Câu chuyện chứng khoán (ebook)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 17/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1905 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 676999 lượt đọc và 5394 bài trả lời
  1. tuanduc

    tuanduc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2017
    Đã được thích:
    68
    Sao em có cả 2 con hàng này mới sợ chứ :-ss:-ss:-ss
    Dautudaihang, ngankim, chieuxua4 người khác thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @vitconlonnhon lái cuốc gia Romina @RomanticStory thường dậy sớm mỗi buổi sáng, đạp xe một vòng Hồ Tây... rôì quay về ngồi ghế đá bên đường Thanh niên, một bên là sóng hồ Tây, bên kia là sóng hồ Trúc bạch, mơ màng với "anh ngồi cafe và nhớ em, Mina" ...chắc không phải ông có vần H và nhà ở Khâm Thiên đâu các bác ợ#:-s
  3. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Không có đáp án nào đúng :D
    Cứ biết là RS trên f319 là đc rồi bác.
    .
    Nhân tiện nói thêm, cũng có nhiều bác rủ cafe, bia hay room nhóm nọ kia, nhắc lại luôn là tớ không Facebook, ko ****, ko Skype, không hội nhóm chứng khoán nào hết, và giờ cũng chỉ trém dó duy nhất tại pic này nên các bác theo đuôi hay ko theo đuôi cũng không sao, cũng không cần xem trang cá nhân làm gì cho vẽ chuyện :))
  4. Mina2018

    Mina2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    2.397
    :p.
    À, do hay là chỉ báo ngược của cổ nên thành ra tự nguyện học nữ công ấy mah ^.^.
    Thỏ cuối tầng dzui nhen^^
    lazybones, stck, Dautudaihang7 người khác thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Sau những ngày cả làng cùng vui
    rất nhiều Ndt cháy tk.
    =))
    Tiền kô tự mất đi nhưng sẽ chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác.
    Một năm tôi chỉ ăn vài con sóng
    Cổ phiếu yêu thích của tôi không tăng cũng tốt mà.
    :))
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chúc mừng hehe
    Khoản bù lỗ thú vị.
    --- Gộp bài viết, 24/11/2018, Bài cũ: 24/11/2018 ---
    Đứng trên đất bùn đôi khi lại đc sống lâu
    Đứng trên nền bêtông sau những ngày vỗ béo là nồi nước sôi.
    :))
    Gà nào mà chả bị thịt.
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Em hôm nay lại mở hàng bên pic này nhề? Vườn hồng dạo này ra sao em ơi?
    Mina2018, lazybones, Rose20184 người khác thích bài này.
  8. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác Khoai và các bác muốn tìm phê tê bốc của anh Lái hãy search cafe mina nhé, có địa chỉ luôn, đến đó các bác gọi 1 ly cafe và quan sát, người đàn ông cứ như giấu một quả bưởi dưới áo chính là bác Lái đấy, cứ mạnh dạn chào hỏi, bác í cũng dễ gần, hihi...thật đấy...
    --- Gộp bài viết, 24/11/2018, Bài cũ: 24/11/2018 ---
    Chị dự chiều nay Việt Nam thắng 3-0 em ơi
    Mina2018, lazybones, Rose20184 người khác thích bài này.
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Dạ tạm ổn.
    Tết này em sẽ up giờ em nuôi cành kô cho ra hoa.
    :D
    Cũng đóng học phí hao hụt một mớ
    Giờ số cây phát triển tốt cũng còn kha khá.
    Mina2018, Rose2018, XuanTocXanh2 người khác thích bài này.
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Phục hồi sau suy thoái, thời tiền rẻ ngấm vào chứng khoán, giá cổ phiếu tăng, lại có dòng tiền đón đầu nâng hạng đẩy giá tăng tốc, tạo ra đợt sóng dài 2017, vắt tới tận tháng 4/2018.
    May mắn có chiến thắng, rồi say sưa ngủ quên, ngộ nhận mình giỏi, thắng được thị trường, rất nhiều người đã trả lại đủ số lãi kiếm được, và lỗ không nhiều thì ít.

    Khi tiền dễ đẻ ra tiền và đầu cơ lên ngôi, chưa có bong bóng chứng khoán là may. Cứ bán là thua, mua là thắng ở rất nhiều mã, nhảy nhót hay không đều có lãi, trong thời gian dài, FA hay TA đều tưởng như quá dễ dàng và luôn đúng, cứ như đoán trước được tương lai, ngược lại với thời khủng hoảng, FA hay TA đều tắt điện.
    Đừng vội quên, chứng khoán là cuộc chơi kinh nghiệm, TA nhập môn mà đã húng lên, thì cũng chỉ như là súng gỗ cho những đứa trẻ đánh trận giả mà thôi :)).

    Thị trường thuận lợi thì trăm hoa đua nở, f319 cũng quay lại nhộn nhịp, mảnh đất màu mỡ để những con cáo tìm bắt gà béo mầm. Tất nhiên là gà cũng biết tập hợp đội ngũ và hợp tác với nhau mổ lại cáo. Số lượng không đi cùng với chất lượng, nên ở nhiều mã, không có nhiều gà thì cáo cũng vả nhau.

    Khi rơi khỏi đỉnh trong lúc cả gà lẫn cáo còn ngơ ngác, thì những con sói già hay hổ báo sẵn sàng làm thịt cả gà và cáo. Vì cái thời tiền rẻ đi qua, không kiếm mồi dễ dàng được nữa. Cuộc chơi sẽ khốc liệt hơn nhiều. Giữ được tiền hóa ra không hề đơn giản. Các phép thắng lợi tinh thần AQ: chưa bán chưa lỗ thật, sẽ ăn thua đủ với lái, cổ tốt thì sẽ tăng mạnh trở lại, gặp thời thì tăng bằng lần là mấy, chẳng qua chưa may mắn mà thôi... chỉ làm dịu cơn đau có thật trong chốc lát. Lỗ, là lỗ.

    Những người từng có lúc cười vào mũi người khác không nhạy sóng, không biết kiếm cổ phiếu nóng, không thức thời, không có đủ bản lĩnh cưỡi sóng lớn... rồi lại bị người khác xỏ mũi. Trong chứng khoán, không biết rồi ai cười ai đâu.
    Nên thôi, cứ lẳng lặng mà mua bán chốt lời. Cái gì mà ăn bằng lần lúc này. Phải không lỗ đã. Vẫn có những cổ phiếu mang lại lợi nhuận bền vững, đừng để lòng tham làm mờ mắt.

    Thời mà công ty chứng khoán vừa tự doanh, vừa tự chơi, vừa tư vấn môi giới cho khách hàng, chả có bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nào, chả có chế tài tránh xung đột lợi ích nào, thì đừng có ngu ngơ như bò đội nón.

    Không biết đang lỗ hay lãi, mà giọng văn hằn học và tiêu cực quá :))
    TommyJerry, Mina2018, Binh Yen24 người khác thích bài này.
    stck, Rose2018RomanticStory đã loan bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này