018
    Dan_Choi_Moi_Noi, van123, cavicovn6 người khác đã loan bài này.
  5. bachi

    bachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/11/2017
    Đã được thích:
    1.287
    Thực sự là tôi vẫn áp dụng cách này, tôi chỉ loanh quanh trong khoảng 10-15 cổ phiếu được chọn lọc kỹ, ra ra vào vào ở các thời điểm thích hợp, nhất là khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, dự án lớn, tăng trưởng lợi nhuận cao, chia cổ tức cao,... và tự cảm thấy ổn với mình, nói không với "cờ bạc".

    Xin bác cho danh sách 10-15 cổ mà bác đã chọn. Em và 500 anh em sẽ tham gia ủn lên cho bác =))
  6. ryudo

    ryudo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Đã được thích:
    8.960
    Ví dụ như ROS, HAI à bác =))
  7. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Anh chả bao giờ cắt cym trong ck trong khoảng 5 năm đổ lại đây , toàn mua bằng tiền tươi nó xuống thì cứ để đấy bao giờ lãi mới bán :)), còn câu chuyện ck thì chỉ đứa nào hay tán gái như chú Rô chẳng hạn mới mới vẽ vời bịa ra thui , để tán mà =))
    cavicovn, Tdq2018, Langdon876 người khác thích bài này.
  8. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2017
    Đã được thích:
    85.134
    a Đóa đi nấu rượu ngô a sốc ah?
    qua thấy đổi avata toàn ngô ...
  9. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    Thế à , chắc lên vùng cao tây bắc luyện công =))
    RomanticStory, khoaita2009Win_2017 thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Lady @XuanTocXanh Khoaita2009 theo tư duy của lái cuốc gia Romina @RomanticStory thì thấy cụ Sốc @camthaysoc "chả bao giờ cắt cym" là có lý vì cụ Sốc đầu tư "tử tế" đầu tư lâu dài vào doanh nghiệp và chờ đợi nhận cổ tức, lãi kép và gia tăng tài sản ròng và nói không với các cổ phiếu như giấy lộn, nhưng luôn được quảng cáo là có sóng, có lái, và có lãi cao bằng lần=))
    cavicovn, stck, RomanticStory6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này